VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Láng giềng hơn 60 năm, hóa ra là chị em ruột

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    Láng giềng hơn 60 năm, hóa ra là chị em ruột Empty Láng giềng hơn 60 năm, hóa ra là chị em ruột

    Bài gửi by mary tran Mon Jan 06, 2014 11:30 am

    Láng giềng hơn 60 năm, hóa ra là chị em ruột

    Hai anh em ở Anh mất gần cả cuộc đời mới nhận ra nhau, dù người này sống cách người kia chưa đầy 100 mét.

    Láng giềng hơn 60 năm, hóa ra là chị em ruột 119qr20
    Hai anh em ngày đoàn tụ. Ảnh: Mirror
    Ông Fred Hodgkins, 76 tuổi, vô cùng bất ngờ khi nhận ra người em gái mình tìm kiếm bấy lâu, Carole Cox, 68 tuổi, ở cách mình chỉ mấy chục bước chân tại Nuneaton, Warwickshire.

    "Em gái đi ngang qua nhà tôi mỗi ngày mà tôi không hay biết", Mirror dẫn lời Hodgkins kể. "Chúng tôi thân thiết như chưa từng xa cách, dù hơn 60 năm đã trôi qua".

    Người đàn ông bắt đầu cuộc tìm kiếm từ cách đây 6 thập kỷ. Mẹ ông, bà Gladys Hodgkins, sinh hai người con ngoài giá thú trong thời gian chồng đi lính rồi cho làm con nuôi. Ông Fred, con chung của bà và chồng, lúc biết mình còn hai người em cùng mẹ khác cha liền tìm mọi cách để gia đình đoàn tụ.

    Sau khi bố mẹ qua đời, ông liên lạc được với người em trai thất lạc ở xứ Wales và mất thêm một năm rưỡi để tìm ra thành viên cuối cùng của gia đình, bà Carole Cox.

    Ba anh em trò chuyện với nhau mỗi ngày và thường dùng bữa tại nhà bà Cox các trưa chủ nhật. Họ bày tỏ sự luyến tiếc do không nhận ra nhau sớm hơn. "Nhưng thật tuyệt vì giờ chúng tôi lại là một gia đình", bà Cox cho biết.

    Trần Trang

      Hôm nay: Fri Oct 04, 2024 10:29 pm