VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sat Nov 25, 2017 4:49 pm

    First topic message reminder :


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....
    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 474854



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_ir11


    Mừng Xuân Mậu Thân 1968, với những ngày Tết đến, người dân ở thành phố Sài Gòn đã đón Tết với tiếng pháo liên hồi. Tết Mậu Thân là Tết nhiều pháo nổ hơn mọi Tết khác rất nhiều..
    Nhưng với Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn phải ghi nhớ "Vui Xuân Không Quên Diệt Cộng" phải luôn ghi nhớ trong công cuộc chiến đấu để bảo vệ tự do, bảo vệ đồng bào, không bao giờ được xao lãng, đó là câu khẩu hiệu mỗi lần Tết đến...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 0-ch_i10


    Thành phố Sài Gòn năm đó ngay trong đêm giao thừa, khi tiếng pháo đón mừng Xuân Mậu Thân 1968,  thì quân cộng sản bắc việt đã mỡ cuộc tổng tấn công, giết chết rất nhiều người Dân vô tội, thân xác của người Dân và của bọn đặc công việt cộng chồng chất đầy trên đường phố Sài Gòn, và nhà cửa tan nát hết vào những ngày Tết Mậu Thân 1968 .


    Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Và Năm Mậu Thân - 1968.


    Những người Lính Việt Nam Cộng Hòa chúc Tết Mậu Thân 1968 xong là phải   đánh đuổi dẹp sạch quân cộng sản bắc việt và bọn việt cộng nằm vùng ra khỏi thành phố để giữ bình yên cho người dân Sài Gòn.

    Trong những ngày tết Mậu Thân 1968
    quân cộng sản bắc việt muốn gây tiếng vang trong dư luận, đặc biệt là trong dư luận Hoa Kỳ nơi phong trào phản chiến đang lan rộng, cộng sản bắc việt muốn cho mọi người nhìn thấy rằng ngay cả Dinh Độc Lập là biểu tượng quyền lực của miền Nam  cũng có thể bị chúng uy hiếp. Chính vì vậy mà ngay trong cuộc tấn công đầu, hai mục tiêu quan trọng nhất của chúng là Dinh Độc Lập và Toà Đại Sứ Hoa Kỳ.

    Nhưng kết quả là quân cộng sản bắc việt đã hoàn toàn thất bại, trong khi đó họ đã phá huỷ 50.000 căn nhà của dân, đem chết chóc cho 14.000 đồng bào từ già cả đến trẻ em và "vô sản hoá" 70.000 người đa số là dân lao động.

    Ngoài ra điều dã man chua từng thấy trong lịch sữ loài người là họ đã xua những lực lượng gồm 7 phần 10 con nít vào lò lửa chiến tranh và mở những cuộc pháo kích vào những khu gia cư nghèo khó, đông đúc không có lấy một cơ quan quân sự, để trả thù sự bất cộng tác của dân chúng.
    quân cộng sản dám làm tất cả, dùng bất cứ phương tiện gì dù có tàn ác nhất để đạt đến mục tiêu, tức chiến thắng cho họ.



    6.00 giờ chiều ngày 30 tháng 1 năm 1968, chiều mồng 1 Tết Tiểu Ðoàn 1 Nhảy Dù được lệnh tăng phái khẩn cấp cho Biệt Khu Thủ Ðô một Ðại Ðội để giữ an ninh.
    Ðại Ðội 15 Nhảy Dù do Ðại Úy La Trịnh Tường chỉ huy được chỉ định thi hành và đặt dưới quyền điều động của cục An Ninh Quân Ðội.

    Ðại Ðội 15  Nhảy Dù chia đơn vị ra thành 3 toán, một Trung Ðội trấn giữ tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở đường Hồng Thập Tự, một Trung Ðội giữ an ninh vòng đai cục An Ninh Quân Ðội ở đường Mạc Ðỉnh Chi và một Trung Ðội trấn giữ trên lầu đài Phát Thanh Sài Gòn làm thành phần trừ bị cho một đơn vị Ðại Ðội Cảnh Sát Dả chiến và chỉ đặt một chốt chặn có 4 binh sỉ trên đường Phan Ðình Phùng phía trái đài phát thanh.
    Ðến nữa đêm, tình hình vẫn yên tỉnh.



    Hình ành các Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa... và cuộc “tổng công kích Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Mu_thy15

    Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
    đang bảo vệ thành phố Sài Gòn, năm Mậu Thân 1968.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_8810

    Ngày 31 tháng 1 năm 1968, Tết Mậu Thân tại Sài Gòn,
    nhìn cảnh này có ai biết được đây là ngày mùng 2 Tết không?



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_8710

    Ngày 31 tháng 1 năm 1968, bọn đặc công việt cộng tấn công
    và cố ý dánh chiếm
    đài Phát thanh Sài Gòn, nhưng bị
    Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã đánh trã và tiêu diệt trọn ổ.


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Nov 28, 2017 2:57 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 37235711

    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn, năm Mậu Thân 1968.
    không ảnh chụp từ trực thăng trong cuộc tấn công vào Sài Gòn

    của bọn đặc công việt cộng đợt 2 năm Mậu Thân 1968


    Chúng ta tiếp tục xem diễn tiến cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, đợt 2 của bọn đặc công việt cộng  với Các Thiên Thân Mũ Đỏ và Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ....


    Đến 19 giờ, ngày 8 tháng 6 năm 1968, Biệt Cách Nhảy Dù bắt đầu mở cuộc công kích bằng hỏa lực đủ loại súng vào hướng về phía quân khũng bố việt cộng, trong suốt 2 tiêng đồng liền như vậy, bất thần mọi loại súng đều im lặng, quân việt cộng cũng im theo.

    Trong sự im lặng ấy, 15 toán Biệt Cách Nhảy Dù và Delta lặng lẽ xung trận, mọi người ngoài vũ khí riêng mang theo 10 quả lựu đạn lặng lẽ trườn mình vào mục tiêu.
    Họ cứ 3 người thành một tổ, Khi còn cách tuyến độ 10 mét, những Chiến Sĩ này đánh bằng lựu đạn.

    quân việt cộng cuống cuồng phản ứng lại bằng B-40. phòng tuyến đầu của việt cộng bị tan vỡ.

    Các nhóm Biệt Cách Nhảy Dù và Delta liền xung phong đánh xáp lá cà.
    Một số việt cộng chết và bị thương, và một số khác liền tách làm hai mũi mở đường máu chạy thoát thân.

    Đến sáng, Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn làm chủ tình hình.
    việt cộng để lại 21 xác và một người bị bắt.

    Phía bên Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa có 9 tử thương.
    Tù binh Việt Cộng bị bắt khai thuộc Tiểu Ðoàn 1 của trung đoàn Đồng Nai mới xâm nhập vào đây được 3 ngày.

    Ngày 9 tháng 6 năm 1968, Đại Ðội 52 Nhảy Dù nằm án ngữ trong khu tứ giác Lê Quang Định, Trần Bình Trọng, Ngô Tùng Châu và đường ranh xóm Thơm với 4 chiến xa M-41 hỗ trợ.
    Vào chiều ngày 9 tháng 6 năm 1968 bị các đơn vị thuộc Tiểu Ðoàn 9 Nhảy Dù ép từ phía Tây Nam qua,
    việt cộng bị lọt vào trong gọng kìm nên đã dồn hết hỏa lực vào Đại Ðội 52/5 Nhảy Dù bằng đủ loại súng lớn nhỏ để toan mở đường chạy về phía cầu Băng Kỵ,  Lúc 20 giờ 20, việt cộng nhận thấy không chọc thủng nổi phòng tuyến của Nhảy Dù nên họ phải di chuyển về hướng xóm Thơm. Kể từ 10 giờ đêm trở đi tiếng súng của việt cộng thưa dần.



    Hình ảnh Các Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Mậu Thân 1968 đợt 2..


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Gd81bc10

    Những Chiến Sĩ Biệt Cách Dù Việt Nam Cộng Hòa,

    và Mậu Thân Đợt 2 - năm 1968.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 78204110

    Các Chiến Sĩ Thủy Quân Lục Chiến và Biệt Động Quân
    đang chiến đấu
    đẩy lui quân việt cộng ra khỏi thành phố...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_2714

    Một Chiến Sĩ Nhảy Dù đang nằm dài dưới sân nhà
    người dân để chiến đấu, ngày 6 tháng 5 năm 1968.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_2811

    Các Chiến Sĩ Nhảy Dù đang chiến đấu
    trên một sân thượng nhà của dân..

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 0a-mu_20

    Phóng viên Southerland, đang phỏng vấn 1 cố vấn Mỹ trong trận
    Mậu Thân đợt 2 vào tháng 5 năm 1968 trên một sân thượng..


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 0a-mu_19

    Ông Southerland, (bên trái) và 1 Chiến Sĩ Thủy Quân Lục Chiến

    đang hỏi cung tù binh cộng sản, trong trận
    Mậu Thân đợt 2 tháng 5 năm 1968 tại Sài Gòn.


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Nov 28, 2017 4:19 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 11vruxl

    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn, năm Mậu Thân 1968.


    Và Em bé trai này mới nhận "quà"  của bác và đảng gửi từ Hà Nội
    vào trong dịp tổng tấn công vào Sài Gòn, năm Mậu Thân 1968.

    bác và đảng dám làm tất cả, dùng bất cứ phương tiện gì dù có
    tàn ác nhất nếu để đạt đến mục tiêu, tức chiến thắng là được


    Chúng ta tiếp tục xem diễn tiến cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, đợt 2 của bọn đặc công việt cộng  với Các Thiên Thân Mũ Đỏ và Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ....


    Ngày 10 tháng 6 năm 1968, phía quân khũng bố việt cộng, dường như vẫn tiếp tục xâm nhập thêm quân.
    Đột nhiên 2 đại đội Biệt Cách Nhảy Dù đóng tại Trung Tâm Tịnh Xá bị quân việt cộng  từ hướng Đông Bắc kéo đến phản công và bao vây.

    Thoạt tiên vào lúc 13 giờ trưa, việt cộng từ hai cao ốc và một khu vườn rậm rạp ở ngay xế cổng và bên hông chùa nổ súng uy hiếp.

    Trung Úy Bình, đại đội trưởng, liền chia quân làm 2 cánh. Một cánh từ cao ốc đối diện khai hỏa vào địch, cánh quân thứ hai từ góc chùa đánh thẳng vào cao ốc xế trước mặt.
    quân việt cộng ở cao ốc thứ hai bên hông chùa hợp với toán chiếm ở vườn cây, liền khai hỏa  vào cánh nhóm Biệt Cách Nhảy Dù đang tiến tới.
    Trung Úy Bình cho một toán Quân thứ ba từ hông chùa phía Bắc đánh thẳng vào
    toán quân việt cộng ở vườn cây.
    Trong khi đó, toán quân xuất phát đầu tiên nhất loạt tràn sang chiếm cao ốc trước cổng chùa.
    Sau trận chiến việt cộng bỏ lại 6 xác chết. Số còn lại bỏ chạy về cao ốc phía hông chùa..


    Mũi dùi đánh vào khu vườn không tiến được vì có 2 khẩu B-40 của việt cộng đặt ở dưới một gốc câỵ

    Các Chiến Sĩ Biệt Cách Nhảy Dù phải xử dụng rốc kết 35 ly. Kết quả, 3 xạ thủ việt cộng chết tại chỗ.
    Khi lên lấy 2 khẩu B-40 mới thấy 3 người này đều bị xích tay vào nhau.



    Hình ảnh những nạn nhân  của quân cộng sản bắc việt..



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t11

    Một người bán tôm bị trúng đạn chết ngay giữa chợ
    tại Đa Kao. Chồng của bà thẫn thờ đứng bên cạnh.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 4-mu_t11

    Xác người la liệt trên một góc phố

    sau khi bị quân khũng bố việt cộng thảm sát.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 5-mu_t16

    Dân chúng : Người già phụ nử và trẻ em.... Nạn nhân

    là sở trường vô nhân đạo, tàn ác của cộng sản.



    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Nov 28, 2017 5:56 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 37228010

    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn, năm Mậu Thân 1968.


    Người Lính Hoa Kỳ đang chiến đấu với việt cộng
    trên sân thượng, Anh  cố gắng trợ giúp cho
    Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa hết mình.


    Chúng ta tiếp tục xem diễn tiến cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, đợt 2 của bọn đặc công việt cộng  với Các Thiên Thân Mũ Đỏ và Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ....


    Còn cao ốc ở ngang hông chùa, Biệt Cách Nhảy Dù phải dùng đại bác 90 ly phá thủng tường nhà làm lối cho các đơn vị vừa chiếm lầu trước khi xung phong vào.
    quân việt cộng, bỏ chạy qua bên kia đường Trần Bình Trọng để lại trận địa cả thảy 25 xác chết.

    Một nhóm Lính Biệt Cách Nhảy Dù liền vượt lên gần đường Trần Bình Trọng.
    quân việt cộng liền vác thượng liên đặt lên một chiếc xe be đậu ở trên đường nã đạn như mưa bấc.
     Toán khinh binh của Biệt Cách Nhảy Dù không tiến nổi.  
    Nhưng ít phút sau đó, một Toán Biệt Cách Nhảy Dù dùng súng M72 thổi vào chiếc xe be này 1 quả.

    Cây thượng liên của quân việt cộng bị bắn tung lên cao văng lộn vào trận địa. Xạ thủ và phụ xạ thủ việt cộng đều tử thương.

    Cánh Quân Biệt Cách Nhảy Dù tiến lên dùng lựu đạn thanh toán   quân việt cộng núp trong hố sát tường.
    Nhưng Biệt Cách Nhảy Dù không vượt đường Trần Bình Trọng vì bên đó là phần đất trách nhiệm của Thủy Quân Lục Chiến.

    Chiều ngày 10 tháng 6 năm 1968 việt cộng đốt một vài căn nhà ở phía sau chùa Dược Sư có lẽ để cản đường   Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, hầu mong tìm lối tháo lui. chúng bắn mấy phát rồi lợi dụng cây cối um tùm mà bỏ chạy.
    việt cộng rút di quá vội vàng, bỏ ngỏ một khu trận địa mà bọn chúng đã sửa soạn từ trước để làm nơi cố thủ.

    Khu này diện tích khoảng 10,000 mét vuông.
    Bên trong chuối mọc như rừng, cỏ hoang rậm rạp,
    quân việt cộng đã đào trong khu vực này 50 hầm chiến đấu.
    Mỗi hầm có hai cửa, một hầm phía trong 1 hầm phía ngoài cũng 1 kiểu như đã thấy tại quanh chùa Linh Sơn, nơi đã xảy ra trận đánh nhau sáng ngày 7 tháng 6 giữa quân việt cộng
    và Đại Ðội 94 Nhảy Dù.

    Với địa hình địa vật và sự sửa soạn như vậy, tại sao việt cộng lại rút đi quá vội vàng, có thể vì họ đã tổn thất quá nhiều không còn đủ sức cầm cự.
    Mặt trận Cây Quéo nằm trong khu tứ giác Lê Quang Định, Trần Bình Trọng, Ngô Tùng Châu và ranh xóm Thơm kể từ ngày 11 tháng 6 năm 1968 được coi như chấm dứt.


    Hình ảnh những xác chết của việt cộng nợ máu trả bằng máu là cái giá phải trả cho sự tàn ác.



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 5-mu_t15

    Xác chết 1 tên việt cộng bị đồng bọn vứt lại nằm trên đường

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 5-mu_t17

    Một tên việt cộng bị thương ở đầu và bị bắt trong 1 hẻm nhỏ

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 5-mu_t18

    Xác một tên việt cộng với trái lựu đạn còn chưa kịp rút chốt

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 5-mu_t19

    Người dân đổ ra xem hai xác đặc công
    việt cộng trên dốc cầu Thị Nghè

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 5-mu_t20

    Nợ máu trả bằng máu là cái giá phải trả cho tội
    ác mà việt cộng gây ra cho những người dân lành


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Wed Nov 29, 2017 4:33 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Mu_thy61

    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn, năm Mậu Thân 1968.


    Chúng ta tiếp tục xem diễn tiến cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, đợt 2 của bọn đặc công việt cộng  với Các Thiên Thân Mũ Đỏ và Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ....


    Ngày 12 tháng 6 năm 1968 vừa dứt mặt trận Cây Quéo, mặt trận Cây Thị lại mở ra trong ngày 12 tháng 6 năm 1968 rất sôi động.
    Sau đúng một tuần lễ giao tranh, các đám tàn quân việt cộng
    kiệt quệ định rút lui mà không có lối thoát để rồi cuối cùng tất cả những kẻ sống sót còn lại của trung đoàn quyết thắng đã phải đầu hàng tập thể ngày 18 tháng 6 năm 1968.

    Trung đoàn quyết thắng việt cộng coi như hoàn toàn tan rã sau khi 152 cán binh thuộc hai tiểu đoàn 1 và 2 ra đầu hàng.
    Theo lời của hàng binh thượng úy Phan Văn Xưởng thì trung đoàn quyết thắng khi xâm nhập vào có 400 cán binh trang bị đầy đủ.
    Đến chiều ngày 17 tháng 6 năm 1968 trung đoàn này chỉ còn 229 người, trong đó có 120 bị thương nặng nhẹ. Trung đoàn trưởng Ba Vinh chết ngay lúc đầu.
    chính ủy Hai Phái lên thay.
    Với số hàng tập thể và bị chết trong các vụ chạm súng ngày cuối ở vùng cầu Băng Ky, trung đoàn quyết thắng chỉ còn lối 20 người lọt lưới chạy thất tán.

    Trung đoàn Đồng Nai cũng bị tổn thất nặng nề trong các vụ chạm súng những ngày đầu tiên và ở vùng Cây Quéo.
    Mặt khác, một lực lượng của trung đoàn này định tăng viện cho mặt trận Gia Định thì đã bị
    Các Chiến Sĩ Nhảy Dù gây tổn thất nặng ở vùng An Phú Đông.
    quân số còn lại của trung đoàn việt cộng này lối 250 người đã phải rút về vùng Bình Mỹ, 9 km phía Tây Bắc Tân Uyên.



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 5-mu_t21


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 5-mu_t22

    Bác sĩ đang cấp cứu tại chổ cho một số
    Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị thương.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 5-mu_t23

    Tên việt cộng này bị thương rồi
    cứu nó trước đã, rồi bắt sau!.. hehehe.


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Wed Nov 29, 2017 7:33 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_3015

    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn, năm Mậu Thân 1968.


    Các Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang hành quân
    trong đêm để truy quét tiêu diệt bọn  
    đặc công việt cộng ra khỏi thành phố Sài Gòn 


    Chúng ta tiếp tục xem diễn tiến cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, đợt 2 của bọn đặc công việt cộng  với Các Thiên Thân Mũ Đỏ và Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ....


    Tại mặt trận Chợ Lớn, phân khu 2 của việt cộng điều động tểu đoàn 6 Bình Tân và tiểu đoàn 308 phân tán xâm nhập từ Phú Định vào các khu vực dân cư phía Nam Chợ Lớn.
    Hai tiểu đoàn này rút ra chỉ còn khoảng 100 người chạy về mật khu để bồi dưỡng.

    Suốt trong thời kỳ tấn công vào thủ đô, không đêm nào là việt cộng không bắn hỏa tiển 122 ly vào thành phố. Cứ mỗi lần có pháo kích là có cháy nhà, người chết, người bị thương.
    Nhịp độ pháo kích vào đô thành sau ngày 18 tháng 6 nă 1968 giảm thiểu và sau vụ pháo kích chót vào phi trường Tân Sơn Nhất đêm 21 tháng 6 năm 1968, việt cộng mới chấm dứt hẳn.
    Thiêt hại của việt cộng khoảng trên 50% quân số.



    Mặc dù trong cả 2 đợt tấn công, của cộng sản bắc việt hoàn toàn thất bại trên khắp các mặt trận, nhưng cộng sản đã khai triển được yếu tố bất ngờ và tạo được dư luận quốc tế có lợi cho mặt tuyên truyền của họ.  

    Phía Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị bất ngờ nhưng cũng phải nói thêm là vì Việt Nam Cộng Hòa khinh địch.
    Dân chúng và tất cả các Lực Lượng Hành Chánh lẫn Quân Sự ít ai tin rằng  
    cộng sản bắc việt dám ngang nhiên vi phạm lệnh hưu chiến trong 3 ngày Tết mà cộng sản đã công khai cam kết.

    Rất nhiều Đơn Vị của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã cho phép số lớn quân nhân về ăn Tết với gia đình.
    Việc phòng thủ do đó bị lơ là ít nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho
    cộng sản bắc việt tấn công..

    Hơn nửa, cuộc “tổng công kích Mậu Thân” là một âm mưu sâu hiểm của cộng sản bắc viêt..


    Bây giờ chúng ta xem lại 2 tập Video về Các Chiến Sĩ Nhảy Dù của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Tết Mậu Thân 1968.  








    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Thu Nov 30, 2017 1:34 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t12

    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn, năm Mậu Thân 1968.


    Nói đến cuộc “tổng công kích Mậu Thân 1968” của cộng sản
    thì tất cả trong miềm Nam Việt Nam không nơi nào tránh khỏi
    thương vong và nhà cửa bị phá hủy. Hình trên tại Khu vực lân
    cận cầu Chữ Y Sài Gòn, nơi có hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy,
    trong cuộc tấn công đợi 2 Mậu Thân ngày 8 tháng 5 năm 1968 



    Tiếp theo đây chúng ta tiếp tục xem những hình ảnh Quân Đội Đồng Minh và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trấn giữ khu vực cầu Chữ Y.
    Và người dân lũ lượt chạy qua cầu vào thành phố để thoát khỏi trận tấn công của bọn đặc công việt cộng ngày 8 tháng 5 năm 1968,


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 5162647221_08a337d159_z

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_j910

    Cột khói đen bốc lên từ khu vực phía tây nam Sài Gòn
    trong lúc người dân ồ ạt chạy qua cầu để thoát khỏi trận
    giao tranh ác liệt giữa Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

    và bọn đặ công việt cộng ngày 8 tháng 5 năm 1968  


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 86828210


    Quân Đội Đồng Minh đang trấn giữ  trên cầu Chữ Y
    và người dân cũng đang  lũ lượt chạy giặc qua Cầu

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 78216310


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 0b-mu_11

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 78206210

    Xe tăng  của Quân Đội Đồng Minh và Thiết Giáp
    Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ khu vực cầu Chữ Y.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 16413810

    Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đang canh gác trên cầu Chữ Y.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Mu_thy62

    Tại khu vực lân cận cầu Chữ Y một chiếc xe tăng của
    Lính Mỹ tham gia cùng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

    truy quét tàn quân cộng sản rút chạy và cố thủ
    trong các tòa nhà, tháng 5 năm 1968.
    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Mon Dec 04, 2017 10:49 pm


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t13

    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn, năm Mậu Thân 1968.


    Khu vực lân cận cầu Chữ Y Sài Gòn, nơi có hàng ngàn ngôi nhà bị phá
    hủy, trong cuộc tấn công đợi 2 Mậu Thân ngày 8 tháng 5 năm 1968


    Chúng ta xem tiếp những hình ảnh Quân Đội Đồng Minh và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trấn giữ khu vực cầu Chữ Y.
    Và người dân lũ lượt, hoảng loạn chạy qua Cầu chữ Y để thoát khỏi trận tấn công của bọn đặc công việt cộng ngày 8 tháng 5 năm 1968,


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t14

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_3016

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t16


    Cảnh người dân chạy loạn trên cầu chữ Y ngày 9 tháng 5 năm 1968 ...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t22

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 28232464220_4435d624bd_z

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Mrzn2u

    Người dân chạy giặc trên Cầu Chữ Y

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Mon Dec 04, 2017 11:17 pm


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 17308510


    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn, năm Mậu Thân 1968.


    Chúng ta xem tiếp những hình ảnh Quân Đội Đồng Minh và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trấn giữ khu vực cầu Chữ Y.
    Và người dân lũ lượt, hoảng loạn chạy qua Cầu chữ Y để thoát khỏi trận tấn công của bọn đặc công việt cộng Mậu Thân 1968, đợt 2


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 25052210

    Những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang giúp người
    dân chạy giặc trên cầu Chữ Y ngày 9 tháng 5 năm 1968



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t19

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t17

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t18


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t21

    Những người dân vội vã ồ chạy giặc qua cầu Chữ Y...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t20

    ...và cũng không quên lùa những co thú vật qua phố để tránh  

    quân cộng sản đang khũng bố tấn cống bên kia cầu

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Mon Dec 04, 2017 11:48 pm


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Ngi_dy10


    Người dân từ Quận 8 lũ lượt chạy qua cầu Chữ Y

    để tránh quân cộng sản bắc việt đang  tấn công .



    Chúng ta xem tiếp những hình ảnh Quân Đội Đồng Minh và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trấn giữ khu vực cầu Chữ Y.
    Và người dân lũ lượt, hoảng loạn chạy qua Cầu chữ Y để thoát khỏi trận tấn công của bọn đặc công việt cộng Mậu Thân 1968, đợt 2



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_1810


    Người dân và những trẻ em này đang chạy giặc
    trên đường Phạm Thế Hiển bên kia Cầu Chữ Y



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_3017

    Hình ảnh một bé trai nhỏ xíu cõng em chạy
    giặc trên cầu Chữ Y thật là chạnh lòng..

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t26

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t27


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t25

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t23


    Một em bé đứng bên người mẹ bị thương trong

    cuộc giao tranh khốc liệt giữa Quân Đội Đồng Minh
    với quân cộng sản bắc việt ngày 7 tháng 5 năm 1968
    vừa được Người Lính Quân Y cấp cứu tạm dưới chân cầu
    Chữ Y bên phía quân 8, hai mẹ con này ở trong số hàng
    trăm thường dân còn đang bị kẹt trong khu vực giao tranh..



    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Dec 05, 2017 1:10 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 16146110

    Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đang giao tranh ác liệt tại cầu
    Chữ Y và quận 8 bên cạnh có những người Lính Mỹ tham gia


    Chúng ta xem tiếp những hình ảnh Quân Đội Đồng Minh và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trấn giữ khu vực cầu Chữ Y.
    Và người dân lũ lượt, hoảng loạn chạy qua Cầu chữ Y để thoát khỏi trận tấn công của bọn đặc công việt cộng Mậu Thân 1968, đợt 2



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 78290510

    Người Lính Mỹ bị thương đang được cấp cứu
    bên mé Cầu Chữ Y ngày 7 tháng 5 năm 1968

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Byn_ph10

    Xe cứu thương đưa người Lính Mỹ bị thương đi cấp
    cứu tại mặt hông bên phải nhà thờ Giáo xứ Mông Triệu


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 78290610

    Những người Lính Mỹ thể hiện lòng nhân đạo đang cấp cứu

    1 tên việt cộng bị thương tìm thấy phía tây nam cầu chữ Y


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 78289910


    Quân Đội Đồng Minh và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

    truy quét tàn quân cộng sản đang rút chạy và cố thủ
    trong các căn nhà ở Khu vực Quận 8, tháng 5 năm 1968



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 78276810


    Người dân chạy giặc mang theo một chiếc TV
    từ khu vực Quận 8,  nơi các Chiến Sĩ Việt Nam
    Cộng Hòa đang canh gác bảo vệ an ninh sau trận

    giao tranh khốc liệt với quân cộng sản bắc việt

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Dec 05, 2017 2:22 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 78276710

    Phía dưới chân cầu Chữ Y bên quận 8, trước nhà thờ Mông Triệu.
    Ông Nguyễn Trung Thu, Cảnh Sát Quốc Gia quận 8 cùng
    với viên chức Đội 9, đang kiễm tra một chiếc tên lửa của

    việt cộng, được tìm thấy trong một căn nhà ở Khu vực Kênh Đôi


    Chúng ta xem tiếp những hình ảnh Quân Đội Đồng Minh và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trấn giữ khu vực cầu Chữ Y.
    Và người dân lũ lượt, hoảng loạn chạy qua Cầu chữ Y để thoát khỏi trận tấn công của bọn đặc công việt cộng Mậu Thân 1968, đợt 2



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 78276210


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 78276610

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Si_9bb12

    Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Sư Đoàn 9 Bộ Binh
    Hoa Kỳ đang tảo thanh Khu vực Kênh Đôi - cầu chữ Y



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Si_9bb10


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Si_9bb11


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 78276110


    Quân Đội Đồng Minh và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục

    truy quét tàn quân cộng sản đang rút chạy và cố thủ
    trong các căn nhà ở Khu vực Kênh Đôi - cầu chữ Y


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Dec 05, 2017 2:57 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 78004810

    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn, năm Mậu Thân 1968.
    Không ảnh khu vực cầu Chữ Y tháng 5 năm 1968




    Chúng ta xem tiếp những hình ảnh
     khu vực cầu Chữ Y năm Mậu Thân 1968  


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_2513

    Xe Thiết Giáp của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
    đậu dài trên cầu chữ Y tháng 5 năm 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_2514

    Ngã ba Phạm Thế Hiển và Âu Dương Lân Quận 8.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 66824610

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 75535510

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 66824611

    Cầu Chữ Y,  tháng 8 năm 1968



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Khu_nh10

    Khu nhà tạm cư cho nạn nhân chiến cuộc Mậu Thân dọc
    đường Phạm Thế Hiển và Kênh Đôi, phía tây cầu chữ Y




    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Dec 05, 2017 3:11 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Biq-mt30

    Tháng 5 và tháng 6 năm 1968 là những ngày
    tháng đau thương của người dân ở Chợ Lớn


    Hình trên chụp tại một góc phố  ở Chợ Lớn có nhiều
    xác quân việt cộng nằm chết la liệt bên lề đường.  

    Ở phía bên cạnh, các Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam
    Cộng Hòa đang tập trung, tái phối trí, chuẩn bị mở một
    cuộc hành quân truy kích khác để
     đánh đuổi quân việt cộng
    ra khỏi thành phố.
    (Tài liệu: NAM, The Vietnam Experience)


    Trong cuộc tấn Mậu Thân 1968, của bọn đặc công việt cộng   một trong những vùng bị tàn phá nhiều nhất là Chợ Lớn, một khu vực sinh sống rất đông đảo của Hoa Kiều tại Việt Nam.
    Và cuộc tổng tấn công này, các toán quân  đặc công việt cộng đã xâm nhập khu Chợ Lớn để giết dân, phóng hỏa, và tạo nên một sự náo loạn kinh khiếp trong Chợ Lớn chúng đã bị  các Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tiêu diệt và thiệt hại nặng nề một số bị bắt với ra hàng binh, và nhiều thi thể chết nằm đầy trên đường phố, những xe cứu hỏa luôn dọn dẹp đem đi chôn.



    Bây giờ chúng ta tiếp tục xem những hình ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và và Cảnh Sát Quốc Gia chiến đấu với bọn đặc công việt cộng trong cuộc tổng công kích đợt 2 tại Chợ Lớn những ngày tháng 5 - 6 năm 1968,


    Đêm 4 rạng sáng ngày 5 tháng 5 năm 1968, bọn đặc công việt cộng mở trận tổng công kích đợt 2  tại Quận 5, chúng xâm nhập vào hãng xà bông Trương Văn Bền, khu vực Chợ Thiếc, ẩn trốn trong khu đan lát tre mây, có nhiều hẻm xuyên qua đường Tôn Thọ Tường, khu Phú Thọ, đường Phùng Hưng và các đường phố khu người Hoa.

    bọn đặc công việt cộng lẻn vào nhà đục tường, khoét vách để chui lòn thông thương từ nhà này sang nhà khác ngay cả trên lầu để bắn sẻ từ trên cao.  

    Lần này, Ty Cảnh Sát Quốc Gia Quận 5 và Tiểu Đoàn 35 Biệt Động Quân tăng cường hành quân truy quét bọn đặc công việt cộng

    Sáng ngày 5 tháng 5 năm 1968, Lính Biệt Động Quân và 2 Trung Đội Xung Kích lên chợ Thiếc để chận đánh bọn đặc công việt cộng đang ẩn núp trên lầu nhà dân bắn phá   nên chợ không nhóm họp được.

    Lính Biệt Động Quân chia toán dọc theo đường Phó Cơ Điều trước chợ Thiếc, phóng lựu M-79 lên các cửa sổ trên lầu sau chợ
    bọn việt cộng đang ẩn nấp trên đó bắn xuống.
    đang lúc giao tranh gây cấn, bỗng có một xe Traction đen chạy vào chợ không chịu ngừng theo lệnh
    của Lính Việt Nam Cộng Hòa nên lệnh nổ súng bắn xẹp bánh xe, tên lái xế bị lạc đạn chết tại chỗ.
    Khi đến lục soát xe, những người Lính Việt Nam Cộng Hòa tịch thu được nhiều súng K.54 và vô số mìn chở trong xe.



    Sau đây chúng ta tiếp tục xem hình ảnh   những chiếc xe tăng của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh Hoa Kỳ tham gia càn quét quân khũng bố việt cộng Mậu Thân 1968 đợt 2 tại Chợ Lớn...



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Mu_thy63

    Một xe tăng đậu giữa đống đổ nát và xác xe cộ trên đoạn đường
    phố ở khu vực Phú Lâm - Chợ Lớn, ngày 31 tháng 5 năm 1968
    những ngôi nhà chung quanh đang bốc cháy,
    do cộng sản pháo kich.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Mt-19610

    Xe tăng của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
    đang giao tranh ở khu vực trường đua Phú Thọ,


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Xe_tdn11

    Những xe tăng đang tuân tra những
    điểm giao thông quan trọng ở  Chợ Lớn

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3-mu_t12

    Xe tăng đang giao tranh trên đường
    Tổng Đốc Phương & Nguyễn Trãi.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Ing_ng10

    Đường Nguyễn Trãi nhìn từ ngã tư Phùng Hưng


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Xe_tdn10

    Xe tăng án ngữ ở ngã tư Nguyễn Trãi – Phùng Hưng, Chợ Lớn
    Mậu Thân 1968 .
     Ảnh: Của cựu Chiến binh Mỹ Christopher Rose.

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Wed Dec 06, 2017 9:35 pm


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 78276010


    Tháng 5 và tháng 6 năm 1968 là những ngày
    tháng đau thương của người dân ở Chợ Lớn



    Hình trên: Xe tăng của Quân Đội Đồng Minh
    đang tuần tra trên đường phố Chợ Lớn .


    Chúng ta tiếp tục xem những hình ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và và Cảnh Sát Quốc Gia chiến đấu với bọn đặc công việt cộng trong cuộc tổng công kích đợt 2 tại Chợ Lớn những ngày tháng 5 - 6 năm 1968,


    Còn vài tên việt cộng đang ẩn núp trong khu chợ Thiếc và thấy chiếc xe Traction bị bắn, liền bỏ chạy lẫn vào các hẻm hóc xung quanh chợ tẩu thoát.  Nhưng các Chiến Sĩ Biệt Động Quân rượt theo vào các đường hẻm và không bắt được tên nào mà lại tịch thu được 10 khẩu súng trường AK-47 do bọn chúng vứt bỏ lại khi tẩu thoát vào các hẻm chằng chịt trong xóm đan tre mây này.

    Những số vũ khí được tập trung ở khoảng sân trống trước khu vực chợ Thiếc.
    Sau đó lệnh giới nghiêm được ban hành từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng tai Đô Thành Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định. Tại Quận 5,
    bọn đặc công việt cộng đã xâm nhập   các khu phố đường Phùng Hưng, Nguyễn Trãi, Đồng Khánh, Lý Thành Nguyên, v.v... chúng nổ súng bắn sẻ suốt ngày đêm. Chúng di chuyển xuyên qua các vách tường đục khoét thông thương từ đầu đến cuối phố.  
    Tiểu Đoàn35 Biệt Động Quân rải quân khắp các đường trong Chợ Lớn đã thanh toán tiêu diệt nhiều ổ việt cộng chiếm cứ nhà của dân.  


    Một Cảnh Sát tên Long thuộc Ban Tuần Cảnh đã hy sinh trong lúc giao tranh, đợt xung phong đầu tiên.



    Sau đây chúng ta tiếp tục xem hình ảnh   Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa quyết tiêu diệt quân khũng bố cộng sản bắc việt tấn công Mậu Thân 1968 đợt 2 tại Chợ Lớn...



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 25513810

    Một phóng viên ảnh bỏ chạy khỏi ngã tư Đồng Khánh
    và Lý Thành Nguyên ngày 10 tháng 6 năm 1968.
    (nay là ngã tư Trần Hưng Đạo B và Đỗ Ngọc Thạnh)



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Ing_io10

    Các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang chiến đấu
    trên đường Đồng Khánh gần nhà thờ Cha Tam


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3-mu_t26

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 0a-mu_24

    Các Chiến Sĩ của của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang
    giao tranh tại nhà thờ Cha Tam, tháng 5 năm 1968



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 78290010

    Một số vũ khí đang tập trung ở đây do các Chiến Sĩ
    Biệt Động Quân tịch thu được trong khu vực chợ Thiếc ...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 7698c810

    và thu giữ một loại vũ khí đang chỉ  cho phóng viên ABC Hoa Kỳ.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Lynh_m10


    Những người Lính Mỹ đưa nước uống cho một

    tên việt cộng, do khâm phục tinh thần quả cảm của tên
    việt cộng này, hắn đã chiến đấu trong cuộc tấn công Mậu
    Thân 1968 liên tục ba ngày đang trong lúc bị thương với 1
    khúc ruột bị sổ ra, được úp lên một chiếc bát buộc ở bụng.
    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Fri Dec 08, 2017 5:59 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3-mu_t27

    quân khũng bố cộng sản bắc việt pháo kích

    vô khu vực nhà của dân tại Chợ Lớn năm 1968


    Chúng ta tiếp tục xem những hình ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và và Cảnh Sát Quốc Gia chiến đấu với bọn đặc công việt cộng trong cuộc tổng công kích đợt 2 tại Chợ Lớn những ngày tháng 5 - 6 năm 1968,


    Buổi sáng ngày 1 tháng 6 năm 1968, bọn đặc công việt cộng đã chiếm nhà hàng Soái Kình Lâm góc đường Đồng Khánh-Phùng Hưng và các dãy lầu kế cận, bắn phá về hướng đại lộ Tổng Đốc Phương, nơi đây các Chiến Sĩ Biệt Động Quân, dàn trận tiến tới nhà hàng để chiến đấu tiêu diệt bọn đặc công việt cộng, và những Chiến Sĩ Cảnh Sát Quốc Gia kịp tới Khách sạn Phượng Hoàng (đang xây cất dở dang) tại góc Đồng Khánh - Tổng Đốc Phương, lên tầng lầu 10 của Khách sạn dùng M-79 bắn về hướng nhà hàng để yểm trợ cho các Chiến Sĩ Biệt Động Quân, và Cảnh Sát Xung Kích đang tiến quân dưới phố.
    Đến trưa thì mục tiêu được thanh toán.



    Buổi chiều cùng ngày bọn đặc công việt cộng tập trung vào khu Tam Chành góc Nguyễn Trãi - Lý Thành Nguyên, dùng đại liên và B-40 từ trong hẻm bắn ra khiến cho các đợt xung phong của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị chận đứng.

    Và kho Tam Chành chứa thịt heo tươi mấy ngày bị cúp điện nên sình thúi chịu không nổi phải điều động xe cứu hỏa đến đem đi tiêu hủy.


    Sau đây chúng ta tiếp tục xem hình ảnh   cuộc tấn công của bọn đặc công việt cộng trên đường phố Chợ Lớn trong những ngày tháng Mậu Thân đợt 2 tháng 5 và tháng 6 năm 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 28232410

    Cuộc tấn công của quân khũng bố cộng sản bắc việt  

    trên đường Đồng Khánh ngày 3 tháng 6 năm 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 1-mu_t22

    Một Người Lính Việt Nam Cộng Hòa đang nhắm bắn vào

    các vị trí của việt cộng trong cuộc tấn công ở Chợ Lớn


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 0a-mu_25

    Những người Lính Việt Nam Cộng Hòa
    đang giao tranh trên đường phố Chợ Lớn


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 22364200873_ee289bc984_b


    Những xe tăng đang chiến đấu trên Đại lộ Khổng Tử, Chợ Lớn
    (nay là đường Hải Thượng Lãn Ông) ngày 1 Tháng 6 năm 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3-mu_t18

    Những người Lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ gần
    cầu Palikao, (cầu Palikao nay là đường Ngô Nhân Tịnh.)

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Fri Dec 08, 2017 6:11 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 22567010

    Dãy nhà góc Đồng Khánh và Phùng Hưng.

    bị bọn đặc công việt cộng chiếm giữ và cố thủ.


    Chúng ta tiếp tục xem những hình ảnh ngày đau buồn của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Cảnh Sát Quốc Gia. Về vụ Quân Đội Hoa Kỳ bắn rocket nhầm vào trường Phước Đức (nay là trường Trần Bội Cơ, Chợ Lớn) trong ngày 2 tháng 6 năm 1968.


    Ngày 2 tháng 6 năm 1968, là ngày đau thương nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


    Vào lúc 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 2 tháng 6 năm 1968, tại 266 đường Khổng Tử, Quận 5, Quân Đội Hoa Kỳ đã bắn rocket nhầm vào các Sĩ Quan và Lính Biệt Động Quân thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, sáu Sĩ Quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa thiệt mạng tại bậc thềm trường trung học Phước Đức vì quả đạn rocket bắn từ trực thăng Mỹ bị trật mục tiêu, mục tiêu là nhà hàng Soái Kình Lâm, cách phía sau trường Phước Đức khoảng 100m, nơi đã bị bọn đặc công việt cộng tàn phá nặng nề chiếm và cố thủ để ngăn chận các đợt xung phong giải tỏa khu vực Chợ Lớn của các Chiến Sĩ Biệt Động Quân, và khi đó ban chấp hành quân của Lữ Đoàn 5 Biệt Động Quân đang đóng tại trường Phước Đức, trong vụ này Tướng " Nguyễn Ngọc Loan" cũng bị thương khá nặng.

    Sau đây là danh sách sáu Sĩ Quan Việt Nam Cộng Hòa bị tử nạn:



    - Trung Tá Nguyễn Văn Luận, Giám Đốc Tổng Cảnh Sát Đô Thành;
    - Trung Tá Lê Ngọc Trụ, Trưởng Ty Cảnh Sát Quận 5 Sài Gòn;
    - Trung Tá Đào Bá Phước, Chỉ Huy Trưởng Lữ Đoàn 5 Biệt Động Quân
    - Trung Tá Phó Quốc Chụ, Giám Đốc Nha Thương Cảng Sài Gòn.
    - Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Sinh, Phụ Tá Giám Đốc Cảnh Sát Đô Thành
    - Thiếu Tá Nguyễn Bảo Thùy, Chánh Sở An Ninh Đô Thành và là bào đệ của Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị.


    Ba Sĩ Quan khác bị thương là:

    - Đại Tá Văn Văn Của, Đô Trưởng Sài Gòn;
    - Đại Tá Nguyễn Văn Giám, Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô
    - Trung Tá Trần Văn Phấn, Phụ Tá Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia.



    Hình ảnh vụ bắn rocket nhầm vào trường Phước Đức trong Chợ Lớn chiều Chủ nhật ngày 2 tháng 6 năm 1968.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 4_ing_10

    Sáu Sĩ Quan cao cấp của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
    thiệt mạng tại bậc thềm trường trung học Phước Đức



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 24742510

    Khu vực Chợ Lớn 1968 nơi xảy ra giao tranh
    ác liệt và vụ bắn rocket nhầm vào trướng
    Phước Đức chiều ngày 2 tháng 6 năm 1968

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_6n10

    Vị trí trường Phước Đức trên đường Khổng Tử,
    (nay là trường Trần Bội Cơ 266 Hải Thượng Lãn Ông)
    và khu vực nhà hàng Soái Kình Lâm (ngã tư Trần
    Hưng Đạo B-Phùng Hưng) trên bản đồ vệ tinh ngày nay
    (khoảng cách đo được theo bản đồ này là khoảng 100m)

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 24140610

    Không ảnh Khu vực Quận 5 Chợ Lớn - Số 9 là trường
    Phước Đức (trước kia là trường Phước Kiến, sau 1975
    là trường Trần Bội Cơ) - Số 8 là Nhà hàng Soái Kình Lâm

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Mon Dec 11, 2017 5:10 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Hyng_x10

    bọn đặc công việt cộng đã xâm nhập và tấn công

    vào hãng xà bông Trương Văn Bền, trên đường
    Kim Biên, và trên tường còn in lốm đốm vết đạn,
    trong cuộc giao tranh ngày 5 tháng 5 năm 1968



    Chúng ta tiếp tục xem diễn tiến các cuộc hành quân của những Chiến Sĩ Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa tại Chợ Lớn....



    Tai nạn bi thảm xảy ra ngày 2 tháng 6 năm 1968, đã gây xúc động cho toàn thể nhân viên Cảnh Sát Đô Thành mà cũng làm động lòng Trời nên ngay lúc đó một trận mưa to đổ ập xuống vùng này cho đến tối.

    Trong thời gian đó các Chiến Sĩ Biệt Động Quân chia toán ra để đi truy lùng kiểm soát các chặng đường, từ trường đua Phú Thọ đến cầu Chà Và ở bến Lê Quang Liêm, dọc theo các đường Lê Đại Hành, Thuận Kiều, Tổng Đốc Phương và đặt nút chận ở các ngã tư đường để ngăn chận bọn đặc công việt cộng có thể len lỏi   cùng dân chúng để tiến về hướng Sài Gòn.

    Và đúng như dự đoán của các Chiến Sĩ Biệt Động Quân
    bọn đặc công việt cộng vẫn còn ẩn trốn trong các dãy nhà đường Nguyễn Trãi dài theo tới đường Kim Biên vào kho hãng xà bông Trương Văn Bền và các đường lân cận.

    Các Chiến Sĩ Biệt Động Quân với Cảnh Sát Xung Kích chiến đấu và bắn rất nhiều lựu đạn cay .

    Sau cùng chịu không nổi bọn chúng mới chịu buông súng ra đầu hàng.
    Và tất cả bọn chúng đều được giải về Tổng Nha giải quyết.
    Những xác việt cộng chết được xe cứu hỏa đến chuyển đi.



    Sau đây chúng ta tiếp tục xem hình ảnh  cuộc tấn công của bọn đặc công việt cộng trên đường phố Chợ Lớn trong những ngày tháng Mậu Thân đợt 2 tháng 5 và tháng 6 năm 1968



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 10849410

    Một tên khủng bố việt công chạy xe gắn máy đã ném lựu đạn vào

    một nhóm người đứng trước cơ sở trợ giúp kinh tế của Hoa Kỳ
    đã làm chết một Cảnh Sát, hai nhân viên bảo vệ với một phụ nữ,
    và năm người thường dân khác bị thương nặng Mậu Thân năm 1968.



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_7d10

     Quân Cảnh Mỹ và Lính Việt Nam Cộng Hòa đang

    lùng bắt bọn việt cộng ẩn trốn trong căn nhà này,


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 9134024416_a0af4dcfed_z

    Một Chiến Sĩ Nhảy Dù trèo lên mái nhà người dân
    để bắc việt cộng tại Chợ Lớn Mậu Thân năm 1968.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_um10


    Người Lính Việt Nam Cộng Hòa đứng trên mái nhà đường
    Đồng Khánh, để truy kiếm
    bọn tàn quân việt cộng còn ẩn
    trốn,
    và phía xa trước mặt người Lính là chợ Kim Biên


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 9134025164_48e1a3a462_z


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Ing_mi10

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_5q11

    Xe tăng của Việt Nam Cộng Hòa đang truy quét  bọn  

    đặc công việt cộng đang cố thủ trên đường Minh Phụng..

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_cn10

    ...và người dân cố chạy ra khỏi khu vực đó..



    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Dec 12, 2017 6:26 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 9134013462_d8af322cd6_z

    Những người Lính Việt Nam Cộng Hòa đang truy lùng

    bọn tàn quân việt cộng còn ẩn trốn trong khu vực nầy,


    Chúng ta tiếp tục xem diễn tiến các cuộc hành quân và chiến đấu ác liệt của những Chiến Sĩ Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Nhảy Dù, của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, với bọn đặc công việt cộng trên đường phố Chợ Lớn trong những ngày tháng Mậu Thân đợt 2 tháng 5 và tháng 6 năm 1968



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Mt-19613

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Mt-19612


    Thủy Quân Lục Chiến và Nhảy Dù đang giao tranh với

    bọn đặc công việt cộng tại Chợ Lớn Mậu Thân năm 1968.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Mt-19611

    Các Chiến Sĩ Biệt Động Quân, đang tìm kiếm

    bọn việt cộng vẫn còn ẩn trốn trong các dãy nhà này


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Ing_ly10

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 9134023176_48129b28c2_z

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 9134023450_f8d3da7382_z


    Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang giao tranh
    trên đường phố Chợ Lớn tháng 6 năm 1968.



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 15275710

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 15089010


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 9131811869_9bbcd247c7_z

    Những người Lính Thủy Quân Lục Chiến đang chiến
    đấu ở khu vực Chợ Lớn, Mậu Thân năm 1968 đợt 2

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Dec 12, 2017 6:41 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá  
    gieo tan thương vào Sài Gòn, Chợ Lớn đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Tiếp theo đây chúng ta xem hình ảnh những
    Người Dân lũ lượt chạy ra khỏi khu vực

    bọn cộng sản bắc việt đang tấn công.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3308765896_97d2e4bf0f

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3722778217_32ff5ab8ff_z


    Người dân lũ lượt chạy ra khỏi khu vực có

    bọn đặc công việt cộng đang cố thủ chiếm cứ...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3723588700_d01068a7d2_z


    ...và phía sau là những người Lính Việt Nam Cộng Hòa
    chuẩn bị tấn công vào ổ đề kháng của chúng...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3722797139_5b384e0e2a_z

    Người dân chạy giặc tay xách nách mang đồ đạt, mà
    cũng phải dắt theo con cún cưng chạy khỏi nơi giao tranh.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 34785710

    Hình ảnh người mẹ hai tay bồng hai đứa con nhỏ
    và một cậu bé xách đồ cố chạy theo mẹ để ra
    khỏi khu vực đang giao tranh, thật là tội nghiệp.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Ngy_t_10

    Người Dân cố gắng chạy ra khỏi khu vực giao tranh
    tại Ngã tư Hậu Giang và Phạm Đình Hổ Chợ Lớn.

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Dec 12, 2017 6:50 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá  
    gieo tan thương vào Sài Gòn, Chợ Lớn đợi 2 Mậu Thân năm 1968...



    Chúng ta tiếp tục xem hình ảnh  
    những người dân chạy loạn ở Chợ Lớn,
    tránh bọn đặc công việt cộng tấn công đợi 2.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 4-mu_t15


    Người phụ nữ đứng bên đống đồ của mình kịp mang đi trước

    khi bọn đặc công việt cộng tấn công ở khu vực Chợ Lớn.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t28

    Một Quân Cảnh Mỹ giúp người dân chạy khỏi khu vực

     bọn đặc công việt cộng đang tấn công .


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 17372810

    Một người phụ nữ ôm con nhỏ bơ vơ cố thoát ra khỏi

    khu vực bọn đặc công việt cộng đang tấn công .

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 15425611

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 15425610


    Các em nhỏ nầy cũng cố chạy thoát vùng tấn công

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 4-mu_t13

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 4-mu_t14

    Những người Lính Việt Nam Cộng Hòa đang phụ bồng những
    đứa bé chạy
    khỏi khu vực bọn việt cộng đang tấn công


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 4-mu_t17

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 4-mu_t18

    Những người dân chạy giặc ở Chợ Lớn
    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Dec 12, 2017 6:53 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá  
    gieo tan thương vào Sài Gòn, Chợ Lớn đợi 2 Mậu Thân năm 1968...

    Chúng ta tiếp tục xem hình ảnh  
    những người dân chạy loạn ở Chợ Lớn,
    tránh bọn đặc công việt cộng tấn công đợi 2.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Oie_zi10

    Một Chiến Sĩ Nhảy Dù của Việt Nam Cộng Hòa đang giúp
    người phụ nữ có con nhỏ chạy khỏi khu vực giao tranh.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 15425612


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 16043310

    Quang cảnh những người dân chạy tránh đạn

    của bọn cộng sản bắc việt tấn công trên đường
    Nguyễn Văn Thoại (nay là đường Lý Thường Kiệt)
    Phía bên trái hình là khu vực trường đua Phú Thọ.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 16043312

    Một gia đình sử dụng chiếc xe đạp chở đồ để chạy giặc.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 16043315

    Vào tháng 6 năm 1968, một chiếc xe ba gác chở
    nhóm người di tản trên góc đường trường đua Phú Thọ

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 16043313

    Tại ngã tư Trần Quốc Toản-Nguyễn Văn Thoại
    (nay là ngã tư 3 Tháng 2-Lý Thường Kiệt

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 16043314

    Những người dân  dùng đủ mọi phương tiện để chạy giặc.
    Tại ngã tư Trần Quốc Toản vả Nguyễn Văn Thoại, phía xa
    là ngã tư Trần Quốc Toản và Lê Đại Hành, tháng 6 năm 1968


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Dec 12, 2017 7:01 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá  
    gieo tan thương vào Sài Gòn, Chợ Lớn đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Chúng ta tiếp tục xem hình ảnh các trại tạm cư, của nạn nhân chiến cuộc Mậu Thân, được bố trí trong các giảng đường, trường học, và tại Ngã sáu Chợ Lớn có những căn liều che tạm cho người dân tạm trú để tránh quân cộng sản bắc việt tấn công đợi 2 Mậu Thân năm 1968.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t11

    Trại tạm cư nạn nhân cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968 tại
    Ngã sáu Chợ Lớn, bên trái hình là nhà thờ Thánh nữ Jeanne d'Arc



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t12


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 17020910

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 16202910

    Trại tạm cư tại Ngã sáu Chợ Lớn trên sân trường Chu Văn An

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t20


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 16202912


    Sinh hoạt của người dân,
    chạy trốn quân khũng bố
    cộng sản bắc việt
    trong trại tạm cư ở Ngã sáu Chợ Lớn..

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Dec 12, 2017 7:18 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá  
    gieo tan thương vào Sài Gòn, Chợ Lớn đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Chúng ta tiếp tục xem hình ảnh các trại tạm cư, của nạn nhân chiến cuộc Mậu Thân, được bố trí trong các giảng đường, trường học, và tại Ngã sáu Chợ Lớn có những căn liều che tạm cho người dân tạm trú để tránh quân cộng sản bắc việt tấn công đợi 2 Mậu Thân năm 1968.



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t16

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t15


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t17

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t18

    Người dân đang sống trong trại tạm cư ở Ngã sáu Chợ Lớn.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t19


    Đêm xuống trong căn liều của người dân chạy trốn

    quân khũng bố cộng sản bắc việt ở trại tạm cư Ngã sáu Chợ Lớn .

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Dec 12, 2017 7:48 am


    Chúng ta tiếp tục xem hình ảnh các trại tạm cư, của nạn nhân
    chiến cuộc Mậu Thân, được bố trí trong các giảng đường, và
    trường học, cho người dân tạm trú tại Chợ Lớn, để tránh

    quân cộng sản bắc việt tấn công đợi 2 Mậu Thân năm 1968.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2255535508


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t21


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t22


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t23

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t24

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t25

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t26

    Những nạn nhân cuộc tổng tấn công Mậu Thân
    1968 đang tạm cư ở trường học, tại Chợ Lớn


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Dec 12, 2017 8:46 pm


    Chúng ta tiếp tục xem hình ảnh các trại tạm cư, của nạn nhân
    chiến cuộc Mậu Thân, được bố trí trong các giảng đường, và
    trường học, cho người dân tạm trú tại Chợ Lớn, để tránh

    quân cộng sản bắc việt tấn công đợi 2 Mậu Thân năm 1968.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2255535508


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t27

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 9131776587_69db3c11c1_z


    Những nạn nhân cuộc tổng tấn công Mậu Thân
    1968 đang tạm cư ở trường học, tại Chợ Lớn



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t28

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t29

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t30

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t33

    Các thanh thiếu niên Hướng đạo và tình nguyện viên
    dân sự phân phối đồ dùng do chính phủ cung cấp,

    cho những nạn nhân của cuộc tổng tấn công Mậu Thân
    1968 đang sống trong các trại tạm cư ở Chợ Lớn.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t31

    Những nạn nhân của chiến cuộc
    Mậu Thân 1968 đang chờ phát gạo trợ cấp...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Tryi_t32

    ....và cùng nhau chia sẻ những phần gạo
    trợ cấp trong lúc đang tạm cư lánh nạn...


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Dec 12, 2017 9:12 pm



    Bây giờ chúng ta tiếp tục xem hình ảnh những người Lính Mỹ
    giúp di tản những em bé ra khỏi khu vực
    bọn đặc công việt cộng
    đang tấn công,
    và những người Lính Việt Nam Cộng Hòa bị
    thương trong trận chiến Mậu Thân đợi 2 năm 1968 tại Chợ Lớn..



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t29

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t30

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 2-mu_t31

    Những người Quân Cảnh Mỹ di tản các em bé ra khỏi vùng giao tranh.



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Vnch_b10


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Vnch_b11


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Vnch_b12

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Vnch_b13

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Vnch_b14

    Các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Cảnh Sát Quốc Gia

    bị thương trong cuộc giao tranh đợi 2 Mậu Thân tại Chợ Lớn


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Dec 12, 2017 9:25 pm


    Bây giờ chúng ta tiếp tục xem hình ảnh Chợ Lớn chìm trong
    khói lửa, những hình ảnh bàng hoàng về một thành phố được
    mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông" đã bị hoang tàn đổ nát,

    do quân khũng bố cộng sản bắc việt tấn công đánh phá gieo
    tan thương vào khu phố Chợ Lớn, Mậu Thân đợi 2 năm 1968...



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3-mu_t23

    Tòa nhà nầy ngay góc ngã tư Nguyễn Trãi  
    và Phùng Hưng, tháng 6 năm 1968



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 4-mu_t16

    Người dân Chợ Lớn đau lòng nhìn ngôi nhà thân yêu,

    đã bị thiêu hủy do quân việt cộng tấn công đốt phá

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3-mu_t22

    Đường Nguyễn Trãi, khu vực có hàng rào màu xanh
    phía bên trái là hội quán Hà Chương, tháng 6 năm 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3-mu_t19

    Đường Nguyễn Trãi, đoạn
    giữa Tổng Đốc Phương và Phùng Hưng.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 28515628985_dc70030f02_b

    Đường Đồng Khánh

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Ryp_hy10

    Rạp hát Trung Hoa - góc Đồng Khánh-Mạnh Tử
    (nay là Trần Hưng Đạo B - Dương Tử Giang),


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3-mu_t21

    Một góc phố tại ngã tư Đèn Năm Ngọn.


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Dec 12, 2017 9:31 pm


    Chúng ta tiếp tục xem hình ảnh Chợ Lớn chìm trong  
    khói lửa, với những hình ảnh bàng hoàng và bi thãm về một thành phố
    được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông" đã bị hoang tàn đổ nát,

    do quân khũng bố cộng sản bắc việt tấn công đánh phá gieo
    tan thương vào khu phố Chợ Lớn, Mậu Thân đợi 2 năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3-mu_t24

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3-mu_t25


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3-mu_t16

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3-mu_t17

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3-mu_t14

    Sau trận tấn công đợt 2 Mậu Thân 1968. Người dân
    Chợ Lớn trở về nơi căn nhà của mình đã bị đổ nát


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 3-mu_t15

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 1-mu_t20


    Và khu phố Chợ Lớn cũng được mệnh danh là..
    "Hòn Ngọc Viễn Đông" đã bị tàn phá trong cuộc chiến

    do quân khũng bố cộng sản bắc việt
    tấn công đợt 2 Mậu Thân 1968..

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Wed Dec 13, 2017 1:44 am


    Chúng ta tiếp tục xem hình ảnh của một thành phố chìm trong  
    khói lửa, với những hình ảnh bàng hoàng và bi thãm về một địa danh
    mà được gọi là.."Hòn Ngọc Viễn Đông" đã bị hoang tàn đổ nát,

    do quân khũng bố cộng sản bắc việt đánh phá gieo tan
    thương trong cuộc tổng tân công, Mậu Thân đợi 2 năm 1968...



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Io_nyy13

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Io_nyy16

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Io_nyy15

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Io_nyy10


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 7828986680_7cef7862ba_z

    Sau trận tấn công đợt 2 Mậu Thân 1968.
    Người dân trở về nơi căn nhà của mình đã bị đổ nát...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Io_nyy12

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Io_nyy14


    Những người Lính cứu hỏa đang dọn dẹp xác chết

    của việt cộng, khi đồng bọn đã tháo chạy bỏ lại
    trong những căn nhà đổ nát, sau cuộc tấn công Mậu Thân 1968..


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 9131810423_d08513395a_z

    ....và xác người dân chết đầy đường...
    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Wed Dec 13, 2017 3:08 am


    Chúng ta tiếp tục xem hình ảnh của một thành phố chìm trong  
    khói lửa, với những hình ảnh bàng hoàng và bi thãm về một địa danh
    mà được gọi là.."Hòn Ngọc Viễn Đông" đã bị hoang tàn đổ nát,

    do quân khũng bố cộng sản bắc việt đánh phá gieo tan
    thương trong cuộc tổng tân công, Mậu Thân đợi 2 năm 1968...



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Io_nyy17

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Io_nyy18

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Io_nyy19

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Io_nyy20


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Io_nyy21


    Sau trận tấn công đợt 2 Mậu Thân 1968.
    Người dân trở về nơi căn nhà của mình đã bị đổ nát...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Io_nyy22

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Io_nyy23

    Một thành phố được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"  

    đã bị tàn phá trong cuộc chiến
    do quân khũng bố cộng sản bắc việt
    tấn công đợt 2 Mậu Thân 1968..




    Sponsored content


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 2 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Fri Apr 26, 2024 11:10 am