VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Empty Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sat Nov 25, 2017 4:49 pm

    First topic message reminder :


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....
    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 474854



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Oie_ir11


    Mừng Xuân Mậu Thân 1968, với những ngày Tết đến, người dân ở thành phố Sài Gòn đã đón Tết với tiếng pháo liên hồi. Tết Mậu Thân là Tết nhiều pháo nổ hơn mọi Tết khác rất nhiều..
    Nhưng với Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn phải ghi nhớ "Vui Xuân Không Quên Diệt Cộng" phải luôn ghi nhớ trong công cuộc chiến đấu để bảo vệ tự do, bảo vệ đồng bào, không bao giờ được xao lãng, đó là câu khẩu hiệu mỗi lần Tết đến...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 0-ch_i10


    Thành phố Sài Gòn năm đó ngay trong đêm giao thừa, khi tiếng pháo đón mừng Xuân Mậu Thân 1968,  thì quân cộng sản bắc việt đã mỡ cuộc tổng tấn công, giết chết rất nhiều người Dân vô tội, thân xác của người Dân và của bọn đặc công việt cộng chồng chất đầy trên đường phố Sài Gòn, và nhà cửa tan nát hết vào những ngày Tết Mậu Thân 1968 .


    Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Và Năm Mậu Thân - 1968.


    Những người Lính Việt Nam Cộng Hòa chúc Tết Mậu Thân 1968 xong là phải   đánh đuổi dẹp sạch quân cộng sản bắc việt và bọn việt cộng nằm vùng ra khỏi thành phố để giữ bình yên cho người dân Sài Gòn.

    Trong những ngày tết Mậu Thân 1968
    quân cộng sản bắc việt muốn gây tiếng vang trong dư luận, đặc biệt là trong dư luận Hoa Kỳ nơi phong trào phản chiến đang lan rộng, cộng sản bắc việt muốn cho mọi người nhìn thấy rằng ngay cả Dinh Độc Lập là biểu tượng quyền lực của miền Nam  cũng có thể bị chúng uy hiếp. Chính vì vậy mà ngay trong cuộc tấn công đầu, hai mục tiêu quan trọng nhất của chúng là Dinh Độc Lập và Toà Đại Sứ Hoa Kỳ.

    Nhưng kết quả là quân cộng sản bắc việt đã hoàn toàn thất bại, trong khi đó họ đã phá huỷ 50.000 căn nhà của dân, đem chết chóc cho 14.000 đồng bào từ già cả đến trẻ em và "vô sản hoá" 70.000 người đa số là dân lao động.

    Ngoài ra điều dã man chua từng thấy trong lịch sữ loài người là họ đã xua những lực lượng gồm 7 phần 10 con nít vào lò lửa chiến tranh và mở những cuộc pháo kích vào những khu gia cư nghèo khó, đông đúc không có lấy một cơ quan quân sự, để trả thù sự bất cộng tác của dân chúng.
    quân cộng sản dám làm tất cả, dùng bất cứ phương tiện gì dù có tàn ác nhất để đạt đến mục tiêu, tức chiến thắng cho họ.



    6.00 giờ chiều ngày 30 tháng 1 năm 1968, chiều mồng 1 Tết Tiểu Ðoàn 1 Nhảy Dù được lệnh tăng phái khẩn cấp cho Biệt Khu Thủ Ðô một Ðại Ðội để giữ an ninh.
    Ðại Ðội 15 Nhảy Dù do Ðại Úy La Trịnh Tường chỉ huy được chỉ định thi hành và đặt dưới quyền điều động của cục An Ninh Quân Ðội.

    Ðại Ðội 15  Nhảy Dù chia đơn vị ra thành 3 toán, một Trung Ðội trấn giữ tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở đường Hồng Thập Tự, một Trung Ðội giữ an ninh vòng đai cục An Ninh Quân Ðội ở đường Mạc Ðỉnh Chi và một Trung Ðội trấn giữ trên lầu đài Phát Thanh Sài Gòn làm thành phần trừ bị cho một đơn vị Ðại Ðội Cảnh Sát Dả chiến và chỉ đặt một chốt chặn có 4 binh sỉ trên đường Phan Ðình Phùng phía trái đài phát thanh.
    Ðến nữa đêm, tình hình vẫn yên tỉnh.



    Hình ành các Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa... và cuộc “tổng công kích Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Mu_thy15

    Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
    đang bảo vệ thành phố Sài Gòn, năm Mậu Thân 1968.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Oie_8810

    Ngày 31 tháng 1 năm 1968, Tết Mậu Thân tại Sài Gòn,
    nhìn cảnh này có ai biết được đây là ngày mùng 2 Tết không?



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Oie_8710

    Ngày 31 tháng 1 năm 1968, bọn đặc công việt cộng tấn công
    và cố ý dánh chiếm
    đài Phát thanh Sài Gòn, nhưng bị
    Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã đánh trã và tiêu diệt trọn ổ.


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Wed Dec 13, 2017 4:05 am


    Chúng ta tiếp tục xem hình ảnh Chợ Lớn chìm trong
    khói lửa, với những hình ảnh bàng hoàng và bi thãm về một thành phố
    được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông" đã bị hoang tàn đổ nát,

    do quân khũng bố cộng sản bắc việt tấn công đánh phá gieo
    tan thương vào khu phố Chợ Lớn, Mậu Thân đợi 2 năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Khu_nh11

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Di_chy10

    Khu nhà dưới chân cầu Bình Tiên bị cháy rụi

    do quân khũng bố cộng sản bắc việt
    tấn công đợt 2 Mậu Thân 1968..



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Io_nyy25

    Tại khu vực Chợ Lớn..là mục tiêu cuộc tấn công

    của bọn cộng sản bắc việt năm  Mậu Thân 1968 đợt 2


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Mu_thy64

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 3-mu_t29

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Oie_zi12


    Một số "thành tích bất hảo" của cộng sản bắc việt

    tại Chợ Lớn Mậu Thân 1968.

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Wed Dec 13, 2017 4:56 am


    Chúng ta tiếp tục xem hình ảnh Chợ Lớn chìm trong
    khói lửa, với những hình ảnh bàng hoàng và bi thãm về một thành phố
    được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông" đã bị hoang tàn đổ nát,

    do quân khũng bố cộng sản bắc việt tấn công đánh phá gieo
    tan thương vào khu phố Chợ Lớn, Mậu Thân đợi 2 năm 1968...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 24496411


    Tháng 5 và tháng 6 năm 1968 là những ngày
    tháng đau thương của người dân ở Chợ Lớn


    Hình trên: Ngã tư Đồng Khánh và Phùng Hưng,
    phía xa nơi bìa phải là nhà thờ Cha Tam

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 3-mu_t33

    Đường Đồng Khánh, phía xa đầu đường là nhà thờ Cha Tam
    Khu thương mại Chợ Lớn, nơi đây là mục tiêu cuộc tấn công

    Mậu Thân đợt 2 của bọn việt cộng ngày 10 tháng 6 năm 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 37235712


    việt cộng pháo kích năm 1968 Mậu Thân đợt 2

    vô nhà của dân đổ nát xuống chận đường làm kẹt xe.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 4-mu_t12

    Đường Phùng Hưng

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 78277110

    Đường Nguyễn Trãi, chỗ thùng phuy sắt là
    đường Mạnh Tử (nay là đường Dương Tử Giang)

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sat Dec 16, 2017 4:42 am


    Chúng ta tiếp tục xem hình ảnh Chợ Lớn chìm trong  
    khói lửa, với những hình ảnh bàng hoàng và bi thãm về một thành phố
    được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông" đã bị hoang tàn đổ nát,

    do quân khũng bố cộng sản bắc việt tấn công đánh phá gieo
    tan thương vào khu phố Chợ Lớn, Mậu Thân đợi 2 năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 3-mu_t30

    Sau cuộc tấn công Mậu Thân đợt 2 năm 1968 của bọn việt cộng

    tại Chợ lớn một ngôi nhà và chủ nhân may mắn còn nguyên
    vẹn, phía trước đám trẻ con đang nhặt vỏ đạn để chơi .



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 3722763087_383e5399da_z

    Người dân dừng xe lại nhìn ngôi nhà to trong khu phố
    Chợ Lớn giờ đã là đống đổ nát, ngày 10 tháng 6 năm 1968

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Mu_thy65

    Cũng tại khu phố Chợ Lớn, trên đường Nguyễn Trãi
    những chiếc xe gắn máy, xe taxi biến thành đống sắt
    vụn nằm nằm bên đường trơ gan cùng tuế nguyệt

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 3-mu_t31


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 3-mu_t32

    Nhiều ngôi nhà trên đường
    Kim Biên chịu chung số phận.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 14822310

    Ngã tư Lý Thành Nguyên và Đồng Khánh
    (nay là ngã tư Đỗ Ngọc Thạnh-Trần Hưng Đạo B)

    Sau cuộc tổng tấn công Mậu Thân đợt 2
    của bọn đặc công việt cộng


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 3-mu_t34

    Phóng Viên nhí nổi tiếng Lỗ Mạnh Hùng đang đi săn tin

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sat Dec 16, 2017 11:19 pm


    Bây giờ chúng ta xem tiếp hình ảnh...
    trong cuộc tổng tấn công năm Mậu Thân 1968 đã
    gây thương tích cho Quân Đội Đồng Minh Hoa Kỳ
    nên Lính Mỹ phải dùng trực thăng tiếp tế máu cho
    bệnh viện Hải Quân Mỹ trên đường Trần Hưng Đạo ..


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Trn_hn10

    Một người Lính Mỹ đang bưng  thùng máu từ máy bay trực thăng,
    đem vô bệnh viện Hải Quân Mỹ trên đường Trần Hưng Đạo

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Oie_xs10

    Bên trái tấm hình nầy là rạp hát cải lương Hưng Đạo.
    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Dec 17, 2017 12:41 am



    Bây giờ chúng ta xem phần kết một ...  
    lịch sử đau thương của thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn,  
    do quân khũng bố cộng sản bắc việt tấn công đánh phá
    gieo tan thương vào 2 đợi, Mậu Thân năm 1968...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 4-mu_t23

    Cầu Nhị Thiên Đường nối quân 8 với Sài Gòn Chợ Lớn



    Sau khi gánh chịu các đợt Tổng tấn công năm Mậu Thân, nhịp sống
    sinh hoạt của Thủ đô Sài Gòn đã nhanh chóng trở lại bình thường...



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 6631736491_9fee797d2d_z

    ...Nhưng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn phải tăng cường,
    Thiết Giáp luôn túc trực ở những nơi trọng yếu..như từ cầu
    Nhị Thiên Đường nối liền Quận 8 vào trung tâm Sài Gòn Chợ Lớn.


    Hình trên: Những chiếc xe Thiết Giáp đang đậu trực ở
    khu vực cầu Nhị Thiên Đường nối Quận 8 với trung tâm Sài Gòn...



    Gọi là cầu Nhị Thiên Đường là do lúc đó có bảng
    quảng cáo dầu Nhị Thiên Đường ở ngay đầu cầu.  


    Từ ngày đầu năm Tết Mậu Thân, tức là ngày 30 tháng 1 năm 1968, cho đến cuối tháng 6 năm 1968,
    Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa với các Đồng Minh Hoa Kỳ và người dân Sài Gòn - Chợ Lớn  phải gánh chịu tan thương bi thãm, từ sinh mạng cho tới tài sản...
    Một thành phố được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông" đã bị hoang tàn đổ nát, qua hai đợt tấn công của quân khũng bố cộng sản bắc việt và việt cộng nằm vùng...


    "Lịch sử là bằng chứng của thời đại, là ngọn lửa của chân lý, là sinh mệnh của kí ức, là thầy giáo của cuộc sống và là sứ giả của cổ nhân."   Cicero (La Mã) 
                                                                                                       

    Những hình ảnh không thể quên về Sài Gòn rực lửa 1968, trích từ sách ảnh “Chiến tranh giải phóng Việt Nam” của phóng viên chiến trường Nhật Bản Ishikawa Bunyo, và hoalucbinh sưu tầm các nguồn khác....


    Sponsored content


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 - Page 3 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Fri Apr 19, 2024 1:35 pm