VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sat Nov 25, 2017 4:49 pm


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....
    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 474854



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_ir11


    Mừng Xuân Mậu Thân 1968, với những ngày Tết đến, người dân ở thành phố Sài Gòn đã đón Tết với tiếng pháo liên hồi. Tết Mậu Thân là Tết nhiều pháo nổ hơn mọi Tết khác rất nhiều..
    Nhưng với Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn phải ghi nhớ "Vui Xuân Không Quên Diệt Cộng" phải luôn ghi nhớ trong công cuộc chiến đấu để bảo vệ tự do, bảo vệ đồng bào, không bao giờ được xao lãng, đó là câu khẩu hiệu mỗi lần Tết đến...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 0-ch_i10


    Thành phố Sài Gòn năm đó ngay trong đêm giao thừa, khi tiếng pháo đón mừng Xuân Mậu Thân 1968,  thì quân cộng sản bắc việt đã mỡ cuộc tổng tấn công, giết chết rất nhiều người Dân vô tội, thân xác của người Dân và của bọn đặc công việt cộng chồng chất đầy trên đường phố Sài Gòn, và nhà cửa tan nát hết vào những ngày Tết Mậu Thân 1968 .


    Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Và Năm Mậu Thân - 1968.


    Những người Lính Việt Nam Cộng Hòa chúc Tết Mậu Thân 1968 xong là phải   đánh đuổi dẹp sạch quân cộng sản bắc việt và bọn việt cộng nằm vùng ra khỏi thành phố để giữ bình yên cho người dân Sài Gòn.

    Trong những ngày tết Mậu Thân 1968
    quân cộng sản bắc việt muốn gây tiếng vang trong dư luận, đặc biệt là trong dư luận Hoa Kỳ nơi phong trào phản chiến đang lan rộng, cộng sản bắc việt muốn cho mọi người nhìn thấy rằng ngay cả Dinh Độc Lập là biểu tượng quyền lực của miền Nam  cũng có thể bị chúng uy hiếp. Chính vì vậy mà ngay trong cuộc tấn công đầu, hai mục tiêu quan trọng nhất của chúng là Dinh Độc Lập và Toà Đại Sứ Hoa Kỳ.

    Nhưng kết quả là quân cộng sản bắc việt đã hoàn toàn thất bại, trong khi đó họ đã phá huỷ 50.000 căn nhà của dân, đem chết chóc cho 14.000 đồng bào từ già cả đến trẻ em và "vô sản hoá" 70.000 người đa số là dân lao động.

    Ngoài ra điều dã man chua từng thấy trong lịch sữ loài người là họ đã xua những lực lượng gồm 7 phần 10 con nít vào lò lửa chiến tranh và mở những cuộc pháo kích vào những khu gia cư nghèo khó, đông đúc không có lấy một cơ quan quân sự, để trả thù sự bất cộng tác của dân chúng.
    quân cộng sản dám làm tất cả, dùng bất cứ phương tiện gì dù có tàn ác nhất để đạt đến mục tiêu, tức chiến thắng cho họ.



    6.00 giờ chiều ngày 30 tháng 1 năm 1968, chiều mồng 1 Tết Tiểu Ðoàn 1 Nhảy Dù được lệnh tăng phái khẩn cấp cho Biệt Khu Thủ Ðô một Ðại Ðội để giữ an ninh.
    Ðại Ðội 15 Nhảy Dù do Ðại Úy La Trịnh Tường chỉ huy được chỉ định thi hành và đặt dưới quyền điều động của cục An Ninh Quân Ðội.

    Ðại Ðội 15  Nhảy Dù chia đơn vị ra thành 3 toán, một Trung Ðội trấn giữ tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở đường Hồng Thập Tự, một Trung Ðội giữ an ninh vòng đai cục An Ninh Quân Ðội ở đường Mạc Ðỉnh Chi và một Trung Ðội trấn giữ trên lầu đài Phát Thanh Sài Gòn làm thành phần trừ bị cho một đơn vị Ðại Ðội Cảnh Sát Dả chiến và chỉ đặt một chốt chặn có 4 binh sỉ trên đường Phan Ðình Phùng phía trái đài phát thanh.
    Ðến nữa đêm, tình hình vẫn yên tỉnh.



    Hình ành các Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa... và cuộc “tổng công kích Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy15

    Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
    đang bảo vệ thành phố Sài Gòn, năm Mậu Thân 1968.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_8810

    Ngày 31 tháng 1 năm 1968, Tết Mậu Thân tại Sài Gòn,
    nhìn cảnh này có ai biết được đây là ngày mùng 2 Tết không?



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_8710

    Ngày 31 tháng 1 năm 1968, bọn đặc công việt cộng tấn công
    và cố ý dánh chiếm
    đài Phát thanh Sài Gòn, nhưng bị
    Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã đánh trã và tiêu diệt trọn ổ.


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sat Nov 25, 2017 5:22 pm


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy16

    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968.


    Chúng ta tiếp tục xem lại cuộc diễn tiến và những hình ảnh   trận chiến Mậu Thân 1968, tại Sài Gòn... để Vinh Danh Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa..



    1.00 giờ sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968 việt cộng khởi đầu tấn công vào cổng gác Nguyễn Du của Dinh Ðộc Lập bằng B-40 và hàng loạt AK-47.
    Cổng này nằm trên đường Nguyễn Du ngay góc đường Thủ Khoa Huân.

    việt cộng dự tính bắn sập vọng gác nầy để vượt rào cản vào bên trong đặt chất nổ, toán Cảnh Sát Chi Tao Ðàn liền nhào tới bắn trả đẩy chúng vào một cao ốc 5 tầng bỏ trống đang xây cất dở trên đường Thủ Khoa Huân và tiêu diệt..

    Sau đó lệnh báo động được ban hành, cấm tất cả mọi xe cộ kể cả xe tuần tiểu xuất nhập vào các công thự quốc gia kể cả đài phát thanh.


    Ðúng 2 giờ 55 , một xe Quân cảnh Mỹ và một xe Simca dân sự đến dừng lại trước cổng đài phát thanh và bất thần tấn công toán gát cổng.
    Có 3 Binh sỉ Nhảy Dù tử thương ngay tức khắc.

    Lực lượng Nhảy Dù phản ứng nhanh chóng, điều động toán ứng trực trên nóc đài phát thanh và Trung Ðội tại cục An Ninh Quân Ðội phản công quyết liệt.
    Toán Cãnh Sát Dã Chiến canh gát đã lặn mất .
    Sau 2 giờ quần thảo, Trung Ðội Nhảy Dù đã tiêu diệt
    14 tên việt cộng bọn này dự định đột nhập đài phát thanh để phát đi lời kêu gọi dân chúng hưởng ứng nổi dậy.

    Vào khoảng 3 giờ 45 rạng ngày mồng 2 Tết, quân việt cộng xung phong vào Phi đạo Tân Sơn Nhất, tiền đồn OF 50-51 và OF 49-50.
    Bị phản công mạnh, việt cộng bèn cắt hàng rào mở một đường nhỏ xuyên qua bãi mìn để đánh xuyên hông cố gấp rút thanh toán hai tiền đồn này.
    Sau khi nhổ xong hai tiền đồn này, việt cộng bắt đầu dàn hàng ngang và di chuyển qua một bãi trống ở cuối phi đạo.
    Tại đây việt cộng nhìn thấy rõ ràng một bãi đậu phi cơ đủ-loại ở cách đó chừng 600 mét.
    Lúc đó là 5 giờ 20 sáng.  



    Những hình ảnh chiến tranh trong thành phố Sài Gòn Tết Mậu-Thân 1968




    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy36

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy37

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy39

    Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đang giao
    tranh tại khu vực DaKao Tết Mậu Thân 1968..


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sat Nov 25, 2017 5:39 pm


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 1-mu_t16

    Chiến tranh trong thành phố Tết Mậu Thân 1968.....
    Chiến xa đang giao tranh trên đường phố Sài Gòn


    Chúng ta tiếp tục xem lại cuộc diễn tiến và những hình ảnh   trận chiến Mậu Thân 1968, tại Sài Gòn... để Vinh Danh Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa..


    Giữa lúc đó, hai chiến xa M-8 của lực lượng phòng thủ xuất hiện bắn cản đường.
    Hai Đại Đội của Tiểu Ðoàn 8 Nhảy Dù được lệnh tăng phái trợ chiến cho Bộ Tư Lệnh Không Đoàn 33 bảo vệ phi trường.

    Loạt súng phản công đầu tiên đã chận đứng bọn vệt cộng khi họ chỉ còn cách phi đạo khoảng 400 mét.
    Những cán binh việt cộng hốt hoảng tìm chỗ ẩn nấp và bố trí nhưng không kiếm được một điểm tựa nào trong cánh đồng cỏ hoang này.


    Hai chiến xa M-8 dần dần tẻ qua hai bên rồi bắn chéo cạnh xe để nhường chính diện cho đơn vị Nhảy Dù phản công.
    quân việt cộng đột nhiên bị dồn vào một vi thế bất lợi.
    Họ tháo lui và chạy vào cố thủ trong các tiền đồn đã chiếm được.

    Khoảng 8.00 giờ sáng, một đoàn thiết vận xa của Hoa Kỳ từ Củ Chi về Saigon di chuyển ngang qua phía đầu phi đạo,
    bị việt cộng bắn chận làm cháy hai chiếc.
    Các thiết vận xa đã phản công bắn đại bác ngay vào đồn OF 50-51 khiếv việt cộng phải rời khỏi khu vực phòng thủ và rút vào khu vực hãng dệt Vinatexco, sau đó lực lượng Nhảy Dù đã xung phong và chiếm lại các tiền đồn OF và bao vây cộng quân trốn vào hảng dệt.
    Trong trận này có 162 việt cộng bỏ thây. Một xe ủi đất đã được đem đến để đào một hố rộng để chôn họ.




    Những hình ảnh chiến tranh trong thành phố Sài Gòn Tết Mậu-Thân 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Ly_cit11

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Ly_cit12

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Ly_cit13

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Ly_cit10

    Đồn OF 50-51, từ phía trong vành đai sân bay Tân Sơn Nhất nhìn
    ra ngoài QL1 (nay là đ-Trường Chinh), ngày 31 tháng 1 năm 1968,

    tiểu đoàn 16 cộng sản bắc việt, đưa 550 quân đột nhập tấn công
    vào lô cốt 051 này, và cuộc chiến đấu ác liệt đã xảy ra tại đây,

    và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cùng với Quân Đội Hoa kỳ
    đã tiêu diệt hơn 300 người của tiểu đoàn 16 công sản bắc việt.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Hinh-a10


    Nhà máy dệt Vinatexco là nơi
    quân việt cộng
    phát động cuộc tấn công vào
    phía Tây căn cứ Tân Sơn Nhất
    năm 1968...và nhà máy này đã bị đánh bom phá sập

    vì quân cộng sản rút vào khu vực đó làm "Ổ".


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 1-mu_t17

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_wn10

    Phi trường Tân Sơn Nhứt bị pháo kích ngày 1 tháng 2 năm 1968

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 37227512

    Ngày 1 tháng 2 năm 1968 quân cộng sản và đặc công
    việt cộng mỡ cuộc tấn công vào sân bay Tân Sơn Nhứt
    bất thành và hậu quả là đã để lại một đóng xác chết


    Nhân chứng trận đánh Tân Sơn Nhất:

    Ông Vũ Chí Thành, nguyên là trung đội phó trung đội đại liên, tiểu đoàn 16, ước tính không dưới 1.000 chiến sĩ đã ngã xuống trong trận đánh vào Tân Sơn Nhất Tết Mậu Thân 1968, cao hơn con số dự đoán 600 hài cốt trong hố chôn tập thể được đưa ra trước đó.


    Người lính già khóc khi nhớ lại cảnh phải lấy áo mưa phủ xác đồng đội....



    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sat Nov 25, 2017 5:44 pm


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_4610

    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968...


    Những người dân bị sát hại trong biến cố Tết Mậu Thân 1968,
    nếu cộng sản bắc việt không hiếu chiến và không có đầu
    óc tham chiêm miền Nam thì sẽ không có cảnh chết
    chóc, tàn phá trong miền Nam Việt Nam như thế này..


    Chúng ta tiếp tục xem lại cuộc diễn tiến và những hình ảnh   trận chiến Mậu Thân 1968, tại Sài Gòn... để Vinh Danh Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa..


    Ngay trong đêm mùng 2 Tết, Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù chia quân làm hai cánh.
    Cánh thứ nhất gồm hai Đại đội được phái tới giải toả cổng số 4 của Bộ Tổng Tham Mưu.


    Trong  khi đó việt cộng núp trong khu nhà bằng gạch của Trường Sinh Ngữ Quân Đội và bắn ra dữ dội.
    Cánh thứ hai với hai Đại Đội còn lại bảo vệ đầu phi đạo Tân Sơn Nhất ở Bà Quẹo và ngăn chận quân việt cộng xâm nhập khu hãng dệt Vinatexco.

    Ngày 1 tháng 2 năm 1968 tại khu vực Phú Nhuận, bọn đặc công việt cộng tấn công đốt phá nhà người dân trên đường Trương Quốc Dung.


    Những hình ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Quân Đội Đồng Minh giao tranh ác liệt tại khu vực Phú Nhuận Tết Mậu-Thân 1968

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy50

    Một chiếc trực thăng của Việt Nam Cộng Hòa bay qua
    khu vực đang giao tranh trong thành phố Sài Gòn.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy21


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Khu_vc16

    Những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang giao tranh tại ngã
    ba Võ Tánh-Trương Quốc Dung (nay là Hoàng Văn Thụ-TQD).  
    khu vực Phú Nhuận, ngày 1 tháng 2 năm 1968...



    Bên trong tường rào là chùa Long Khánh nay không còn..


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Khu_vc17

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Khu_vc18

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Khu_vc19


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy22

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 78001110

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 78001210


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Khu_vc20

    Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Quân Đội Đồng Minh
    đang giao tranh trên đường Trương Quốc Dung, Q. Phú Nhuận

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sat Nov 25, 2017 5:49 pm


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....



    Chúng ta xem tiếp những hình ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Quân Đội Đồng Minh giao tranh ác liệt tại khu vực Phú Nhuận Tết Mậu-Thân 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 78001211


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 78001010


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Khu_vc22


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Khu_vc21


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 78001212


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Khu_vc24


    Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Quân Đội Đồng Minh chiến
    đấu ác liệt trên đường Trương Quốc Dung, Q. Phú Nhuận..


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Khu_vc23


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy23

    Quân Đội Đồng Minh thương vong  trong cuộc chiến
    đấu tại khu vực Phú Nhuận ngày 1 tháng 2 năm 1968.




    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 12:35 am


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....



    Chúng ta xem tiếp những hình ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Quân Đội Đồng Minh giao tranh ác liệt tại khu vực Phú Nhuận Tết Mậu-Thân 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 78001112

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 78001710

    Các phóng viên chiến trường đang quay phim cuộc giao
    tranh của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh
    tại khu vực Phú Nhuận, ngày 1 tháng 2 năm 1968.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 78001011

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 78001012

    Quân Cảnh Mỹ đang kiểm tra xác định một người
    dân trong khu vực của họ ngày 1 tháng 2 năm 1968.



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 78001310

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 78001311

    bọn đặc công việt cộng nằm vùng này đã bị

    những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa bắt ngày 1 tháng 2 năm 1968.
    (Hình ảnh của  Donald Jellema -Trung tâm Lưu trữ Việt Nam)..


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 12:40 am


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_dd10


    Toà Đại Sứ Quán Mỹ trên đại lộ Thống Nhất Sài Gòn


    Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, của quân cộng sản bắc việt cố ý khủng bố phá hoại Miền Nam Việt Nam, điễm chính của họ là tấn công vào Toà Đại Sứ Hoa Kỳ, và Dinh Độc Lập..


    Bây giờ chúng ta tiếp tục xem những hình ảnh cuộc tấn công của cộng sản bắc việt vô Đại Sứ Quán Mỹ trên đại lộ Thống Nhất Sài Gòn, sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968..nhằm ngày mùng Hai Tết Mậu Thân...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 2viggoz


    Đặc công việt cộng đã dùng chất nổ tạo lổ
    hổng này để từ đó đột nhập vào Toà Đại Sứ ,

    (Hình của Viện Lịch Sử Bộ Binh Mỹ-US Army Military History Institute)


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 2cxywdt

    Từ lổ thủng tường rào này, nơi những tên việt cộng
    đã dùng để chui vô bên trong Đại Sứ Quán Hoa Kỳ.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 E89ykn

    Một nhóm khoảng 19 tên đặc công
    việt cộng đã tham gia trận đánh này

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 15qdu36

    Đặc công việt cộng đã bắn thủng tường
    Đại sứ quán Mỹ để tấn công vào bên trong..


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Fejdsl

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Zilgjk

    Trong lúc giao tranh, các cửa chính vào bên trong
    Đại Sứ Quán đã được đóng chặt , những phát B40
    hình như ko gây hề hấn gì cho mấy cánh cửa thép này.



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 24llx5h

    Bên cạnh xác hai binh sĩ Hoa Kỳ nằm chết ở phía trước,
    Quân Cảnh Mỹ nấp đằng sau một bức tường ở lối vào
    Tòa Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn ngày đầu tiên của
    cuộc tấn công Tết Mậu Thân, 31 tháng 1 năm 1968 .

    (Hình của Hong Seong-Chan/AP – nguồn: Atlantic Magazine)...
    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 12:53 am


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_dd10


    Toà Đại Sứ Quán Mỹ trên đại lộ Thống Nhất Sài Gòn



    Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, của quân cộng sản bắc việt cố ý khủng bố phá hoại Miền Nam Việt Nam, điễm chính của họ là tấn công vào Toà Đại Sứ Hoa Kỳ, và Dinh Độc Lập..


    Bây giờ chúng ta tiếp tục xem những hình ảnh cuộc tấn công của cộng sản bắc việt vô Đại Sứ Quán Mỹ trên đại lộ Thống Nhất Sài Gòn, sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968..nhằm ngày mùng Hai Tết Mậu Thân...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mta05w

    Những Quân Cảnh Mỹ đang truy lùng những

    tên đặc công việt cộng trong Đại Sứ Quán.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 K21iiv

    Lính Mỹ bị thương đang được đưa ra xe đi cấp cứu



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Nbcgmf

    Hai nón Quân Cảnh và một vũng máu
    đánh dấu nơi hai Quân Cảnh Mỹ đã hy sinh..



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 1zfpg7t

    Xác tên việt cộng lái xe chở đồng bọn đang được MP kéo ra ngoài


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 10z1kk0


    Một trong hai chiếc xe được đặc công việt cộng sử dụng cho trận đánh.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Bjhedt

    Hai tên đặc công việt cộng bị bắn chết
    ngay trong khuôn viên trước tòa nhà..



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 2m4zz8i

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 2iqkbhz

    Quân Cảnh Mỹ áp giải những
    tên đặc công
    việt cộng
    từ khuôn viên Toà Đại Sứ.
    (Hình của Don Hirst, người chụp hình của Bộ Binh Mỹ)
    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 12:59 am


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_dd10


    Toà Đại Sứ Quán Mỹ trên đại lộ Thống Nhất Sài Gòn



    Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, của quân cộng sản bắc việt cố ý khủng bố phá hoại Miền Nam Việt Nam, điễm chính của họ là tấn công vào Toà Đại Sứ Hoa Kỳ, và Dinh Độc Lập..


    Bây giờ chúng ta tiếp tục xem những hình ảnh cuộc tấn công của cộng sản bắc việt vô Đại Sứ Quán Mỹ trên đại lộ Thống Nhất Sài Gòn, sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968..nhằm ngày mùng Hai Tết Mậu Thân...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 25jgndg

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 33onm2s

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 121plbp

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Wsw5t2

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 X1ztxt

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 2vmzjvp

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 2crnipv

    Xác đặc công việt cộng nằm rải rác

    trong khuôn viên Toà Đại Sứ Mỹ


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 15xquzs

    Một xác đặc công việt cộng với võ khí cá nhân gần đó ..

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 2mpcuih

    Một tên việt cộng chết trong Đại sứ quán
    Hoa Kỳ ngày 31 tháng 1 năm 1968...

    Ảnh: Vietnam Center and Archive


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 2ch0yyq

    Quân Cảnh Mỹ đang chuẩn bị thu gom  

    các xác đặc công việt cộng lên xe...

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 1:07 am


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_dd10


    Toà Đại Sứ Quán Mỹ trên đại lộ Thống Nhất Sài Gòn



    Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, của quân cộng sản bắc việt cố ý khủng bố phá hoại Miền Nam Việt Nam, điễm chính của họ là tấn công vào Toà Đại Sứ Hoa Kỳ, và Dinh Độc Lập..


    Bây giờ chúng ta tiếp tục xem những hình ảnh cuộc tấn công của cộng sản bắc việt vô Đại Sứ Quán Mỹ trên đại lộ Thống Nhất Sài Gòn, sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968..nhằm ngày mùng Hai Tết Mậu Thân...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 10ftfv4

    Tướng Westmoreland tại tòa Đại sứ Hoa Kỳ, sau khi giải vây Đại Sứ Quán....

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 11uj8di


    Tại cổng ra vào của Đại sứ quán Mỹ lúc sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 30vnkfc

    ...sau khi đã tiêu diệt hết bọn đặc công việt cộng


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 7681846112_8b978e07aa_c

    Quân Cảnh Mỹ đang hỏi thăm những người dân có mặt ở gần đó .



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 5chym8

    Toà Đại Sứ Mỹ nhìn từ góc đường Thống Nhất và Mạc Đĩnh Chi,
    còn thấy rõ ba vết thủng do hoả tiễn bắn vào, và dưới chân
    tường rào phía ngoài, (chỗ người đứng), một lỗ thủng cỡ một
    mét do việt cộng dùng B-40 gây ra, làm lối vào bên trong...

    (Hình của Viện Lịch Sử Quân Đội Hoa Kỳ)


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 2ia6802

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 34zlyzk

    Đại sứ quán Hoa Kỳ bị hư hại vì
    súng cối và hỏa tiễn
    của đặc công việt cộng tấn công ngày 31 tháng 1 năm 1968....

    Ảnh: Vietnam Center and Archive

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 20sdb7p

    Phía ngoài Tòa đại sứ Mỹ trên Đại Lộ Thống Nhất
    ngày 31 tháng 1 năm 1968 (mùng Hai Tết Mậu Thân)

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 2zrluzl

    Quang cảnh bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 2ywzdrl

    Một số vị trí Toà Đại Sứ bị hư hại sau cuộc tấn công của

    bọn đặc công việt cộng đã được nhanh chóng sửa chữa



    cộng sản Việt Nam đã năm lần bảy lượt tìm cách tiêu diệt lính Mỹ, cho đến tận cùng làm ảnh hưởng thiệt hại nhân mạng và tài sản cho người Mỹ và dân tộc Việt Nam, rồi thời gian trôi theo năm tháng sau đó, những tổng thống Mỹ đều đến ân cần thăm viếng cộng sản Việt Nam.

    Hỏi thân nhân của những người lính Mỹ đã đã bị cộng sản Việt Nam giết, họ nghĩ gì???

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 1:16 am


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 0-mu_t10


    Chiến tranh trong thành phố...và Sài Gòn đã bị tổng
    tấn công từ sáng sớm mùng một Tết Mậu Thân 1968.

    Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đang tuần tra bên ngoài
    Tòa Đại Sứ Quán Mỹ, ngày 1 tháng 2 năm 1968

    Chúng ta tiếp tục xem lại cuộc diễn tiến và những hình ảnh   trận chiến Mậu Thân 1968, tại Sài Gòn... để Vinh Danh Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


    Trận đánh Tết Mậu Thân năm 1968 đã đứng thứ 8 trong danh sách những trận đánh lịch sử của thế giới.
    Có hơn 100 ngàn quân công sản và đặc công việt cộng đã bị tiêu diệt. Trước khi tấn công, Hà Nội đã hoạch định một trận đánh gây tiếng vang lớn... "Một cú đập lớn để tung toé ra ...hơn 100 ngàn quân "giải phóng" đã được điều động cùng với hàng trăm ngàn quân hỗ trợ hậu cần tổ chức tấn công vào tết 1968..."
    Bởi thê quân công sản bắc việt mới ngang nhiên vi phạm lệnh hưu chiến trong 3 ngày Tết mà họ đã công khai cam kết..

    Nhưng với sức mạnh và lòng dũng cảm của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa..
    Hơn 100 ngàn quân công sản đã bị tiêu diệt hoàn toàn.


    Các Chiến Sị Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa..và Tết Mậu-Thân Tại Sài Gòn


    Trưa ngày 31 tháng 1 năm 1968 toàn bộ Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù từ Vũng Tàu được đưa về phi trường Tân Sơn Nhất chờ lệnh.

    Và Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân với bốn Tiểu Đoàn (Tiểu Đoàn 30, 33, 34 và 38) đang trấn đóng vòng quanh khu bán nguyệt từ Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh đến Hốc Môn.
    Đêm hôm đó, Liên Đoàn 5 nhận được lệnh gửi ngay hai tiểu đoàn Biệt Động Quân về giải cứu thủ đô.
    Tiểu Đoàn 30 và 38 Biệt Động Quân lập tức đã tiến vào thành phố trước khi trời sáng...


    Ngày hôm đó thì quân công sản xâm nhập vào khu Hàng Xanh, tấn công bót cảnh sát.
    Sau khi hạ xong bót này, bọn chúng sửa sang lại hệ thống phòng thủ, bố trí chờ
    thì Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đến.

    4 giờ 30 sáng hôm sau, Bộ Tư-Lệnh Biệt-khu Thủ-Đô ra lệnh cho Tiểu Đoàn 30 Biệt Động Quân tái chiếm lại bót cảnh sát đồng thời
    đánh đuổi giặc cộng ra khỏi khu vực Hàng Xanh.

    Khi đoàn xe chở Biệt Động Quân đến khu vực giao tranh, việt cộng đã chuẩn bị trước bắn B-40 cháy xe dẫn đàu làm cho hai quân nhân tử thương và hai bị thương.
    Lập tức các Chiến Sị Biệt Động Quân nhẩy xuống xe, dàn đội hình tấn công.
    Lúc đó bọn việt cộng từ các cao ốc gần đó xả súng bắn như mưa làm chậm lại mũi   tấn công của Tiểu Đoàn 30 Biệt Động Quân.
    Các Chiến Sị Biệt Động Quân cũng được lệnh giới hạn hỏa lực, tránh gây thiệt hại cho nhân mạng và nhà cửa dân chúng trong vùng giao tranh.

    Đến 6 giờ 15 sáng, Biệt-động-quân dùng loa phóng thanh kêu gọi dân chúng di tản ra khỏi khu vực do Việt cộng kiểm soát trước 10 giờ sáng. Từ các ngõ hẻm, dân chúng tràn ra ngoài đường, bồng bế trẻ con, đồ đạc chạy về hướng có binh sĩ Biệt Động Quân để được che chở bảo vệ, tuy nhiên vẫn còn một số dân vẫn còn kẹt lại trong vùng Cầu Sơn.

    Bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng, Tiểu Đoàn 30 Biệt Động Quân chia làm hai mũi tấn công, mũi thứ nhất phát xuất từ Tân cảng, dọc theo đường Hùng Vương đánh vào phía nam, mũi thứ hai từ hướng xa lộ tiến quân đánh thẳng vào bót cảnh sát.
    Tiếng súng nổ dữ dội, sau đợt xung phong chớp nhoáng, Biệt Động Quân tái chiếm lại bót cảnh sát,
    việt cộng bỏ chạy vào các ngõ hẻm lẩn trốn. Khi các Chiến Sĩ Biệt Động Quân tiếp tục truy lùng đám tàn quân địch trong các ngõ hẻm, bỗng dưng một toán việt cộng khác xuất hiện vào chiếm lại   bót cảnh sát.

    Một lần nữa, các Chiến Sĩ Biệt Động Quân phải quay trở lại đánh đuổi việt cộng, Sau đó một trung đội phải ở lại giữ bót cảnh sát trước khi tiếp tục
    truy lùng đám tàn quân ma việt cộng.

    Sáng mồng 3 Tết Tiểu Đoàn 44 Biệt Động Quân với Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn đóng tại trường Trung học Phan Thanh Giản để điều động các đại đội tiếp tục lục soát các mục tiêu ...

    Trước sức tấn công vũ bão của các Chiến Sĩ Biệt Động Quân, địch phải rút lui về hướng Cầu Sơn và cố thủ trong đó.
    Biệt Động Quân tịch thu nhiều vũ khí và một lá cờ mặt trận giải phóng miền nam


    Những hình ảnh chiến tranh trong thành phố Sài Gòn Tết Mậu-Thân 1968

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy42

    Bọn đặc công việt cộng pháo kích vô khu vực

    cầu Phan Thanh Giản Tết Mậu Thân 1968.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy17

    Một tên việt cộng đã bị bắt
    tại khu vực
    Phan Thanh Giản- tháng 2 năm 1968  


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy34


    Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đang giao tranh
    tại cầu Phan Thanh Giản Tết Mậu Thân 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy33

    Những người dân chạy theo Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa qua
    cầu Phan Thanh Giản Tết Mậu Thân 1968, để được an toàn


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy40

    Quân Đội và Cảnh Sát của Việt Nam Cộng Hòa đang chiến
    đấu đằng sau tòa nhà ở Quận Nhì Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968.



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy51

    Thi thể của một số nạn nhân là dân thường
    thiệt mạng sau  
    đợt phóng rocket bừa bãi
    của việt cộng trước số nhà 213 đường Tự Do


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_5110

    Người dân Sài-gòn như Không hề hoảng sợ, yên bình thản
    nhiên đi ngang một xác chết việt cộng trên đường phố  Sài-gòn
    tháng 2 năm 1968,
    Ảnh SPF James B Eagan, Quân đội Hoa-kỳ

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 1:19 am


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 3565478835_09ed57460a_z


    Chiến tranh trong thành phố...và Sài Gòn
    đã bị tổng
    tấn công từ sáng sớm mùng một Tết Mậu Thân 1968.

    Xe tăng đang tuần tra gần khu vực
    Tòa Đại Sứ Quán Mỹ.


    Chúng ta tiếp tục xem những hình ảnh chiến tranh trong thành phố Sài Gòn Tết Mậu-Thân 1968, để Vinh Danh Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa



    Các Chiến Sĩ Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa..và Tết Mậu-Thân Tại Sài Gòn

    3 giờ 30 chiều, Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa di chuyển vào hướng Cầu Sơn, Lực Lượng  Biệt Động Quân được nhắc nhở giới hạn hỏa lực vì còn nhiều dân bị kẹt trong vùng.
    Mũi tiến quân của Lực Lượng Biệt Động Quân bị khựng lại dưới chân cầu.


    Toán quân của việt cộng đã được tăng cường với một đại đội thuộc tiểu đoàn Q.10, đại đội này rải quân dọc theo bờ kinh, bắn xối xả vào đội hình Biệt Động Quân đang định tiến qua cầu.  

    Một thiết vận xa M-113 tiến lên yểm trợ bị trúng đạn B-40 bốc cháy. Đến 8 giờ tối Lực Lượng Biệt Động Quân dừng quân, bố trí đóng quân đêm.

    Trong đêm 01 tháng 2 năm 1968, hai đại đội việt cộng từ Cát Lái di chuyển đến tấn công vào   Đồn của Điạ Phương Quân đóng dưới chân cầu Saigon, đồng thời địch pháo kích vào Tân Cảng làm cháy một kho nhiên liệu.

    Tiểu Đoàn 38 Biệt Động Quân với xe tăng M-41 yểm trợ được điều động đến giải vây cho  Điạ Phương Quân và bảo vệ cây cầu huyết mạch vào thủ đô.

    Được hỏa lực chiến xa yểm trợ, Tiểu đoàn 38 tiến quân dễ dàng, đẩy lui
    quân việt cộng ra khỏi khu vực xung quanh cầu Saigon.
    Tuy nhiên một đơn vị cộng sản khác đã vượt sông Sài Gòn nhập vào với đám tàn quân việt cộng trong vùng Cầu Sơn.  

    Lực Lượng Biệt-Động-Quân cũng biết thêm là có một số việt cộng đã di chuyển đám thương binh ra khỏi khu vực giao tranh đêm qua...


    Những hình ảnh chiến tranh trong thành phố Sài Gòn Tết Mậu-Thân 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy18

    Tại khu vực Thị Nghè đang bị pháo kích Tết Mậu Thân 1968




    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy41

    Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Quân Đội Đồng Minh đang
    giao tranh tại góc đường Tự Đức - Nguyễn Bĩnh Khiêm năm 1968

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_7110

    Các Chiến Sĩ Biệt Động Quân trong trận Tết Mậu Thân 1968
    tại Ngã Tư Hàng Xanh Sài Gòn,
    (gần chùa Phước Viên)


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_8910

    Ngày 5 tháng 2 năm 1968, Liên Đoàn 35 Biệt Động Quân đang

    truy lùng quân việt cộng tại khu vực Gia Định..


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Khiet_10

    Ngay trong ngày xuân về, thay vì vui mừng
    Tết đến với lứa tuổi trẻ thơ,  
    nhưng bọn việt cộng
    gian ác,
    đã khiến cậu bé mồ côi mất hết người thân....

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 26038456406_95668e6084_b


    ...và có luật hâu quả đền bù là có những tên việt cộng
    đã bị bắt, và kế bên đồng bọn đã chết, tháng 2 năm 1968



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy19

    Một tên việt cộng đã bị bắt tại khu vực DaKao..

    và phóng viên đang quay phim để lấy tin tức.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Bdq-bt10

    Biệt Động Quân bắt sống một số việt cộng và tịch thu
    nhiều vũ khí trong trận Tết Mậu Thân tháng 2 năm 1968.


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 2:23 am


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_go10

    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968.


    Chúng ta tiếp tục xem lại cuộc diễn tiến và những hình ảnh  của trận chiến Mậu Thân 1968, tại Sài Gòn... để Vinh Danh Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


    Các Chiến Sĩ Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa..và Tết Mậu-Thân Tại Sài Gòn


    Sáng mùng bốn Tết Mậu Thân (ngày 1 tháng 2 năm 1968), việt cộng xuất hiện tại nhiều nơi   trong thành phố Sài Gòn, Biệt Động Quân được lệnh thanh toán chìến trường gấp để nhận nhiệm vụ mới.
    Biệt Động Quân lại dùng loa phóng thanh kêu gọi dân chúng tản cư, sau đó xung phong tấn công quyết liệt.

    Mặt trận lan rộng ra với đám cháy lớn, Biệt Động Quân làm chủ tình hình khu vực Hàng Xanh, Cầu Sơn trước khi trời tối,  
    địch quân bỏ chạy để lại 85 xác chết,

    Biệt Động Quân bắt được 3 tù binh cùng nhiều vũ khí đủ loại.

    Phía Việt Nam Cộng Hòa có 14 Chiến Sĩ Biệt Động Quân tử trận, 25 bị thương, 2 Chiến Sĩ Thiết Giáp chết, 2 bị thương, hàng ngàn căn nhà thường dân bị lửa thiêu rụi.


    Tại Gia Định, Tiểu Đoàn 38 Biệt Động Quân giao tranh với địch trong khu vực đông dân cư, phải đánh chiếm từng căn nhà một.  
    việt cộng lợi dụng đám cháy, lẩn trốn trong các đường hẻm nhỏ làm cho các Chiến Sĩ Biệt Động Quân mất nhiều thì giờ truy lùng .

    Trong Chợ Lớn, việt cộng xuất hiện tại nhiều nơi, một cánh quân khác của Tiểu Đoàn 38, lục xoát trong khu vực gần chùa Ấn Quang, bắn hạ 4 giặc cộng, bắt sống một nữ cán bộ trang bị AK-47 và 8 băng đạn.
    Trong khu vực Bàn Cờ, Lý thái Tổ,
    hai trung đội việt cộng kiểm soát khu vực này, chúng thiết lập chướng ngại vật và chia thành từng tổ 3 người canh gác.

    8 giờ sáng, Biệt Động Quân thuộc hai Tiểu Đoàn 35 và 38 siết chặt vòng vây tấn công.
    Địch quân bố trí từ các nhà lầu bắn xuống như mưa làm cho Biệt Động Quân phải tiến từng bước một, chiếm từng cao ốc, từng căn nhà.
    Trận đánh kéo dài cho đến chiều,
    việt cộng đốt nhà dân, lợi dụng đám cháy và trời tối rút đi qua khu Bà Hạt, Nguyễn tri Phương, Triệu Đà..


    Những hình ảnh chiến tranh trong thành phố Sài Gòn Tết Mậu-Thân 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy26

    Một ngôi nhà dân tại Sài Gòn bị pháo kích Tết Mậu Thân 1968.



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 0a-mu_18

    Những người Lính Việt Nam Cộng Hòa đang

    truy quét bọn việt cộng cố thủ trên một góc phố...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 3722630735_20af276caa_z

    ... .và bắt sống một nữ cán bộ việt cộng,
    hiện tại không biết y thị đang ngồi nghỉ gì.???


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy20

    Một việt cộng bị bắt tại đường Tự Đức nay là Nguyễn Văn Thủ.



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 37227912


    Những người Lính Việt Nam Cộng Hòa giải
    quyết xong ổ đề kháng
    của quân việt cộng,
    tiếp theo là phần việc của những người lính cứu hỏa...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 37227712


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 37227713

    Những người Lính cứu hỏa dọn dẹp

    xác chết việt cộng tháo chạy bỏ lại


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_3810

    Một toán lính cứu hỏa đang vất vả tìm cách cứu một cô gái
    bị đè dưới đống đổ nát của tòa nhà
    vừa bị bọn việt cộng đặt mìn.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 37227911

    Một toán lính cứu hỏa tất bật cứu một người phụ nữ bị kẹt
    trong ngôi nhà đang
    bị cháy do rocket của bọn việt cộng.

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 2:27 am


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 1-mu_t12

    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968.


    Chúng ta tiếp tục xem lại cuộc diễn tiến và những hình ảnh  của trận chiến Mậu Thân 1968, tại Sài Gòn... để Vinh Danh Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


    Các Chiến Sĩ Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa..và Tết Mậu-Thân Tại Sài Gòn

    Trận đánh dữ dội nhất tại mặt trận Saigon xẩy ra trong khu vực Phú Lâm Quận 6, Bình Đông, Bình Tây, và xứ đạo Bình An Quận 8.
    quân việt cộng xâm nhập vào xứ Bình An và hoàn toàn kiểm soát khu vực này. Sau khi chiếm xong, việt cộng đào hầm hố, lập công sự phòng thủ kiên cố.

    Biệt Động Quân chia thành hai mũi dùi tấn công nhưng khựng lại dưới hỏa lực địch, ngoài ra trong khu vực quận 7, quận 8 có nhiều kinh đào làm trở ngại cho sự tiến quân của Biệt Động Quân. Trận đánh kéo dài trong nhiều ngày, sau cùng được trực thăng võ trang yểm trợ, Biệt Động Quân xung phong quyết liệt vào các ổ kháng cự của địch và sau đó làm chủ chiến trường.
    Sau trận đánh, rất nhiều nhà cửa dân chúng trong khu Bình An bị cháy hoặc bị tiêu hủy do bom đạn.


    việt cộng xuất hiện tại nhiều nơi trong quận 8, và chúng đặt bộ chỉ huy trong hãng rượu Bình Tây.

    Đêm mùng 7 tháng hai, Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn 41 Biệt Động Quân ra lệnh cho hai Đại Đội 2 và 3 di chuyển đến bao vây hãng rượu.
    Trên đường đi hai Đại Đội này  
     chạm với quân cộng sản lẻ tẻ gần cầu Bình Tiên do quân cộng sản bất thần xuất hiện ngoài đầu hẻm bắn vài loạt đạn rồi biến mất.
    Trong hãng rượu Bình Tây, quân cộng sản đóng chặt cửa rồi cố thủ bên trong.

    Tiểu Đoàn 41 Biệt Động Quân xử dụng Đại Đội 2 làm nỗ lực chính dàn quân trước cổng chờ lệnh xung phong.
    Trong khi đó Đại Đội 3 chia làm ba nhóm, một nhóm chiếm các nhà lầu xung quanh bắn yểm trợ cho hai nhóm kia và đánh lạc hướng địch (chỉ chú ý đến nhóm này).
    Hai nhóm kia từ hai hướng dùng búa tạ, cuốc xẻng đục tường rồi âm thầm chui vào bên trong hãng rượu, sau đó dùng chất nổ phá hủy cổng trước.
    Khi cánh cổng xập xuống, các binh sĩ thuộc Đại Đội 2 hò hét, xung phong vào chiếm mục tiêu.

    quân cộng sản bị tấn công bất ngờ bỏ chạy tán loạn, trận đánh kết thúc trong chớp nhoáng, Biệt Động Quân giết tại chỗ 20 giặc cộng, bắt sống 3 tù binh, thâu nhiều vũ khí, giải thoát cho nhiều thường dân trong đó có một bác sĩ.
    Sáng hôm sau, ba tù binh dẫn các Chiến Sĩ Biệt Động Quân đến bến Lê quang Liêm bắt thêm

    một cán bộ giao liên, tên này cho biết tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn Đồng Tháp việt cộng đã hiện diện trong vùng.

    Để phản công đánh đuổi bọn giặc cộng ra khỏi thành phố Sài Gòn và vùng phụ cận,  
    Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mở chiến dịch Trần hưng Đạo I và tiếp theo là Trần hưng Đạo II càn quét tàn quân địch đang lẩn trốn hoặc trà trộn với dân chúng.
    Tiểu Đoàn 41 Biệt Động Quân đang hành quân trên vùng bốn chiến thuật được gọi về phối hợp với các Tiểu Đoàn 30, 33, 38 cùng Đại Đội trinh-sát Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân.
    Các đơn vị Biệt Động Quân được giao nhiệm vụ bảo vệ phòng tuyến phiá nam và đông-nam thành phố Saigon. Trong các cuộc chạm súng nhỏ với địch trong vùng trách nhiệm, Biệt Động Quân bắn  
    hạ 40 tên việt cộng.


    Những hình ảnh chiến tranh trong thành phố Sài Gòn Tết Mậu-Thân 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Biq-mt10

    Hình ảnh người Chiến Sĩ Biệt Động Quân đang xung phong vào trận chiến.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 37227913


    Những Chiến Sĩ Biệt Động Quân và Người Lính Mỹ
    với đạn súng đầy trên mình đang tuần tra tại chợ lớn


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Biq-mt11

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Biq-mt12

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 0a-mu_10

    Các Chiến Sĩ Biệt Động Quân đang tuần tra tại chợ lớn



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy53

    Một Người Lính Việt Nam Cộng Hòa tử thương trên đường



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 0a-mu_11

    Tên đặc công việt công bị bắt khi đang
    trốn trên sân thượng 1 tòa nhà 2 tầng

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 0a-mu_12

    Một tên hàng binh với khuôn mặt trẻ em

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 0a-mu_13

    Tên đặc công việt công bị bắt khi đang trốn trong 1 khu nhà ở Chợ lớn

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 0a-mu_15

    Những tên việt công đã bị bắt và đang bị
    Quân Cảnh áp tải đi, tháng 2 năm 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 0a-mu_14

    Hai tên việt cộng bị bắt, tên ở trần nhìn mặt còn rất trẻ.

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 2:38 am


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 0a-mu_16


    Những thời khắc khó quên trong
    thành phố Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968.



    Chúng ta tiếp tục xem lại cuộc diễn tiến và những hình ảnh  của trận chiến Mậu Thân 1968, tại Sài Gòn... để Vinh Danh Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


    Các Chiến Sĩ Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa..và Tết Mậu-Thân Tại Sài Gòn.


    Sau khi thanh toán xong bọn việt cộng, Tiểu Đoàn 30 Biệt Động Quân được đưa xuống khu Rạch Cát thuộc quận 7 để   tiêu diệt một đơn vị thuộc trung đoàn Đồng Tháp việt cộng.

    Khi  thấy đoàn xe chở Biệt Động Quân đến, dân chúng biết sắp sửa có giao tranh, họ chạy ùa ra về hướng có những Chiến Sĩ Biệt Động Quân để được bảo vệ.
    Sau khi dân di chuyển đến nơi an toàn, Tiểu Đoàn 30 bắt đầu tấn công dữ dội và một tiếng đồng hồ sau chiếm được cầu Rạch Cát.


    quân việt cộng thấy Biệt Động Quân sắp sửa tràn qua, bèn rút lui về hướng bến Mễ Cốc.
    Một tù binh việt cộng khai rằng đơn vị anh ta gồm có 35 người trang bị AK-47 và B-40.

    Vào ngày mùng 10 Tết Mậu Thân (ngày 8 tháng 2 năm 1968) Tiểu Đoàn 38 Biệt Động Quân lục xoát tàn quân việt cộng lẩn trốn trong khu vực Phú Lâm quận 6, việt cộng bắn cầm chừng rồi phân tán mỏng trốn ra khỏi vùng hành quân của Biệt Động Quân.
    Trong khi đó Tiểu Đoàn 35 Liên Đoàn 6 Biệt Động Quân và Tiểu Đoàn 33 tiếp tục truy lùng giặc cộng trong quận 5, Biệt Động Quân đuổi việt cộng chạy từ khu này sang khu khác như mèo vờn chuột.



    Hình ảnh những Chiến Sĩ Biệt Động Quân truy quét bọn tàn quân cố thủ trên một góc phố trong Chợ Lớn Tết Mậu-Thân 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 F6a8aa10

    Xác một tên việt cộng bị bắn trên mái nhà [/b]

    đang được Lính Biệt Động Quân đưa xuống đất.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy32

    Những người Lính Việt Nam Cộng Hòa đang chiến đấu trên sân thượng.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Biq-mt20

    Với tinh thần chiến đãu của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa.
    Mặc dù đang trong lúc giao tranh ác liệt trên sân thượng,
    nhưng vẫn vui cười đùa giởn, vì hạ quyết
    tâm đẩy lui bọn việt cộng ra khỏi thành phố  ...



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy35

    Những Người Lính Việt Nam Cộng Hòa đang chiến đãu trên sân thượng..



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 4-mu_t10

    Sau trận giao tranh với Biệt Động Quân

    việt cộng đã để lại nhiều xác chết tại Chợ Lớn.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 2-mu_t10

    Sau một trận giao tranh trên đường Đồng Khánh Chợ Lớn.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy54

    Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của những Chiến Sĩ
    Biệt Động Quân, gần khu vực bưu điện Chợ Lớn:


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 2:46 am


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 1-mu_t13

    Chiến tranh trong thành phố...và Sài Gòn đã bị tổng
    tấn công từ sáng sớm mùng một Tết Mậu Thân 1968....

    ...“Đại bác đêm đêm dội về thành phố,
    người phu quét đường dừng chổi đứng nghe…


    Chúng ta tiếp tục xem lại cuộc diễn tiến và những hình ảnh  của trận chiến Mậu Thân 1968, tại Sài Gòn... để Vinh Danh Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


    Các Chiến Sĩ Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa..và Tết Mậu-Thân Tại Sài Gòn.


    Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn làm chủ tình hình trong thành phố Saigon sau chiến dịch Trần hưng Đạo II.

    Bộ chỉ huy Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân về đóng trong trường đua Phú Thọ để trực tiếp điều động các đơn vị Biệt-động-quân đang đóng quân trong vùng ven đô ngăn chặn địch. Ngày mùng 5 tháng năm, quân cộng sản lại phát động chiến dịch Tổng công-kích - Tổng khởi-nghĩa đợt hai.
    Lần này mặt trận nặng nhất xẩy ra bên kia cầu chữ "Y", khu lò heo Chánh Hưng và gần nơi trung tâm Chợ Lớn, đại lộ Khổng Tử, cầu Ba Cẳng.


    Trong quận 6 khu vực Phú Lâm, đường 46 việt cộng xâm nhập vào cấp tiểu đoàn giao tranh ác liệt với  Biệt Động Quân.
    Sau một tháng giao tranh,  Biệt Động Quân đẩy lui các đơn vị Việt cộng ra khỏi vùng ven đô, tái lập an ninh cho thủ đô Saigon.


    Tinh thần chiến đãu và sự hy sinh của Binh Chủng  Biệt Động Quân lên rất cao, trong tuần lễ đầu tháng bẩy năm 1968,  Biệt Động Quân mất đi ba sĩ quan cao cấp, cố đại tá Đào-bá-Phước Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân, Đại Úy Nguyễn-văn-Úc Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 34  Biệt Động Quân và Thiếu Tá Nguyễn-Ngành Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 41 Biệt Động Quân.


    Hình ảnh những Chiến Sĩ Biệt Động Quân truy quét bọn tàn quân cố thủ trên một góc phố trong Chợ Lớn Tết Mậu-Thân 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 5-mu_t13

    Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đang giao
    tranh tại bưu điện quân 5 - Chợ Lớn.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Biq-mt13

    Những Chiến Sĩ Biệt Động Quân đang giao tranh tại Chọ Lớn


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy48

    Một người Lính Biệt Động Quân đứng trên đống đổ nát chiến

    đấu với việt cộng trong thành phố Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Biq-tr10

    Liên Đoàn 35 Biệt Động Quân đang truy lùng

    quân việt cộng trên các đường thành phố Sài Gòn

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 2:49 am


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Biq-mt15

    Những Chiến Sĩ Biệt Động Quân đang
    tuần tra tại Chợ Lớn, tháng 2 năm 1968.


    Chúng ta tiếp tục xem lại những hình ảnh  của Các Chiến Sĩ Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa..và Tết Mậu-Thân Tại Chợ Lớn


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Bdq_tu10

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Biq-mt23

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 5ewkzk

    Các Chiến Sĩ Biệt Động Quân đang tuần tra tại
    ngã ba Gò Công – Nguyễn Văn Thành ở quận 5.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Bdq_tu11

    Những ngày Tết Mậu Thân 1968 trên đoạn đường Nguyễn
    Văn Thành này, chỉ có Quân Đội và giới phóng viên, xuất
    hiện còn những người dân thường không dám đi tới lui nơi này.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Bdq-tu11

    Các phóng viên đứng bên cạnh Chiến Sĩ Biệt Động Quân để lấy tin

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Biq-mt22

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Biq-mt26


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Biq-mt25


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Biq-mt27


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Biq-mt29

    Các Chiến Sĩ Biệt Động Quân đang tuần tra trên
    đoạn đường đầu bến Nguyễn Văn Thành - Quân 5.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Bdq-tu10

    Các Chiến Sĩ Biệt Động Quân đi kiểm tra từng tòa nhà.

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 3:00 am


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 De967010

    Đường phố Sài Gòn ngày 14 tháng 2 năm 1968..

    Trong chiến tranh Việt Nam, biến cố Tết Mậu Thân 1968 mà sách vở của cộng sản bắc việt gọi tên là cuộc Tổng Công Kích – Tổng Khởi Nghĩa đã được các sử gia ngoại quốc xem là một bước ngoặt lớn trong chiến tranh Đông Dương lần thứ hai.

    Biến cố Mậu Thân cũng đã để lại nhiều ấn tượng, kỷ niệm tang thương, đau lòng trong rất nhiều đồng bào Việt Nam, tại hai nơi, Huế và Sài Gòn.


    Chúng ta tiếp tục xem lại cuộc diễn tiến qua những hình ảnh trận chiến Mậu Thân 1968, tại Sài Gòn... với những Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa bên cạnh một phụ nữ với tấm thân nhuộm đầy máu, hoặc đang bế cụ già, hay ôm xác một em thơ giữa vòng lửa khói, và còn một hình ảnh khác của Người Chiến Sĩ đang bị thương, với khuôn mặt đã được băng kín, chỉ còn chừa đôi mắt, nhưng vẫn không rời tay súng, sẵn sàng hy sinh ngay cả mạng sống của mình để bảo vệ đồng bào, để giành lại từng tấc đất
    đã bị cộng quân đánh chiếm.   Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã Anh Dũng chiến đấu dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu, đã tận hiến đời mình cho Chính Nghĩa-Quốc Gia-Dân Tộc...  Vinh Danh Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 3722772569_5e5e880336_z

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy55

    Người Lính Việt Nam Cộng Hòa với tình huynh đệ chi binh.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Nhy_dy10

    Người Lính Việt Nam Cộng Hòa tuy rằng đang ở trận chiến
    vẫn giúp đở người dân bị thương ra khỏi vùng nguy hiễm


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 3722777815_3d5f2687d2_z

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 3722777313_1e3eef1ddb_z

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 3723588552_b42cf2088c_z

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 3723585740_3e37526e1e_z

    Những người Lính Biệt Động Quân đang giúp đưa một người
    dân bị thương  
    do trúng mảnh đạn cối của việt cộng,   đi cấp cứu
    bên cạnh là đứa con đang hớt hải chạy theo người dính đầy máu



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Hqpd_110

    Một Vị Sĩ Quan Việt Nam Cộng Hòa
    bế 1 em nhỏ bị thương đi cấp cứu

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_qt10

    Một Quân Cảnh Việt Nam Cộng Hòa bế cụ già ra khỏi vùng giao tranh

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 HGTLT_TetMauThan6

    Một Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa tuy đã bị thương
    băng kín mặt nhưng vẫn cầm súng giao tranh...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 5162627461_998d5f8342_z

    Một Chiến hữu đồng minh đang bế cấp cứu người
    Lính Biệt Động Quân đã bị thương trong cuộc giao
    tranh gần Sân vận động ngày 6 tháng 2 năm 1968.

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 3:13 am


    Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem lại 1 lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn, nơi được mệnh danh là.."Hòn Ngọc Viễn Đông"..

    đã bị quân cộng sản bắc việt tấn công bắn phá gieo tai
    ương trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.....


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 1-mu_t11

    Tiếng khóc của một bé gái trong ngày Tết Mậu Thân:

    Trong cơn tuyệt vọng, nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt
    bé gái đang hoảng loạn trong lúc em lấy tay bịt tai ngăn

    tiếng súng và tiếng lựu đạn nổ trong trận
    giao tranh giữa quân cộng sản bắc việt
    và những
    Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Sài Gòn.  



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 3-mu_t10

    Bức ảnh được chụp gần chùa Ấn Quang, nơi bé gái này bị lạc
    khỏi cha mẹ trong lúc dân chúng hoảng sợ bỏ chạy khỏi khu
    vực, trên tay của bé gái có cầm những giấy tờ tùy thân, hôm
    thứ năm mùng bốn Tết Mậu Thân (ngày 1 tháng 2 năm 1968)

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 5162627317_f6e82b4f46_z

    Và chùa Ấn Quang này nằm trên đường Sư Vạn Hạnh Q-10,
    đang thành một vùng rộng lớn đổ nát ngổn ngang và ngôi
    chùa này là nơi
    việt cộng đặt bộ chỉ huy trong thời gian giao
    tranh tổng tấn công Mậu Thân 1968, và sau những trận giao
    tranh dữ dội, các tên lửa và lựu đạn, cùng với ngọn lửa,
    đã tàn phá khu vực này vào ngày 5 tháng 2 năm 1968.

    (AP Wirephoto qua radio từ Saigon).


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 0a-mu_21

    Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đang bảo vệ khu vực Chợ Lớn


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 0a-mu_22

    Những người Lính Việt Nam Cộng Hòa đang đưa đồng đội đi cấp cứu


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 5-mu_t12

    Khu vực Quận 8 đang bị pháo kích

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 4:06 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Image010


    Bản đồ Mậu Thân 1968 đợi 2 .


    Những trang vừa qua chúng ta đã xem cuộc diễn tiến và những hình ảnh  của trận chiến Mậu Thân 1968, đợt 1 tại Sài Gòn... của Các Chiến Sĩ Biệt Động Quân, và bây giờ chúng ta tiếp tục xem cuộc diễn tiến đợt 2 và những hình ảnh  của Các Thiên Thân Mũ Đỏ để Vinh Danh Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa...


    Sau khi thất bại qua đợt tấn công đầu vào những ngày Tết, việt cộng vẫn không từ bỏ kế hoạch “tổng công kích, tổng nổi dậy” của chúng.
    việt cộng nghĩ rằng một đợt tấn công thứ hai sẽ có thể lôi kéo dân chúng Miền Nam nổi dậy.
    Họ đã đánh giá sai người dân miền Nam.
    Họ vẫn không hiểu được rằng  
    người dân miền Nam được sống trong một xã hội tuy chưa hoàn hảo nhưng tương đối tự do và chưa bao giờ thực sự  tin theo người cộng sản.

    Ðợt tấn công Mậu Thân đợt 2, khởi đầu từ ngày 5 tháng 5 năm 1968, trong đợt này việt cộng tập trung nỗ lực vào
    những khu đông dân cư, lựa chọn những địa thế khó xoay trở cho Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, chúng đồng loạt xâm nhập và bắn phá tại đô thị, những khu nghèo đông dân cư, nhà cửa chen chúc và đường hẻm chằng chịt khiến cho việc lưu thông hằng ngày và công tác cứu hỏa rất giới hạn và khó khăn.

    Song song với các tin tức tình báo Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thu nhặt được qua cuộc hành quân Quyết Thắng,  ngày 10 tháng 4 năm 1968 thượng tá việt cộng tên tám Hà ra hồi chánh tiết lộ tin tức việt cộng đang chuẩn bị tấn công thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định gồm khoảng chừng trên 10,000 cán binh việt cộng vào ngày 22 tháng 4 năm 1968.
    Nhưng có thể vì lý do nào đó đã chậm lại.


    Ngày 3 tháng 5 năm 1968 Hoa Kỳ và Hà Nội đồng ý chọn Paris làm địa điểm hội nghị hòa bình và ngày khởi sự sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 5 năm 1968.
    Do đó Chỉ 24 giờ sau khi tin Hoa Kỳ và Bắc Việt thảo luận họp nhau ở Paris được tung ra
    là việt cộng đã mở cuộc tấn công vào Saigon .
    Ngày 4 tháng 5 năm 1968 một tiếng nổ rất to do việt cộng gây ra ở gần đài vô-tuyến truyền hình tại Saigon. Khoảng 60 kg chất nổ TNT được dấu trên xe taxi.  


    Lúc 13 giờ trưa, chiếc taxi bùng nổ gây cho 3 người chết và khoảng 30 người khác bị thương.
    Một căn nhà ở gần đài truyền hình cũng bị sập đổ.
    Người ta cho rằng tiếng nổ này là một hiệu lệnh của việt cộng phát động cho cán binh của họ mở cuôc tấn công vào thủ đô Saigon và vùng phụ cận để yểm trợ cho mục tiêu chính trị mà chúng đã lựa chọn..



    Hình ảnh của cuộc chiến Mậu Thân 1968 đợt 2 tại Sài Gòn. Trong khi hai bên bắt đầu hòa đàm tại Paris.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_wa10

    Hai nhân vật đại diện cho Mỹ tại hòa đàm Paris:
    Đại Sứ Averell Harriman, một nhà ngoại giao kỳ cựu,
    và Cyrus Vance, người đã xúc tiến hòa đàm tại Cyprus.



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 33030487974_5edd4da64e_b


    Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc
    Gia vào ngày 5 tháng 5 năm 1968 bị trọng thương trên cầu
    Phan Thanh Giản,
    trong trận tổng công kích đợt 2 của việt cộng...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_bs10

    ...và ông được một Quân Cảnh Mỹ cổng đưa đi cấp cứu.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Gen-ng10

    Tướng Nguyễn Ngọc Loan là vị Tướng duy nhất điều
    động Lực Lượng Cảnh Sát chiến đấu ngoài đường phố,

    ngay khi việt cộng tấn công vào Sài Gòn đợt 2..


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_5q10

    Một người Lính Việt Nam Cộng Hòa đang còn
    mang mặt nạ phòng hơi độc trên nón sắt, đi
    lục soát từng nhà và bắt được một tên việt cộng.



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_pl10

    Một nhà sư bình thản đi qua trên cầu xa lộ Biên Hòa....


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_3310

    ....trong lúc đó quân việt cộng đang giao tranh trên cầu.



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_1710

    Một người dân đang chửa cháy ngôi nhà sàn của mình.

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 4:13 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Bdq1110

    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn năm Mậu Thân 1968.


    Chúng ta tiếp tục xem cuộc diễn tiến cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, đợt 2 của bọn đặc công việt cộng   với Các Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ....


    Cuộc tấn công này phát xuất lúc 03 giờ 10 ngày 5 tháng 5 năm 1968.
    Lúc đầu, việt cộng bắn những loạt trọng pháo loạn xạ bưà bãi vào thành phố.
    Sau đó các đơn vị võ trang của họ xuất hiện tại nhiều nơi.
    Tuy cuộc tấn công được khai diễn trên toàn quốc bằng hỏa lực pháo kích, nhưng mục đích thật sự là quân việt cộng muốn chỉa mũi dùi bộ-chiến vào thủ đô Saigon.
    Khoảng 2 giờ sáng ngày 5 tháng 5 năm 1968 một tiểu đội đặc công việt cộng đã xâm nhập gần các đường Cô Giang-Cô Bắc. chúng xuất hiện rải truyền đơn và tuyên truyền sách động đồng bào tại các khu chợ Cầu Muối, Cầu Kho, khu Ðề Thám-Bùi Viện.

    Tiếng súng của việt cộng cũng đồng loạt tấn công ở một vài nơi khác.

    Quận Tư vùng Khánh Hội, Quận 5 khu Trần Nhân Tôn, Quận 3 khu Chùa Bà Lớn gần đường Nguyễn Thiện Thuật, Quận Nhất khu Phan Ðình Phùng-Nguyễn Bỉnh Khiêm gần Ðài phát thanh, Gò Vấp Kho Quân Cụ, khu Phú Thọ Hòa vùng Gia Ðịnh,    đồng loạt bị việt cộng tấn công.
    Vài nơi tại vùng Khánh Hội và Chợ lớn đã bắt đầu bốc cháy. các lực lượng võ trang việt cộng cũng lọt được vào một vài vùng ven đô.
    Sau đó lần lượt chúng bị tiêu diệt và đẩy lui ra khỏi thành phố, ngày 12 tháng 5 năm 1968.


    Kết quả từ 4 giờ sáng ngày 5 tháng 5 năm 1968 đến 18 giờ chiều, trong 8 quận đô thành, Lực Lượng của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã hạ được   32 việt cộng, bắt sống 25 và tịch thu 70 vũ khí đủ loại.

    Về phía Cảnh Sát Dã Chiến có 6 người tử thương.


    Hình ảnh những chiếc xe tăng của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa càn quét quân khũng bố việt cộng Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 16017710

    Cảnh Sát Dã Chiến của Việt Nam Cộng Hòa đang chiến
    đấu tại khu vực quận 8  ngày 5 tháng 5 năm 1968..

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy38

    Xe tăng đang tuân tra trên đường phố Sài Gòn Mậu Thân 1968.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 1-mu_t18

    Những xe tăng đang tuân tra trên đường
    Mạc Đỉnh Chi Sài Gòn Mậu Thân 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy25

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy24

    Xe tăng đang truy quét bọn tàn quân cố thủ trên một góc phố


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 4:19 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Ngha_t10

    Nghỉa trang Quân Đội Pháp gần ngã tư Bảy Hiền

    Mậu Thân 1968 đợt 2 bọn đặc công việt cộng cố thủ tại đây


    Chúng ta tiếp tục xem cuộc diễn tiến cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, đợt 2 của bọn đặc công việt cộng   với Các Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ....


    Ngày 6 háng 5 năm 1968 việt cộng lại mở thêm mặt trận ngã tư Bảy Hiền.
    một đơn vị việt cộng xâm nhập
    từ hương lộ 14 qua đường Hồ Tấn Đức,
    Lê Văn Duyệt ngã tư Bảy Hiền vào nghĩa trang Quân Đội Pháp.
    Vào lúc 8 giờ 30 sáng, các khu trục cơ A-1 Skyraider được gởi đến thi nhau dội bom vào khu nghĩa địa của quân đội Pháp...



    Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù khởi sự xuất phát từ Ngả Tư Bảy Hiền, chia làm 2 cánh,, từ cuối đường Lê văn Duyệt tấn công vào khu nghỉa địa.
    Cánh trái do Trung Tá Lê Văn Ngọc Tiểu Đoàn Trưởng chỉ huy 3 Đại Đội, tiến chiếm khu trường trung học Đắc Lộ, và khu “nhà thợ dệt” phía sau trường học.
    Cánh phải do Thiếu Tá Lê Minh Ngọc Tiểu Đoàn Phó, điều động 2 Đại Đội 71 và 73, tiến theo đường Nguyễn Văn Thoại, về hướng Lăng Cha Cả.
    Nửa đường, Đại Đội 73 do Trung Úy Nguyễn Viết Thanh chỉ huy bắt đầu chạm địch.


    quân việt cộng từ các công sự kiên cố bằng bê tông cốt sắt trong khu nghĩa trang cũ của Pháp, khai hỏa dữ dội vào Đoàn Quân Mủ Đỏ...

    Các Chiến Sĩ Đại Đội 3 Nhảy Dù hiên ngang dàn đội hình tác chiến, dùng lựu đạn khói màu làm màn che, rồi xung phong đánh cận chiến chớp nhoáng với tiểu liên và lựu đạn, nhanh chóng chế ngự chiến trường, chiếm lại khu nghĩa trang, dưới sự chứng kiến và khâm khâm phục của dân chúng và các ký giả  Việt Nam và ngoại quốc...

    Trận xung phong này kết thúc với 60 việt cộng bị hạ, 11 bị bắt sống, khoảng 100 nhà cửa của dân chúng ở ngã tư Bảy Hiền phía bên mặt đường Lê Văn Duyệt bị thiêu hủy.
    Cây xăng Shell cũng bị cháy và lực lượng Nhảy Dù tịch thu được 30 võ khí đủ loại trong đó có một súng phòng không và một khẩu đại bác không giật 75 ly, rất may

    việt cộng chưa dùng tới.
    Một điều may khác là việt cộng tới sát
    trường Quốc Gia Nghĩa Tử mà chưa đột nhập được vào bên trong nơi có nhiều lưu trú học sinh.
    Nếu việt cộng chiếm được nơi này làm nơi cố thủ sẽ gây nhiều khó khăn cho Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.

    Theo cung từ của tù binh việt cộng, bọn họ tấn công tại ngã tư Bảy Hiền thuộc công trường 9 cộng sản bắc việt từ Tây Ninh kéo qua ngã vườn cao su vào khu hãng dệt Vinatexco (bị thiêu hủy kỳ tấn công Tết Mậu Thân) và khu nghĩa địa quân đội Pháp với mục đích tấn công phi trường Tân Sơn Nhất và Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn Nhảy Dù tại trại Hoàng Hoa Thám.  
    Nhưng quân việt cộng tới trễ vào lúc trời sáng nên bị các Lực Lượng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa chận đánh.  

    quân việt cộng xâm nhập vào nghĩa địa Pháp coi như hoàn toàn bị tiêu diệt.
    Còn những phần tử khác tẩu thoát về ngã Phú Thọ Hòa.



    Hình ảnh Các Thiên Thân Mũ Đỏ với những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và Đồng Minh Hoa Kỳ tham gia càn quét quân khũng bố việt cộng.. tại Nghỉa trang Quân Đội Pháp, Mậu Thân 1968.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_u110

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_wt10

    Những Người Lính Việt Nam Cộng Hòa đang tiến quân qua
    khu vực nghĩa trang Quân đội Pháp gần ngã tư Bảy Hiền


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_wz10

    Một người Lính Việt Nam Cộng Hòa đang chỉ tay về hướng
    xóm nhà  
    nơi quân cộng sản đặt liên thanh và súng tại đó.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Vnch-g10

    Những Người Lính Việt Nam Cộng Hòa đang giao tranh tại
    khu vực nghĩa trang Quân đội Pháp gần ngã tư Bảy Hiền

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 15373010

    Những Người Lính Việt Nam Cộng Hòa đang di chuyễn dọc
    theo bên ngoài nghĩa trang để tấn công vào các vị trí của địch  


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 15373012

    [b]Xác việt cộng bị bắn chết trong 1 cái hố  ở nghĩa
    trang Quân Đội Pháp ngày 6 tháng 5 năm 1968.




    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_vs11

    Một nhiếp ảnh gia, Co Rentmeester của báo Life, người
    vừa chụp cảnh này, và đã bị thương nơi tay, đang được
    phóng viên Don Moser chăm sóc trong khi chờ tản thương..



    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 4:38 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 78350710

    Những tòa nhà trong khu vực phía Tây Căn Cứ
    Tân Sơn Nhứt đã bị tàn phá của tấn công Mậu Thân 1968.


    Chúng ta tiếp tục xem cuộc diễn tiến cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, đợt 2 của bọn đặc công việt cộng  với Các Thiên Thân Mũ Đỏ và Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ....


    Cánh quân của Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù tiếp tục lục soát giải tỏa cho đến cổng Phi Long của Bộ Tư Lệnh Không Quân... mãi sáng ngày 7 tháng 5 năm 1968 các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa mới thanh toán hết những cán binh Việt Cộng chạy tán loạn và ẩn núp trong trại chăn nuôi của Bộ Canh Nông.
    Vì vậy mà lần đầu tiên dân chúng trong khu Ông Tạ (đa số là dân di cư Công giáo Bắc Việt) phải chạy loạn.
    Con đường Nguyễn Văn Thoại tới ngày 8 tháng 5 năm 1968 mới mở lại sự lưu thông đều hòa
    Sau đó, Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù được lệnh đổi hướng, di chuyển ngược lại trên đường Nguyễn văn Thoại, hướng về Chợ Lớn giải tỏa khu “nhà thờ hầm”, xong tiếp tục tiến chiếm vùng nghĩa trang Nhị Tỳ Quảng Đông.
    Nơi đây, Các Chiến Sĩ Nhảy Dù đã gặp sự kháng cự rất mạnh.


    quân việt cộng từ bên trong khu nghĩa trang, ẩn núp trong những công trình xây cất kiên cố, kẻm gai chằng chịt, bắn ra xối xả ..
    Đến tối, Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù tung khinh binh nương theo bóng đêm, len lỏi xâm nhập được vào bên trong nghĩa trang, rồi triển khai đội hình, thanh toán từng chốt địch, đến khuya mới làm chủ được tình hình nơi đây, rồi sáng hôm sau, bàn giao lại cho Cảnh Sát Dã chiến.

    Ngày 8 tháng 5  năm 1968, Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù được lệnh di chuyển bằng xe, trở ngược lại Ngả Tư Bảy Hiền, trực chỉ lên hướng Quang Trung, đến hảng Bột Ngọt Vị Hương Tố, để tiếp tay với Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù giải tỏa khu 18 Thôn Vườn Trầu, ra đến xã Nhị Bình ngày 9 tháng 5 năm 1968.


    Một đại đội đặc công việt cộng bị bao vây tại đây, vì chúng không thể vượt sông Saigòn được.
    Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù và Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù đã phối hợp mở cuộc hành quân lục soát, trong hai ngày tiêu diệt đại đội này, bắt được nhiều tù binh và vũ khí cùng tài liệu giao về cho Biệt Khu Thủ Đô.
    Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù cũng đã chạm địch mạnh tại vùng Nhị Bình. Đại Úy Mai Ngọc Liên, Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù bị tử thương tại đây..

    Cũng trong ngày 8 tháng 5  năm 1968, một mặt trận mới nữa được mở ra tại mật khu An Phú Đông của việt cộng.
    Ngay khi bọn chúng vừa phát động tấn công đợt 2 ,
    Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù đã đến trấn đóng và lục soát mật khu nầy như khu chợ Cầu, vùng Tân Thới Hiệp Hốc Môn…


    Chúng ta xem tiêp hình ảnh Các Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và Đồng Minh Hoa Kỳ tham gia càn quét quân khũng bố việt cộng.. tại Nghỉa trang Quân Đội Pháp, Mậu Thân 1968.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 15373013

    Các Chiến Sĩ Không Quân Việt Nam Cộng Hòa bên
    chiến hào đang chiến đấu tại Nghĩa trang Quân Đội
    Pháp
    với quân việt cộng ngày 7 tháng 5 năm 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 15373014


    Một Đại Úy Không Quân Việt Nam Cộng Hòa
    chiến đấu  trong khu vực nghĩa trang đã bị
    thương đang được các đồng đội cấp cứu


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_zj10

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_j310

    Một Người Lính Việt Nam Cộng Hòa bị thương trong trận
    giao tranh dữ dội trên đường Nguyễn Văn Thoại, và hai
    Chiến Sĩ Không Quân khiêng vào một cái hào gần khu
    Nghĩa trang Quân Đội Pháp ngày 7 tháng 5 năm 1968




    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_eo10

    Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang đưa đồng đội bị thương đi
    cấp cứu, và đi ngang qua
    những xác việt cộng đã bị tử trận.[/size]


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_gn10

    Phóng viên chụp hình những xác chết của việt cộng
    trong khi những xe cứu hỏa đang làm vệ sinh..

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 4:45 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_p610

    Bộ Tư Lệnh Không Quân,  Căn Cứ trong khu vực Tân Sơn Nhứt


    Chúng ta tiếp tục xem cuộc diễn tiến cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, đợt 2 của bọn đặc công việt cộng   với Các Thiên Thân Mũ Đỏ và Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ....


    Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù từ Gò Vấp xâm nhập vào mật khu An Phú Đông. Lợi dụng khu ruộng mía rậm rạp, bọn đặc công việt cộng đã tổ chức những hệ thống hầm hố tác chiến rất vững vàng. .

    Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù tấn công trực diện vào phòng tuyến của quân việt cộng, việt cộng chống trả và giao tranh ác liệt , nhưng quân việt cộng không thể cầm chân được các Chiến Sĩ Nhảy Dù.
    Hầu hết các mục tiêu “ruộng mía” đều bị quét sạch.

    Một số lớn việt cộng  bị hạ sát, một số đã ra đầu hàng.
    Các Chiến Sĩ Nhảy Dù đã tịch thu một số lớn vũ khí, đạn dược và tài liệu của quân chính quy cộng sản bắc việt .

    Mặt trận này đến ngày 11 tháng 5 năm 1968 mới chấm dứt hẳn.
    Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù rút về án ngữ tại hảng bột ngọt  ở Tân Thới Hiệp Hốc Môn.



    Chúng ta xem tiêp hình ảnh Các Chiến Sĩ Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, chiến đấu với quân khũng bố việt cộng.. tại căn cứ
    Không Quân Tân Sơn Nhất  ngày 7 tháng 5 năm 1968..



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 It_lu_10

    Đại Tá Lưu Kim Cương Việt Nam Cộng Hòa, Chỉ Huy
    Trưởng căn cứ Không Quân Tân Sơn Nhất (bên phải)


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 25180310


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Iyi_ty10

    Đại Tá Lưu Kim Cương Việt Nam Cộng Hòa, Chỉ Huy Trưởng căn cứ
    Không Quân Tân Sơn Nhất (bên phải), trên một xe tăng tại vành đai
    phía tây nam Căn cứ đang bắn đại liên 50 vào vị trí quân việt cộng
    tại Nghĩa trang Quân Đội Pháp ngày 7 tháng 5 năm 1968..


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 15373011

    Tại Bộ Tư Lệnh Không Quân trong khu vực Tân Sơn Nhất,
    Những Người Lính Không Quân đang theo dõi cuộc chiến ..



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 15993310

    Chiến Sĩ Không Quân Việt Nam Cộng Hòa đang
    chiến đấu tại khu vực Tân Sơn Nhất gần phía tây nam
    của Căn cứ Không Quân ngày 7 tháng 5 năm 1968


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 HQPD_1357459880

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 84340910


    Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đang chiến đấu ở tuyến Tây Nam,
    Căn Cứ Không Quân tại Tân Sơn Nhất ngày 7 tháng 5 năm 1968.


    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Sun Nov 26, 2017 4:51 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 11qsf1s

    Khu vực  Ngả ba Cây Quéo đã bị tàn
    phá trong cuộc chiến Mậu Thân 1968



    Chúng ta tiếp tục xem cuộc diễn tiến cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, đợt 2 của bọn đặc công việt cộng   với Các Thiên Thân Mũ Đỏ và Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ....


    Ngày 25 tháng 5 năm 1968 bọn đặc công việt cộng lại tấn công thủ đô Saigon.
    Lần này bọn họ xâm nhập qua Đồng Ông Cộ vào khu vực Ngã Năm Bình Hòa và những khu kế cận.
    Họ chiếm và cố thủ trong các nhà của thường dân vô tội để chống lại cuộc phản công
    Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

    Tại Chợ Lớn,
    quân việt cộng cũng xâm nhập được vào nhiều khu phố thuộc Quận 6. Họ tổ chức chiến đấu ngay trong các khu vực đông dân cư, chiếm mấy nhà kiên cố làm pháo đài.
    Các trận chiến xảy ra tại những khu vực này vô cùng khốc liệt, một cánh quân việt cộng khác có tên trung đoàn Đồng Nai lặng lẽ xâm nhập qua các kẻ hở của vòng đai phòng thủ vào từ ngày 23 tháng 5 năm 1968, nhưng thực sự tới ngày 25 tháng 5 năm 1968, họ mới phát động trận đánh.
    Đúng ra, quân việt cộng chưa muốn đánh sớm nhưng vì sự xâm nhập của họ đã bị bại lộ.
    Khởi sự, việt cộng đã từ vùng An Phú Đông xâm nhập vào thành phố Gia Định để đưa bộ chỉ huy nhẹ của quân việt cộng trung đoàn Đồng Nai với tiểu đoàn K3 Phú Lợi vào trước.
    toán quân này đã len lõi vào tới khu chùa Tập Thành thuộc Ấp 7.
    bọn họ đợi có nhiều cán binh việt cộng khác xâm nhập thêm để rồi từ vùng này băng qua cầu tiến tới vùng Bà Chiểu, vượt đường Bùi Hữu Nghĩa qua Ấp 4 xã Bình Hòa, vào đường Trần Nhật Duật để làm đà vọt vào Quận 1 ở Saigon.
    Nhưng khi bọn họ đến chùa Tập Thành thì bị
    Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa phát giác.
    Liền ngay đó, các Lực Lượng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được điều động đến ngăn chận và mở cuộc hành quân tảo thanh cho nên chiến sự đã chỉ hạn chế trong khu Ấp 7, khu cầu Sơn, cầu Băng Ky, Cây Quéo và Cây Thị.


    Ngày 31 tháng 5 năm 1968 quân việt cộng tới từ khu Rạch Ông vượt qua đường rầy xe lửa vào vùng Cây Thị để tăng viện cho các hoạt động trong nội thành,  khi bọn chúng vào thì chạm trán với Thủy Quân Lục Chiến và xảy ra các cuộc đụng độ ở vùng cầu Băng Ky.
    Mặt trận cầu Băng Ky vì vậy lại sôi động nhưng chỉ trong 2 ngày Lực Lượng Thủy Quân Lục Chiến đã dẹp tan hết
    các toán việt cộng ở đây vì việt cộng không có bao nhiêu.
    Đó cũng là vì cái đám chính quy của bọn chúng đã dồn sâu vào bên trong thành phố, còn tại nơi đây họ chỉ có một số ít quân để bảo vệ đường xâm nhập cho các quân chi viện của họ vào..


    Trong khi đó, các Chiến Sĩ Nhảy Dù đã gặp một sức chống trả mảnh liệt của bọn đặc công việt cộng ở khu chùa Tập Thành.
    việt cộng đã tổ chức hầm hố quyết tử thủ khu vực này.  

    Mãi sau 13 ngày giao tranh ác liệt, tức là vào ngày 5 tháng 6 năm 1968 thì Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mới kiểm soát được khu vực chùa Tập Thành....

    Ngày 2 tháng 6 năm 1968, có 3 phi tuần dội bom xuống khu vực quanh chùa Tập Thành. Bom hạng nặng làm rung chuyển cả khu vực. Bom vừa trút xong thì cánh Quân Nhảy Dù lại mở đợt xung phong.
    Nhưng vẫn bị hỏa lực rất mạnh của bọn đặc công việt cộng cầm chân.  
    Đại Ðội 51 Dù do Đại Úy Quân điều động xung phong 3 lần đều bị hỏa lực dữ dội của bọn chúng ngăn chặn.

    Và sau đây chúng ta tiếp tục xem những hình ảnh Các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến đấu với quân khũng bố việt cộng.. tại vùng ngoại ô Sài Gòn để bảo vệ xóm làng, quê hương miền Nam Việt Nam vào ngày 7 tháng 5 năm 1968..

    việt cộng tập trung toàn bộ lực lượng của hai trung đoàn quyết đấu một mất một còn, trong  các khu vực nghĩa địa, chùa chiền, chúng đào giao thông hào, hầm hố, đắp các công sự ở các góc vườn, các ngã tư đường để chận đường tiến công...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy56

    ...Các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 35ango8

    ...nhưng Lực Lượng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 5e7tea

    ....đã thừa thắng xông lên...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 M215w

    Những người Lính Việt Nam Cộng Hòa đang chiến đấu
    tại vùng ngoại ô Sài Gòn bảo vệ xóm làng, quê hương
    miền Nam Việt Nam vào những ngày Mậu Thân năm 1968
    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Mon Nov 27, 2017 1:24 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 22747510


    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn năm Mậu Thân 1968 đợt 2.



    Chúng ta tiếp tục xem cuộc diễn tiến cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, đợt 2 của bọn đặc công việt cộng   với Các Thiên Thân Mũ Đỏ và Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ....


    Ngày 2 tháng 6 năm 1968,Tiểu Ðoàn 5 Nhảy Dù ở vùng chùa Tập Thành vẫn còn ngun ngút khói lửa. Mở đầu trận này khi hai cánh Quân của Tiểu Ðoàn 5 Nhảy Dù tiến vào trận địa, các Chiến Sĩ Nhảy Dù đã không dùng chiến thuật đi mà là nhảy và chui, vì di chuyển trên đường sẽ bị việt cộng bắn, nên những người lính Nhảy Dù phải leo từ nhà nọ sang nhà kia.
    Lặng lẽ đi khi tới khu vực quanh chùa thì những Chiến Sĩ Nhảy Dù mới chạm  
    việt cộng, ở vùng này có nhiều nhà xây và nhiều cây nên bọn đặc công việt cộng rất có lợi thế. .

    Các Chiến Sĩ Nhảy Dù đã cố tránh thiệt hại cho dân chúng nên không xin pháo binh và phi cơ yểm trợ.
    Vào ban đêm, việt cộng tăng viện thêm quân và phân tán thành nhiều toán nhỏ, bọn chúng định lợi dụng đêm tối mở lối qua cầu Mới để vào Saigon nhưng gần chục cán binh việt cộng đã bị hạ khi định lọt qua, trước quân số việt cộng tăng thêm và địa thế ấy, nên sáng ngày 4 tháng 6 năm 1968, Nhảy Dù phải dùng pháo binh và phi cơ yểm trợ.
    Lúc 11 giờ 00, khi máy bay Skyraider tới oanh tạc,
    việt cộng đã bắn trả dữ dội.

    Sau đó, hai đại đội Nhảy Dù mở cuộc tấn công xuyên vào phòng tuyến việt cộng, cũng như đêm trước, việt cộng vẫn tìm cách rút đi nhưng không thoát được, và có 3 việt cộng bị bắn hạ.

    Đại Úy Trần Văn Sơn, sĩ quan tham mưuTiểu Ðoàn 5 Nhảy Dù cho biết, là việt cộng vẫn tìm lối lẩn về phía Nam, tức là mưu toan thọc sâu vào Gia Định.
    Một tù binh việt cộng khai rằng cấp chỉ huy cho biết là Saigon đã rơi vào tay việt cộng.
    Họ có nhiệm vụ vào tiếp quản.


    Giải thích về sự việc bị Nhảy Dù chắn đường thì cấp chỉ huy của họ cho biết đây chỉ là một số quân ngụy còn ngoan cố.
    Chính tù binh này cho biết đơn vị tham chiến là tiểu đoàn K3 thuộc trung đoàn Đồng Nai và hiện có hai tiểu đoàn việt cộng hoạt động trong khu này.  



    Và sau đây chúng ta tiếp tục xem hình ảnh   những chiếc xe tăng của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh Hoa Kỳ tham gia càn quét quân khũng bố việt cộng Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Xe_bac11


    Những Xe bọc thép M-113, của Sư Đoàn 25 Bộ Binh Hoa kỳ
    tăng cường hỏa lực yểm trợ, để giúp Quân Đội Việt Nam
    Cộng Hòa, và đang tập trung cho trận đánh cuối quyết đẩy lui.....



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Xe_bac10

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Xe_bac13


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Xe_bac13

    ...quân cộng sản bắc việt ra khỏi thành phố Sài Gòn, Mậu Thân 1968
    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Mon Nov 27, 2017 1:31 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...




    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 5-mu_t14


    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn năm Mậu Thân 1968 đợt 2.



    Chúng ta tiếp tục xem cuộc diễn tiến cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, đợt 2 của bọn đặc công việt cộng   với Các Thiên Thân Mũ Đỏ và Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ....


    Suốt trong 8 ngày qua, quân khũng bố việt cộng tử thủ tại nơi này, dựa trên một địa thế thật hiểm trở, nào là những hàng tre kín mít, chằng chịt, nào là cây cối rậm rạp, nào là nhà cửa san sát bọn việt cộng biết rằng với Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa vì sợ sinh mạng và tài sản của dân chúng bị hư hại nên sẽ không mạnh tay tấn công vào những nơi chúng đang trú ẩn, vì vậy các Chiến Sĩ Nhảy Dù đã nhanh chóng thanh toán bọn bọn việt cộng khi chúng đang có ỳ nghỉ đó, và khi hai bên đang giao tranh thì bọn việt cộng bắt giữ dân chúng làm con tin và bia đỡ đạn cho chúng, và bọn việt cộng lại đào hầm hố kiên cố ẩn nấp.

    Nên các Lực Lượng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa Không tiến lên chiến đấu được phải dùng phi cơ và pháo binh oanh kích vào phòng tuyến tử thủ của bọn chúng.

    Đạn đại bác chỉ nổ cách phòng tuyến Nhảy Dù độ 50 mét.
    Từ 18 giờ trôi qua người ta ghi nhận có đến 16 phi tuần đã oanh tạc xuống khu vực trên.
    Sau hơn 10 ngày, cuộc giao tranh ở đây vẫn tiếp diễn khốc liệt.


    Mỗi ngày các Lực Lượng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa chỉ tiến được mấy trăm thước, càng tiến vào càng thấy khó khăn vì đường ngang ngõ ngách như mạng nhện.
    Thêm vào đó nơi đây trước kia là nghĩa trang mà nay dân chúng làm nhà trên đó, mồ mã ở ngay cả trước nhà. Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
    và bọn đặc công việt cộng vẫn rình mà bắn nhau.
    Không Quân vẫn yểm trợ. Các Chiến Sĩ Nhảy Dù phải tiến chiếm từng căn nhà một cách chậm chạp.

    Lực lượng Thủy Quân Lục Chiến của Việt Nam Cộng Hòa được tung vào để tiếp tay với Nhảy Dù ở mặt trận Cây Quéo.


    Mặt trận ngày càng có vẻ quyết liệt.
    Bom lửa được xử dụng.
    Hướng tiến quân cũng được bất thần đổi chiều để đánh xuyên hông bọn việt cộng.


    Mọi ngày hướng tiến quân từ Nam lên Bắc, nhưng tới hôm nay thì đổi khác.
    Lực lượng của Thủy Quân Lục Chiến và Nhảy Dù song song nhau đánh từ Tây qua Đông.
    Lẫn trong tiếng bom nổ thỉnh thoảng lại có tiếng súng nhỏ và tiếng lựu đạn điểm thêm.
    Đại Úy Sơn thuộc Tiểu Ðoàn 5 Nhảy Dù cho biết là để tránh bom khi máy bay tới,  
    bọn đặc công việt cộng thường mò vào sát tuyến của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.

    Một cuộc tiến quân hết sức gay go từ sáng đến chiều, mặt trận quanh vùng chùa Tập Thành mới được giải quyết.
    Thủy Quân Lục Chiến chiếm chùa lúc 17 giờ 30 sau 13 ngày giao tranh.
    Trong lúc đó Nhảy Dù đang còn mở những cuộc lục soát quanh vùng chùa Tập Thành.
    Trong cuộc hành quân này, Nhảy Dù hạ được 8 Việt Cộng, bắt sống 5, tịch thu 10 súng đủ loại. Về phía Thủy Quân Lục Chiến, thì hạ được 24 Việt Cộng, bắt sống 16, tịch thu 13 AK và 3 khẩu B-40, B-41.



    Chúng ta xem tiếp hình ảnh  những chiếc xe tăng của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh Hoa Kỳ tham gia càn quét quân khũng bố việt cộng Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 1-mu_t19

    Một ký giả nhỏ tuổi nhất , đang chụp hình để đăng tin
    bên cạnh chiêc xe tăng đang chiến đấu trên đường



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Xe_bac12


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Xe_bac15


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Xe_bac17

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Xe_bac18

    Những chiếc xe bọc thép và các Chiến Quân Lực Việt Nam
    Cộng Hòa trong trận đánh ác liệt với
    bọn đặc công việt cộng
    ở một vùng ven Sài Gòn, là nơi xảy ra chiến sự ác liệt nhất
    trong trận tổng tân công đợt hai Mậu Thân 1968.
    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Mon Nov 27, 2017 2:59 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 1a-nd-10


    Chúng ta tiếp tục xem cuộc diễn tiến cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, đợt 2 của bọn đặc công việt cộng   với Các Thiên Thân Mũ Đỏ và Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ....


    Trong những ngày kế tiếp, các Chiến Sĩ Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa phối hợp cùng nhau hành quân lục soát vùng này và được coi như xong hẳn.
    Lực Lượng Nhảy Dù khám phá được một hầm chôn xác địch tập thể gồm 56 xác.
    Các Chiến Sĩ Nhảy Dù phải làm nhiệm vụ thu dọn chiến trường, nhặt chôn các xác chết mùi thối bốc lên nồng nặc để dân chúng khỏi kinh sợ khi trở về.
    Tổng kết trận này, riêng Lực Lượng Nhảy Dù
    hạ được khoảng trên 100 tên việt cộng, bắt sống 10 tên, tịch thu 30 súng.
    Tại xóm Thơm, cũng hạ 5 tên việt cộng, bắt sống 8 tên, tịch thu 5 súng AK, 1 khẩu B-40, 1 B-41, 1 M-79 và 1 súng lục trung cộng.


    Bên Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa có một hạ sĩ quan tử thương.
    Ngày 5 tháng 6 năm 1968, chấm dứt mặt trận khu Tập Thành.
    Chiến trận lại chuyển sang vùng Cây Quéo.

    quân khũng bố việt cộng đã bị các  Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa bao vây dồn trong khu tứ giác Ngô Tùng Châu, Hoàng Hoa Thám, Lê Quang Định và một con đường không tên.  
    Trong khi dó, quân khũng bố việt cộng định lòn qua xóm Thơm để đánh vào  các khu vực gần Bộ Tổng Tham Mưu.

    Các cấp chỉ huy quân cộng sản bắc việt muốn mở mặt trận lan rộng ra đã bị  các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa kềm chế nên chấm dứt ngày 11 tháng 6 năm 1968 do quân việt cộng tự động rút đi sau khi bị thiệt hại quá nặng.
    Và vào lúc 2 giờ 20 sáng ngày 4 tháng 6 năm 1968, một đơn vị của Liên Ðoàn Trần Hưng Đạo chạm súng với quân việt cộng tại vùng Xóm Thơm, lúc đó việt cộng vẫn cố gắng xâm nhập sâu vào thành phố, việt cộng định khai thác những kẽ hở để đột nhập vào.

    Ngay tại mặt trận này, Lực Lượng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã phục sẵn để chận lối xâm nhập của việt cộng vào khu vực phòng thủ Bộ Tổng Tham Mưu.  
    Bất chợt khi quân khũng bố việt cộng len lỏi đến, một trung sĩ canh gác trông thấy nên ngăn lại, bọn chúng nổ súng hạ ngay Người Hạ Sĩ Quan này và định tràn vào Bộ Chỉ Huy của một Đại Đội phòng ngự.
    Nhưng các Chiến Sĩ phòng thủ đã phản ứng kịp thời bắn hạ  
    toán tiền phong của việt cộng gồm 5 người.

    Vào buổi sáng Tiểu Ðoàn 9 Nhảy Dù được tăng cường đến để truy lùng tiêu diệt   quân khũng bố việt cộng.  
    Tiểu Ðoàn 9 Nhảy Dù của Thiếu Tá Nhã chia quân làm nhiều cánh tiến sâu vào đường rầy xe lửa.
    Khi băng qua nghĩa địa nhiều súng AK bắn ra khiến 3 Chiến Sĩ Nhảy Dù bị thương nhẹ 



    Hình ảnh Các Thiên Thần Mủ Đỏ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Mậu Thân 1968 đợt 2..


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 1a-nd-11

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 1a-nd-14

    Các Chiến Sĩ Nhảy Dù và Thiết Giáp Việt Nam Cộng Hòa

    đang truy lùng quân khũng bố việt cộng...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_2010

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 1a-nd-15

    Các Chiến Sĩ Nhảy Dù bắt sống

    việt cộng tại mặt trận.

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Mon Nov 27, 2017 4:25 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 1a-nd-16

    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn năm Mậu Thân 1968.
    Các Chiến Sĩ Nhảy Dù
    đang truy lùng quân khũng bố việt cộng...


    Chúng ta tiếp tục xem diễn tiến cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, đợt 2 của bọn đặc công việt cộng  với Các Thiên Thân Mũ Đỏ và Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ....


    bọn đặc công việt cộng đã lợi dụng các mồ nơi khu vực này mả làm công sự chiến đấu.
    Chiến trận ở đây cũng gay go và không giải quyết ngay được.

    Tiểu Ðoàn 9 Nhảy Dù phải lục soát khu tứ giác Ngô Tùng Châu, Hoàng Hoa Thám, Lê Quang Định. Các lực lượng khác như lực lượng của trại Trần Hưng Đạo án ngữ xung quanh.
    Tiểu Ðoàn 9 Dù đã hoạt động hết sức khó khăn lùng diệt từng ổ địch.


    việt cộng chia thành từng tổ nhỏ, ba bốn tên, núp trong nhà dân, núp sau các ngôi mộ xây, hay các bia mộ để cầm cự bắn sẻ.

    Nhà cửa khu này san sát như bát úp, có nhiều cao ốc rất tiện lợi cho việt cộng lợi dụng làm pháo đài cố thủ.

    Các Chiến Sĩ Nhảy Dù không được xử dụng tới mức tối đa để tránh thiệt hại cho dân chúng.
    Suốt cả buổi sáng 5 tháng 6 năm 1968 lùng đuổi, Các Chiến Sĩ Nhảy Dù mới hạ được
    hai tên việt cộng, bắt sống 1 và tịch thu 2 súng AK, 1 khẩu B-40.
    Tiểu Ðoàn 9 Nhảy Dù càn quét từ Nam lên Bắc khiến bọn việt cộng rút từ 1 số cao ốc về tăng cường cho nhóm phòng thủ tại chùa Trúc Lâm.
    Buổi sáng Tiểu Ðoàn 9 Nhảy Dù này chia khu vực hành quân làm 4 khu A, B, C và D. Hai khu A và B cách đường Ngô Tùng Châu độ 120 mét và đã đuổi sạch địch.
    Ngày 6 tháng 6 năm 1968 từ sáng sớm, Các Chiến Sĩ  Nhảy Dù vẫn tiếp tục quét sạch
    bọn đặc công việt cộng ở mục tiêu C, trong đó có ngôi chùa Trúc Lâm.
    Vào 3 giờ chiều mặt trận ngã ba Cây Quéo đột nhiên trở nên dữ dội.
    bọn đặc công việt cộng từ trong nhiều công sự phòng thủ quanh các ngôi chùa Linh Sơn và Trúc Lâm thi nhau dùng súng SKZ 57 ly và B-40 thổi ra.
    Từ các bụi tre rậm rạp, hỏa lưc việt cộng nổ ròn không kém.


    Nhiều Chiến Sĩ Nhảy Dù đã ngã gục mà mục tiêu vẫn chưa thanh toán được.
    Ba lần, Đại Ðội 93 do Trung Úy Tân chỉ huy xung phong vào
    đều bị 2 khẩu thượng liên việt cộng đẩy lui.

    Lần đầu tiên trong trận này, vào hồi 4 giờ chiều, các Chiến Sĩ Nhảy Dù phải xử dụng đại bác 90 ly và bích kích pháo cỡ 81 ly.
    Trọng pháo hoạt động liên tục rót vào phòng tuyến của quân địch.
    Mảnh đạn làm tung cả những cây tre văng lên trời rớt trùm xuống đầu toán Khinh Binh Nhảy Dù.
    Sau khoảng hàng trăm quả trọng pháo, 6 giờ chiều khu chùa Trúc Lâm,
    Các đơn vị của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mới làm chủ được trận địa..


    Hình ảnh Các Thiên Thần Mủ Đỏ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Mậu Thân 1968 đợt 2..


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 1a-nd-17

    Các Chiến Sĩ Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa đang lùng

    bắt bọn đặc công việt cộng chạy trốn trong nhà dân. .


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_a810

    việt cộng cố thủ bên trong
    một căn lầu nhà
    của người dân, Các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
    phải dùng thang leo lên để chiến đấu với họ



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 37235710

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 37235810

    Các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang
    chiến đấu ác liệt trên từng mái nhà...



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_2210

    Các Chiến Sĩ Nhảy Dù tại mặt trận ngã Tư Bảy Hiền

    hoalucbinh
    hoalucbinh


    Tổng số bài gửi : 2852
    Join date : 15/06/2012

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by hoalucbinh Tue Nov 28, 2017 2:53 am


    Chúng ta vừa xem qua 1 giai đoạn lịch sử đau thương của
    thành phố Sài Gòn,
    do bọn đặc công việt cộng tấn công bắn
    phá vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đợt 1.
    Bây giờ Chúng ta xem
    tiếp những diễn tiến 
    của quân cộng sản bắc việt tấn công bắn  
    phá gieo tan thương vào Sài Gòn, đợi 2 Mậu Thân năm 1968...


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Mu_thy52

    Chiến tranh trong thành phố Sài Gòn năm Mậu Thân 1968.

    Các Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa với Quân Đội
    Đồng Minh đang giao tranh và gọi Không Quân yểm trợ, vì

    hỏa lực dữ dội của việt cộng
    tại mặt trận. Ngày 10 tháng 5 năm 1968.


    Chúng ta tiếp tục xem diễn tiến cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, đợt 2 của bọn đặc công việt cộng  với Các Thiên Thân Mũ Đỏ và Những Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ....


    Ngày 7 tháng 6 năm 1968 sáng sớm , các Chiến Sĩ Nhảy Dù mới băng qua khúc đường Hoàng Hoa Thám nối dài, nơi đã bị quân khũng bố việt cộng phong tỏa 3 ngày liền, để chiếm lại ngôi chùa Linh Sơn.
    Tại khu vực này, cây cối đều cháy xám, bụi tre bứng gốc nát bấy, những ngôi mả tan hoang nhiều máu me loang lỗ và mùi hôi xông lên nồng nặc.
    Có khoảng 30 hầm hố có cửa ra vào vuông vắn, bên trên nóc xếp gỗ lớn, đồ đạc áo quần với một lớp đất phủ lên.
    Nhiều trái đạn rớt trúng những công sự không hề hấn gì.

    Phần lớn các hầm này được việt cộng đào theo hình chữ U có 2 cửa song song và bằng nhau, từ đó họ có thể bắn bên này rồi thò súng qua bên kia bắn tiếp.  
    Tại đây, những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã tìm thấy 5 súng AK và một nơi chôn xác, thịt đã rữa.

    Tiểu Đoàn Biệt Cách Nhảy Dù nhập trận buổi sáng ngày 8 tháng 6 năm 1968, xuất phát từ Trung Tâm Tịnh Xá mở hành quân thăm dò địch đóng tại khu vực trường Đức Tin.
    Đại Ðội 1 đi tiên phong.
    Cuộc đụng độ xảy ra lẻ tẻ từng lúc.
    Biệt Cách Nhảy Dù phải mang vào trận địa cả súng không giật 106 ly để yểm trợ cho cuộc tiến quân.

    Đến 14 giờ, sau khi biết rõ vi trí Việt Cộng, lực lượng Biệt Cách Nhảy Dù liền ngưng các cuộc thám kích mà chỉ bao vây để ngăn địch xuất hoặc nhập khu vực.


    Hình ảnh Các Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Mậu Thân 1968 đợt 2..


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Ogb6ly

    Toán Biệt Cách Nhảy Dù sau khi giao tranh triệt hạ, và bắt sống

    bọn đặc công việt cộng tại mặt trận, tháng 6 năm 1968.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_2810

    Các Chiến Sĩ Tiểu Đoàn 6 Thủy Quân Lục Chiến đang

    bắt giữ một tên đặc công việt cộng tại mặt trận, tháng 5 năm 1968.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Ti4_tq10

    Các Chiến Sĩ Thủy Quân Lục Chiến đang chiến đấu

    ác liệt với việt cộng tại mặt trận Gò vấp, tháng 5 năm 1968.

    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Ti4_tq11

    Các Chiến Sĩ Thủy Quân Lục Chiến đang tuần tra lục soát
    tại khu vực cổng số 4 trên đường Võ Di Nguy Phú Nhuận



    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 0a-mu_23

    Những người Lính quân Y đang cấp cứu một Chiến Sĩ  
    Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa đã bị thương

    trong khi giao tranh với việt cộng tại mặt trận.


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Oie_pc10

    Những người Lính Việt Nam Cộng Hòa đang đưa đồng đội đi cấp cứu


    Sponsored content


    Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968 Empty Re: Một Lịch Sử Đau Thương Của Thành Phố Sài Gòn Năm 1968

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Fri Apr 19, 2024 6:35 am