VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    10 chuyện hy hữu nhất Việt Nam năm 2013

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    10 chuyện hy hữu nhất Việt Nam năm 2013 Empty 10 chuyện hy hữu nhất Việt Nam năm 2013

    Bài gửi by mary tran Thu Dec 26, 2013 12:31 pm

    10 chuyện hy hữu nhất Việt Nam năm 2013

    Cắt tiết vịt khiến... người tử vong

    Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ (44 tuổi, ở huyện Tây Hoà, Phú Yên) bị tử vong trong một trường hợp không ai tưởng tượng nổi.

    Chiều 21/4/2013, bà Huệ mang vịt ra sau vườn làm thịt để đãi khách. Sau khi cắt tiết, nghĩ rằng vịt đã chết, bà Huệ buông tay thì con vịt đột nhiên vùng chạy.

    Trong lúc mang dao đuổi theo vịt, bà Huệ vấp ngã và bị con dao đâm xuyên qua lồng ngực. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng bà Huệ vẫn không qua khỏi.

    Suýt chết vì ngậm cá rô sống

    Bệnh nhân Trịnh Ngọc Khá (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An) nhập viện ngày 22/7/2013 trong tình trạng khó thở, không nói và nuốt được.

    10 chuyện hy hữu nhất Việt Nam năm 2013 291dpph
    Con cá rô được lấy ra từ họng bệnh nhân (Ảnh: NLĐ).

    Anh Khá bị cá rô bít hết thanh quản nên phải mổ cấp cứu ngay trong đêm nếu không có thể tử vong vì tắc đường thở.

    Được biết, trước đó, anh Khá cùng người bạn đi lưới cá và bắt được hai con cá bống và cá rô.

    Trong lúc đang ngậm hai con cá này trong miệng thì anh bị người bạn chọc cười, con cá bống rơi ra ngoài còn con cá rô trôi tuột vào họng, gây ngạt thở.

    Thiếu nữ cháy ngực do đốt diêm soi... đổ xăng

    Chị T.T.K.O. (SN 1992, sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM) bị tai nạn trong trường hợp vô cùng hy hữu.

    Tối 20/8/2013, chị O. mua xăng đựng trong bịch nilon về nhà đổ vào xe máy. Trong lúc đổ xăng vào xe, cháu của O. là bé L.T.Đ. (6 tuổi) dùng diêm đốt sáng để "soi cho dì đổ xăng".

    10 chuyện hy hữu nhất Việt Nam năm 2013 2usgxg7
    Nạn nhân T.T.K.O. (Ảnh: NLĐ).

    Bất ngờ, ngọn lửa bén vào bịch xăng và lan nhanh sang người, bùng cháy dữ dội khiến chị này bị bỏng cấp độ 3, nặng nhất phần ngực, bụng và tay.

    Vỡ lồng ngực vì trú mưa dưới… gầm xe 7 chỗ

    Trong lúc trú mưa dưới gầm xe 7 chỗ chở tiền của ngân hàng, một người đàn ông bị tài xế vô tình cán gãy 10 chiếc xương sườn và thoát chết kỳ diệu.

    10 chuyện hy hữu nhất Việt Nam năm 2013 2duw1a1
    Bệnh nhân Võ Kim Long thoát chết hy hữu sau khi bị ô tô cán qua người. (Ảnh: Vietnamnet).

    Nạn nhân là ông Võ Kim Long (42 tuổi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

    Vào tháng 8/2013, ông Long đang nằm trú mưa dưới gầm xe ô tô chở tiền của một ngân hàng trên địa bàn TP. Cần Thơ; do tài xế thiếu quan sát trước khi di chuyển đã ‘vô tình’ cán qua người nạn nhân.

    Ông Long được chuyển đến BV cấp cứu trong tình trạng, xương ức bị gãy làm 3 đoạn, gãy một loạt xương sườn bên phải, tràn khí màng phổi 2 bên và vỡ phế quản gốc phổi phải.

    Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, nạn nhân đã thoát chết kỳ diệu sau nhiều ngày mê man bất tỉnh vì đa chấn thương.

    Tử vong vì vũng nước mưa

    Vụ tai nạn hi hữu xảy ra vào khoảng 6h sáng 20/8 trên đại lộ Võ Văn Kiệt (phường 7, quận 6, TP.HCM).

    Vào thời điểm trên, anh Lâm Vũ (SN 1996, ngụ tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe máy chở theo 1 người bạn khi trên đường bất ngờ thấy vũng nước mưa đọng khá rộng.

    10 chuyện hy hữu nhất Việt Nam năm 2013 2zq7jae
    Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: An ninh thủ đô).

    Theo phản ứng, Vũ lách xe máy sát dải phân cách để tránh vũng nước, thì không may va phải dải phân cách bằng sắt.

    Cú va chạm mạnh khiến Vũ và người bạn ngã khỏi xe văng xuống đường. Vũ tử vong ngay tại chỗ, còn người bạn bị chấn thương nặng

    Thiệt mạng vì con cá nhỏ

    Sáng 15/8/2013, bà Nguyễn Thị Huệ (68 tuổi, ở đường Lê Thánh Tôn, TP Huế) đi chợ mua cá ngát về nấu bữa ăn trưa. Trong lúc đang làm cá, do bất cẩn nên bà bị vây cá ngát đâm vào ngón tay.

    Sau đó, sức khỏe bà Huệ có diễn biến xấu nên người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, toàn thân tím tái, tay bị sưng. Sau hơn 3 tuần điều trị tại bệnh viện, bà Huệ đã tử vong do nhiễm trùng máu.

    Cá ngát là loài cá da trơn, giống cá trê nước ngọt. Cá này có nọc rất độc và tập trung nhiều ở những đầu ngạnh.

    Khi bị cá ngát đâm trúng, nọc độc của cá thấm sâu vào trong cơ thể khiến sức khỏe bệnh nhân diễn biến rất nhanh theo chiều hướng xấu, có thể dẫn đến tử vong.

    Chết ngạt dưới lòng đất vì gian lận đánh bạc

    Để gian lận trong bài bạc, tháng 10/2013, Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi), trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông cùng đồng bọn đã đào một hố sâu hơn 1m ngay phía dưới vị trí sẽ tổ chức đánh bài.

    Phía dưới hố sâu này có một lỗ thông hơi lên mặt đất, phía trên dùng 4 tấm gỗ che đậy rồi lấp đất lại. Từ phía dưới này, Thành sẽ cử một người ngồi dùng các thiết bị điện tử thu phát sóng điều khiển nhằm mục đích gian lận.

    Khoảng 12h ngày 19/10, Bì Văn Trung (24 tuổi, xã Nghĩa Thắng) đến vị trí hố đào sẵn. Trước khi chui xuống hố, Bì Văn Trung dặn đồng bọn lúc nào tan sòng thì mở nắp để Trung lên.

    Đến 18h cùng ngày, khi sòng bạc đã tan, Bì Văn Trung được “đồng nghiệp” mở nắp cho lên mặt đất thì nạn nhân bất tỉnh nhân sự và tử vong trên đường đi cấp cứu.

    Đi ngoại tình, rơi từ tầng 5 nhà nghỉ

    Vụ việc xảy ra vào một ngày đầu tháng 12/2013, tại khách sạn H.N (phường Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

    Người chết do bị rơi từ tầng 5 của khách sạn được xác định là anh Nguyễn Văn B (SN 1976), nguyên là cán bộ của thị xã Lai Châu.

    Anh B. dù đã có vợ con đề huề vẫn qua lại với một phụ nữ tên T. (cũng đã có gia đình). Chiều ngày 1/12, anh B. hẹn người phụ nữ này vào khách sạn HN. Tuy nhiên, khi 2 người đang hẹn hò thì mẹ chị T. biết chuyện đã đến khách sạn.

    10 chuyện hy hữu nhất Việt Nam năm 2013 98wt9h
    Khách sạn H.N, nơi xảy ra vụ chết người do bị rơi từ tầng 5 (Ảnh: Phunutoday).

    Sợ hãi, xấu hổ anh B. trốn ở giá đỡ máy điều hòa tầng 5 của khách sạn. Tuy nhiên do sức nặng nên kệ bị gãy, khiến anh B rơi xuống đất và tử vong.

    Tai nạn hy hữu với 'cậu nhỏ'

    Một tai nạn hy hữu khác xảy ra với bé 10 tuổi ở TP.HCM. Đang đi vệ sinh, nghe bạn gọi, bé trai này vội vàng kéo quần để chạy ra, không ngờ làm "cậu nhỏ" kẹt vào khóa.

    Học sinh này cố gắng dùng tay kéo khóa xuống để gỡ ra nhưng càng khiến khóa cứa vào vùng kín mạnh hơn, gây chảy máu. Thấy bạn "gặp khó", những học sinh khác phải nhờ thầy giáo tới giải cứu, tuy nhiên thầy cũng bất lực.

    Các bác sĩ khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) đã phải tiêm thuốc giảm đau và thuốc tê rồi dùng dụng cụ cắt mới "giải thoát" được cậu nhỏ ra phải tình trạng kẹt cứng.

    Theo L.Lam

      Hôm nay: Thu Mar 28, 2024 7:59 pm