VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Chàng trai tự ti vì có lớp "da trâu" lan khắp người

    LINH LAN
    LINH LAN
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 3223
    Join date : 14/06/2012

    Chàng trai tự ti vì có lớp "da trâu" lan khắp người  Empty Chàng trai tự ti vì có lớp "da trâu" lan khắp người

    Bài gửi by LINH LAN Sun Aug 25, 2013 2:19 pm

    Chàng trai tự ti vì có lớp "da trâu" lan khắp người

    Trường hợp của anh Đào Văn Đông, 26 tuổi sống tại thôn Thiết Trụ, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, Bình Định là do kết hợp của căn bệnh u men và rối loạn nhiễm sắc thể gây nên.
    Năm Đào Văn Đông lên 6 tuổi, vợ chồng ông Đào Văn Sanh, bà Nguyễn Thị Bông bỗng phát hiện nơi bộ phận sinh dục (một trong hai tinh hoàn) của con xuất hiện một u nhỏ ngỡ là cái nhọt. Rồi “cái nhọt” này ngày càng lớn nhanh theo thời gian. Khối u ngày càng lớn, gây chèn ép lên toàn bộ “khu vực nhạy cảm” của Đông.

    Chàng trai tự ti vì có lớp "da trâu" lan khắp người 1

    Đào Văn Đông bên cạnh mẹ của mình.

    Khi Đông được đưa vào bệnh viện khám, các bác sĩ đã xác định hai khối u khổng lồ ở mông và tinh hoàn khủng của Đông là u men nguyên bào kết hợp với rối loạn nhiễm sắc thể tạo nên. Vì vậy, vùng da mắc bệnh mới trở nên đen sậm lại.

    Năm 2002, do khối u mông phải phát triển quá to, Đông đã được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Nhưng chỉ được một thời gian, khối u quái ác này lại phát triển to hơn, trong khi cơ thể Đông ngày một gầy gò và yếu đi. Đến năm lớp 8, Đông buộc phải nghỉ học, phần vì xấu hổ, phần do trí nhớ và khả năng tiếp thu bài vở không theo kịp bạn bè.

    Nỗi khổ tâm của chàng trai này không chỉ là phải mang trên mình khối u khổng lồ quái ác mà những mảng da ấy còn dày lên, sẫm màu lại và mọc đầy lông lá khiến Đông cảm thấy rất tự ti. Không chỉ vậy, hiện giờ, những mảng "da trâu" ấy đã bắt đầu lan ra tới mặt và ngực của Đông.

    Theo   Tuổi Trẻ

      Hôm nay: Mon Sep 30, 2024 7:17 pm