VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Mất 3 năm tự chuẩn bị trước... tang lễ cho mình

    QuangSang87
    QuangSang87
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 4766
    Join date : 07/06/2012
    Age : 36
    Đến từ : Lousville,Ky

    Mất 3 năm tự chuẩn bị trước... tang lễ cho mình Empty Mất 3 năm tự chuẩn bị trước... tang lễ cho mình

    Bài gửi by QuangSang87 Tue Jun 25, 2013 2:55 pm


    Vì lo sợ một ngày nào đó sẽ ra đi bất chợt, trong khi không có chồng con bên cạnh, chị Angelica đã quyết định lên kế hoạch tổ chức trước đám tang cho chính mình.
    Trong khi nhiều người luôn bận rộn với kế hoạch du lịch, tiệc tùng bên gia đình khi bước vào tuổi tứ tuần thì người phụ nữ đến từ thành phố London Angelica Bull lại bù đầu trong suốt 3 năm để chuẩn bị trước cho tang lễ của mình.


    Mất 3 năm tự chuẩn bị trước... tang lễ cho mình Mat-3-nam-tu-chuan-bi-truoc-tang-le-cho-minh
    Chị Angelica đã mất 3 năm lên kế hoạch cho tang lễ sau này của mình.
    [font]

    Chị Angelica Bull, 43 tuổi là một nhân viên hành chính văn phòng sống tại khu Bermondsey, thành phố London, Anh. Mặc dù vẫn đang ở độ tuổi trẻ trung và tình trạng sức khỏe hoàn toàn ổn định, nhưng chị đã sớm lên kế hoạch chuẩn bị tang lễ cho mình. Tất cả những khoản mục đều được ghi rõ ra giấy, từ hoa, bài hát tiễn biệt cho tới quan tài ra sao. Thậm chí, Angelica còn đã tiết kiệm 6.000 bảng (khoảng hơn 190 triệu đồng) làm chi phí cho tang lễ.


    [/font]
    Mất 3 năm tự chuẩn bị trước... tang lễ cho mình Mat-3-nam-tu-chuan-bi-truoc-tang-le-cho-minh
    Một số khoản mục cơ bản trong bản kế hoạch tang lễ.
    [font]

    Lý giải về hành động kỳ quặc của mình, chị Angelica cho biết, tang lễ của chị sẽ phản ảnh mức độ thương mến của mọi người dành cho chị ra sao. Vì vậy, chị muốn tang lễ của mình phải thật tươm tất và đầy đủ thủ tục nhất. "Bạn bè nghĩ tôi kỳ dị nhưng rồi họ sẽ phải thay đổi cách nghĩ nếu như bất chợt, ngày mai tôi chết đi.", chị Angelica nói.

    Để lập kế hoạch tang lễ cho mình, chị Angelica đã sưu tập các cuốn catalogue từ những công ty tang lễ địa phương. Chiếc quan tài màu tím được đan từ liễu gai có giá 600 bảng (19 triệu đồng) cũng được chị lựa chọn cẩn thận. Không chỉ vậy, quan tài cũng phải được ướp hương hoa nhài để tạo mùi thơm.

    Ca khúc bật tại tang lễ sẽ là những giai điệu gắn liền trong cuộc sống mà chị Angelica yêu thích. Về địa điểm diễn ra tang lễ sẽ là Nhà hỏa táng Brenchley Gardens ở gần nơi chị sống. Ngoài ra, Angelica cũng không quên chỉ định 3 người bạn gái sẽ đọc điếu văn. Trước khi quan tài được đem hỏa thiêu, nơi họ hàng tụ tập sẽ là một nhà hàng buffet mang phong cách của thập niên 70 có tên Lord Clyde.


    [/font]
    Mất 3 năm tự chuẩn bị trước... tang lễ cho mình Mat-3-nam-tu-chuan-bi-truoc-tang-le-cho-minh
    Chị Angelica lựa chọn mẫu quan tài.
    [font]

    Chia sẻ với giới truyền thông, chị Angelica cho biết mình sống độc thân và đã không hẹn hò từ 5 năm nay rồi. Vì vậy, với một người sống cô đơn như chị, thay vì được chồng con tổ chức tang lễ cho, chị sẽ tự mình thực hiện toàn bộ.

    Mặc dù, không được nhiều người tán thành về ý tưởng có phần điên rồ của mình, chị Angelica vẫn cảm thấy hết sức hài lòng với kế hoạch tang lễ hoàn hảo của mình.
    [/font]

      Hôm nay: Tue Oct 01, 2024 1:56 am