VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Nghèo vì giỏi nghề

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    Nghèo vì giỏi nghề Empty Nghèo vì giỏi nghề

    Bài gửi by mary tran Fri Feb 01, 2013 12:21 pm

    Nghèo vì giỏi nghề

    Một tên chuyên trộm cắp bị bắt, được cảnh sát giáo huấn.


    - Sách có câu rằng: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Ít ra anh phải học lấy một nghề để mưu sinh, rồi cứ trau dồi nghề ấy cho thành thạo thì sẽ có dịp tiến thân trong tương lai, chứ nếu cứ đi trộm cắp thế này thì suốt đời vẫn nghèo đói mà thôi.

    - Tôi đã học lấy một nghề và tập luyện đến mức siêu đẳng rồi đó chứ. Nhưng có thấy tiến thân và làm giàu được đâu.

    - Nghề gì vậy?

    - Mở tất cả các loại khoá.

    - !!!!!

    S.T

      Hôm nay: Fri Oct 04, 2024 10:28 pm