VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Kỳ lạ lớp học dạy cách ôm nhau ở Anh

    duyen
    duyen
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 22245
    Join date : 09/06/2012

    Kỳ lạ lớp học dạy cách ôm nhau ở Anh Empty Kỳ lạ lớp học dạy cách ôm nhau ở Anh

    Bài gửi by duyen Sat Dec 15, 2012 1:51 am

    Kỳ lạ lớp học dạy cách ôm nhau ở Anh
    Các thành viên tham gia lớp học này sẽ chỉ học cách ôm và âu yếm nhau, nhưng mọi dục vọng đều bị gạt bỏ.

    Lớp học ôm này do Anna Nathan (36 tuổi) và Neil Urquhart (42 tuổi) tổ chức tại London. Lớp học diễn ra 2 lần/tháng vào ngày chủ nhật với chi phí 29 bảng Anh (khoảng 46$). Các thành viên trong lớp sẽ được học cách ôm, âu yếm nhau.

    Lớp học có nhiều nguyên tắc riêng rất chặt chẽ. Các thành viên cần 4 giờ để làm quen nhau trước khi họ có thể thực hiện việc ôm nhau. Ann cho biết: “Bạn không thể làm bất cứ điều gì bạn muốn trong lớp học. Bạn luôn luôn phải mặc quần áo, không được cởi trần và quan trọng nhất là các thành viên phải gạt bỏ hết ham muốn tình dục, không được hôn nhau”.

    Thành viên tham gia lớp học ôm này gồm rất nhiều tầng lớp, lứa tuổi khác nhau: những người đã ly dị, những người đã nghỉ hưu và rất cô đơn…họ rất cần một cái ôm âu yếm. Phòng học được tổ chức khá ấm áp với đệm màu xanh lá cây và màu đỏ trải đầy phòng. Nhiệt độ trong phòng luôn mát mẻ vừa phải.


    Kỳ lạ lớp học dạy cách ôm nhau ở Anh Anh%2011355375331170113553753311701

    Mọi người sẽ chạm vào nhau,
    ôm nhau nhưng phải gạt bỏ mọi dục vọng,
    tuân theo các nguyên tắc của lớp học.

    Mọi người sẽ thực hiện một loạt các bài tập. Đầu tiên, mọi người sẽ đi xung quanh phòng và lắng nghe tiếng nhạc, thường đó là bài hát “Don’t Worry, Be Happy”. Họ sẽ vỗ tay theo nhịp bài hát và vừa đi vừa chạm tay vào người khác để hiểu nhau hơn. Sau đó, họ bắt đầu chạm vào vai, bàn chân, tai của những người khác. Và cuối cùng là chạm vào hông nhau. Lúc đầu, các thành viên thường hay ngại và thỉnh thoảng lại có những tiếng cười vang lên. Nhưng sau đó, lớp học được chia thành từng cặp rồi tới các nhóm nhỏ. Họ được hướng dẫn cách vuốt ve cơ thể của bạn mình, tất nhiên là trừ khu vực vòng 1 và vòng 3. Trong bài tập cuối cùng, các nhóm chia ra và tất cả mọi người nằm trên sàn, chạm vào nhau, ôm nhau nhưng vẫn tuân theo mọi quy tắc của lớp học.

    Kỳ lạ lớp học dạy cách ôm nhau ở Anh Anh%2021355375343576213553753435762

    Lớp học ôm này đã cung cấp cho con người những gì họ
    thực sự cần mà cuộc sống hàng ngày không có đủ.

    Bailey (20 tuổi), một sinh viên người Mỹ lần đầu tham dự một lớp học ôm cho biết: “Đôi lúc tôi lại nói với chính mình hãy dừng lại vì tôi đang ôm một người lạ. Điều này chưa từng sảy ra trước đây với tôi. Đây quả là một lớp học kỳ lạ”. Với những người đã nhiều lần được người khác ôm ấp, âu yếm thì đây lại là hành động mà họ mong chờ. Grace, một người đã từng tham gia lớp học này nói: “Tôi thực sự rất thoải mái. Tâm trạng tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc dùng thuốc”.
    Một nguyên tắc khác là những người tham gia không được sử dụng quá nhiều nước hoa hoặc thuốc bôi da sau khi cạo râu. Bailey nói thêm rằng bạn cũng nên giữ quần áo sạch sẽ và cơ thể không có mùi. Mặc dù có nhiều nguyên tắc nghiêm khắc trong lớp học nhưng sự rung động khi va chạm vẫn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Anna và Neil luôn quan sát những người tham dự để chắc chắn rằng không có bất cứ khó khăn hay hành động quá đà nào sảy ra. “Chúng tôi không bao giờ để các đôi tác quá xa mọi người”, Neil nói.
    Khi mọi người mệt mỏi vì chủ yếu chỉ liên lạc với nhau bằng các phương tiện kỹ thuật số thì lớp học này nhằm giúp mọi người lấy lại được cảm giác thoải mái, thư giãn trong cuộc sống.
    Khi lớp học kết thúc, một số người sẽ thấy sốc khi trở lại cuộc sống thức. Vì thế, các nhà từ thiện sẽ tổ chức một bữa ăn tối cho những người muốn tham gia. Andrew (42 tuổi), người đã tham gia lớp học này được 10 buổi nói: “Nếu tôi phải đi thẳng ra đường phố thì tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn và lạnh lẽo. Tôi sẽ muốn ôm tất cả mọi người mà tôi gặp. Chính vì thế tôi cần ít thời gian để làm quen với cuộc sống thực tại”.


    Theo Sohanews.

      Hôm nay: Mon Sep 30, 2024 7:24 pm