VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Chung sống 75 năm, qua đời cách nhau 15 giờ

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    Chung sống 75 năm, qua đời cách nhau 15 giờ Empty Chung sống 75 năm, qua đời cách nhau 15 giờ

    Bài gửi by mary tran Sun Apr 20, 2014 11:26 am

    Chung sống 75 năm, qua đời cách nhau 15 giờ
    Một ông lão tại Mỹ qua đời một ngày sau khi vợ ông tạ thế. Trước đó hai người đã sống chung trong 75 năm và sinh tới 8 con.
    Bà Helen Felumlee, một phụ nữ tại thành phố Nashport, bang Ohio, Mỹ, qua đời ở tuổi 92 vào ngày 12/4. Sáng hôm sau, chồng bà, ông Kenneth Felumlee, cũng qua đời ở tuổi 91.
    Chung sống 75 năm, qua đời cách nhau 15 giờ R9or46
    Một ảnh của ông Kenneth Felumlee và bà Helen Felumlee thời trẻ. Ảnh: AP
    Gia đình, người thân và họ hàng quây quần bên cạnh cặp vợ chồng đã khuất tại thời điểm họ ra đi. Hai người chưa bao giờ rời xa nhau kể từ lúc gặp nhau thời niên thiếu. Họ cùng ngủ trên một giường trên phà chứ quyết không xa nhau dù chỉ một đêm, tờ Zanesville Times Recorder cho biết.
    Theo lời 8 người con của cặp vợ chồng đã khuất, hai người vẫn giữ tình cảm yêu thương cho tới tận lúc cuối đời. Họ nắm tay khi thưởng thức bữa sáng, cùng nhau thưởng ngoạn phong cảnh của hầu hết 50 bang trên nước Mỹ bằng xe bus.
    “Bố, mẹ tôi không muốn du lịch bằng máy bay bởi họ chẳng thấy gì trong lúc máy bay đang bay”, ông Jim Felumlee, con trai của cặp vợ chồng, kể lại.
    Lúc còn sống, ông Kenneth đã từng làm thợ máy và thanh tra đường sắt. Về sau, ông nhận làm người chở thư cho bưu điện Nashport và giáo viên. Bà Helen ngoài việc làm nội trợ cho gia đình còn làm thêm cho các gia đình khác nếu họ cần. Bà cũng là một nhà giáo như ông Kenneth.
    Nguyễn Thái

      Hôm nay: Mon Sep 30, 2024 9:26 pm