VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Những câu chuyện rùng rợn về tình yêu với thi hài người chết

    avatar
    Khách viếng thăm
    Khách viếng thăm


    Những câu chuyện rùng rợn về tình yêu với thi hài người chết Empty Những câu chuyện rùng rợn về tình yêu với thi hài người chết

    Bài gửi by Khách viếng thăm Thu Jul 09, 2015 7:08 pm

    Những câu chuyện rùng rợn về tình yêu với thi hài người chết


    Vì quá yêu nên nhiều người đã giữ xác vợ, chồng ở trong nhà.


    1. Bảo vệ thi hài vợ quá cố trong nhà riêng



    Một người chồng si tình ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã bỏ ra 10.000 nhân dân tệ (35 triệu đồng) để làm "quan tài băng" bảo quản thi thể người vợ quá cố ngay trong phòng ngủ. 

    Những câu chuyện rùng rợn về tình yêu với thi hài người chết Hrwxzp

    Ảnh minh họa


    Hành động của ông nhằm giữ lời thề không bao giờ chia lìa với vợ theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ông chia sẻ, với cách làm này, ông có thể trò chuyện, tâm sự với vợ mỗi tối trước khi đi ngủ.


    Được biết, vợ người đàn ông đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo tháng 12.2014. Ông có thể bị chính quyền triệu tập vì theo quy định, thi thể không được giữ trong nhà quá 5 ngày trước khi hỏa táng.


    2. Giấu thi thể vợ suốt 5 tháng


    Ông Khương Mao Đề, 53 tuổi người tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã lén giấu xác vợ là Dương Hồi Thanh trong quan tài lạnh tại gia suốt 5 tháng kể sau khi bà qua đời (tháng 12.2014) vì bệnh máu trắng, bất chấp sự phản đối của con trai. 


    Những câu chuyện rùng rợn về tình yêu với thi hài người chết 20sgd8h

    Ông Khương hàng ngày đốt vàng mã và trò chuyện bên linh cữu vợ.


    Hàng ngày ông đốt vàng mã và trò chuyện với vợ mỗi khi đi làm về. Ông Khương còn trang trí phòng khách như một ngôi đền nhỏ để đặt linh cữu vợ, đặt hoa trang trí và những bức ảnh chụp bà xã lúc sinh thời.


    3. Bảo quản thi thể vợ suốt 18 năm


    Năm 1984, vợ bác sĩ Raymond Martinot là bà Monique qua đời ở tuổi 49, ông được chính quyền cho phép chôn vợ ở hầm mộ trong lâu đài của mình tại Preuil, tỉnh Maine-et-Loire.

    Vị bác sĩ đã tiêm cho bà các chất bảo quản và đặt xác vợ trong một máy làm lạnh ở nhiệt độ -60 độ C suốt 18 năm và không gặp rắc rối gì.

    Những câu chuyện rùng rợn về tình yêu với thi hài người chết 2hf51e9

    Bác sĩ Raymond Martinot trong căn hầm để thi hài vợ.


    Trong di chúc, vị bác sĩ 80 tuổi đã yêu cầu con trai là Rémy Martinot bảo quản xác của ông với hy vọng sẽ được hồi sinh khi khoa học tiến bộ.

    Tháng 2.2002, Raymond qua đời, Rémy đã tiêm thuốc bảo quản thi hài. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Maine-et-Loire đã đệ đơn kiện Rémy vì hành động trái pháp luật và yêu cầu anh phải chôn cất bố mẹ theo cách thông thường.


    4. Giữ xác chồng để chờ đợi sự hồi sinh


    Một phụ nữ vùng Yaroslavl (Nga) đã giữ xác chồng trong căn hộ của mình suốt 3 năm kể từ sau khi ông qua đời năm 2009 với hy vọng lời cầu nguyện của cô sẽ làm ông chồng sống dậy. 


    Góa phụ này còn dặn 5 người con thường xuyên trò chuyện và cho thi hài... ăn. Các nhà điều tra đã phát hiện ra sự việc này khi 2 người con của bà quyết định đem chôn xác bố khi gia đình bà chuyển đi.


    5. Ướp xác người tình tại nhà riêng


    Tháng 6 .2012, một phụ nữ Mỹ là Linda Lou Chase, 72 tuổi bị phát hiện ướp xác người tình là ông Charles Zigler, 67 tuổi ngay trong căn nhà của bà ở Jackson County, Michigan trong suốt 18 tháng sau khi ông chết. 

    Những câu chuyện rùng rợn về tình yêu với thi hài người chết 29ord5z

    Hình ảnh ông Charles Zigler.


    Bà Linda làm vậy vì muốn người yêu có thể xem được cuộc thi NASCAR trên tivi cùng với bà. Người phụ nữ này đã luôn giữ cho cơ thể của ông Zigler được sạch sẽ và thay quần áo cho ông. Bà còn thường xuyên nói chuyện với Zigler.


    6. Đặt thi thể vợ trong lồng kính ở phòng khách


    Vợ anh Jeff Green - cô Lucy mắc bệnh tim bẩm sinh đã qua đời năm 2001 tại bang Arizona, Mỹ. Jeff đã xin phép chính quyền đem thi thể vợ về nhà, đặt làm một chiếc lồng kính đặc biệt để bảo quản xác vợ. 

    Những câu chuyện rùng rợn về tình yêu với thi hài người chết 316sp5t

    Quan tài kính được sử dụng làm bàn trong nhà.


    Quan tài có thể loại bỏ được sự phân hủy của xác chết nên nó có giá lên tới 6.000 USD (khoảng 126 triệu đồng). Chiếc quan tài kính hiện được đặt làm bàn nước và nằm tại vị trí trung tâm trong phòng khách nhà anh.


    7. Giữ xác chồng héo khô trong nhà


    Ông Marcel H, 79 tuổi tại thành phố Brussels, Bỉ đã qua đời vào tháng 11.2012 vì hen suyễn. Vợ ông đã giữ xác ông trong nhà gần 1 năm. 

    Những câu chuyện rùng rợn về tình yêu với thi hài người chết 15d8xg

    Xác ông Marcel H đã héo khô khi được phát hiện.


    Khi chủ nhà gửi đơn kiện cặp vợ chồng vì lý do nợ tiền nhà kể từ năm 2012 thì chính quyền địa phương mới phát hiện ra xác ông Marcel H đã héo khô.


    8. Ngủ bên thi hài bạn gái


    Randall Edward Johnson, 44 tuổi ở thị trấn Williamston, hạt Martin, tiểu bang North Carolina, Mỹ đã nằm ngủ bên cạnh xác bạn gái Carla Jean Baggett trong nhiều ngày liền mà không báo cáo với chính quyền địa phương. 

    Những câu chuyện rùng rợn về tình yêu với thi hài người chết S2ehar

    Randall Edward Johnson.


    Các nhà điều tra không nhận thấy Johnson có dấu hiệu liên quan tới cái chết của Baggett. Hiện người đàn ông này đang phải đối mặt với tội danh cố ý không khai báo xác chết và phải mất 100.000USD tiền bảo lãnh.


    9. Đưa thi thể vợ vào trong tượng


    Ông Lê Vân, 63 tuổi, người huyện Thăng Bình, Quảng Nam đã tự đào mộ cho vợ và chui xuống ngủ cùng trong quan tài, ôm xác vợ ngủ suốt 10 năm. 

    Những câu chuyện rùng rợn về tình yêu với thi hài người chết 152i8ag

    Ông Lê Vân (phải) cùng con trai bên xác vợ.


    Tháng 4.2004, ông Vân đã đưa thi thể của vợ mình về nhà và làm một bức tượng hình người vợ quá cố, sống chung với các thành viên trong gia đình.


    10. Trò chuyện với xác chết


    Bà Jean Stevens, người Mỹ đã sống bên xác chết của chồng mình trong suốt hơn 10 năm vì bà không thể chấp nhận cái chết của ông.

    Bà đưa xác chồng về từ nghĩa trang, đặt ngồi trên một chiếc ghế cũ trong nhà để xe. Ông James được mặc chiếc áo len màu đen bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng và thắt cà vạt màu xanh.

    Những câu chuyện rùng rợn về tình yêu với thi hài người chết Nbxclu

    Bà Jean Stevens và ảnh hai vợ chồng thời trẻ.


    Sau khi những người thân của mình lần lượt qua đời, bà Stevens đã bí mật đào xác của họ lên và đem về nhà. Hàng ngày bà trò chuyện với họ và coi đó như nguồn vui duy nhất trong cuộc sống


    11. Ngủ bên xác chồng suốt 1 năm


    Cô Adriana Villarrel, góa phụ 43 tuổi người Argentina đã ngủ bên xác chồng suốt 1 năm kể từ khi chồng qua đời. 

    Những câu chuyện rùng rợn về tình yêu với thi hài người chết 2hrej5k

    Lăng mộ Adriana Villarrel giữ xác chồng.

    Villarrel đã xây dựng một lăng mộ lớn ở thị trấn Dos de Mayo và thường sắp xếp thời gian để đến ngủ bên mộ chồng.



    Theo Infonet

      Hôm nay: Sat Oct 05, 2024 12:15 am