Cô nàng 'nghiện hẹn hò' 1.000 người vẫn chưa yêu được ai
Đến nay, sau khi nhờ đến 13 trung tâm môi giới, phải chi trả tới 5.000 bảng Anh, chị Amy mới tạm thời ưng ý với bạn trai hiện tại.
“Sau khi chia tay mối tình 3 năm từ hồi 19 tuổi, tôi quyết định đến bar, các câu lạc bộ để tìm kiếm bạn trai mới”, chị Amy Hinkley, 26 tuổi, đến từ Anh Quốc giải thích. “Nhưng một vài tháng sau, tôi thấy việc đó không hề dễ dàng”.
Chị Amy tạo profile của mình trên một trung tâm môi giới hôn nhân trực tuyến. Những ngày sau đó của chị gắn liền với chiếc máy tính để “chat” với rất nhiều chàng trai.
Chị Amy và bạn trai "tạm thời" sau 1.000 lần hẹn hò với đàn ông.
Lần hẹn hò đầu tiên, chị Amy không ngừng mong mỏi người ấy sẽ điển trai như tài tử điện ảnh Tom Cruise. Tuy nhiên, những gì chị thấy chỉ là một người đàn ông chạc tuổi 40 với mái tóc chải ngược về sau, bóng lộn. Lần đó, chị đã phải trốn khỏi cuộc hẹn từ cửa sổ nhà vệ sinh để tránh phải từ chối thẳng thừng.
Trong năm đầu tiên, chị Amy hẹn hò với 200 người. Số phí phải trả hàng tháng lên tới 40 bảng Anh (khoảng 1,4 triệu đồng) cho 13 trung tâm môi giới trực tuyến.
Đến năm 21 tuổi, cô gái “nghiện hẹn hò” gặp gỡ 3 chàng trai mới mỗi ngày. “Bữa sáng, trưa, tối, tôi đi cùng ba người khác nhau. Năm đó, tôi đã tăng cân rất nhiều vì chế độ ăn quá đà”, chị Amy nhớ lại. “Địa điểm hẹn hò ưa thích của tôi là một quán ăn Mỹ. Tôi có hơn 150 lần hẹn ở đó”.
“Bước sang tuổi 23, tôi đã có hơn 1.000 cuộc hẹn và tiêu tốn 5.000 bảng Anh, nhưng vẫn chưa thấy một nửa đích thực của đời mình”, chị Amy bộc bạch. Sau mỗi lần gặp gỡ, chị đều ghi lại ấn tượng của từng người vào một cuốn sổ nhật kí đặc biệt để so sánh cho chính xác.
Nếu chàng trai mà Amy “chấm” ở thời điểm hiện tại vượt qua thử thách của hơn 1.000 lần hẹn họ, thì rất có thể họ sẽ kết hôn trong năm nay.
Mr.Bull (theo Mirror)