VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Mẹ hiến giác mạc cho con trai sau khi qua đời

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    Mẹ hiến giác mạc cho con trai sau khi qua đời Empty Mẹ hiến giác mạc cho con trai sau khi qua đời

    Bài gửi by mary tran Sun Oct 27, 2013 4:14 pm

    Mẹ hiến giác mạc cho con trai sau khi qua đời

    PYL - Theo TTT

    Với tình yêu thương bao la, một người mẹ đã hiến giác mạc cho con trai ngay sau khi bà qua đời. Ngoài ra, bà còn hiến tặng thận và gan, cứu sống hai người khác.

    Nhạc sĩ Juan Aguirre (39 tuổi) đã lấy lại được thị lực sau khi mẹ anh qua đời vì đau tim. Juan Aguirre sinh ra ở Cuba, năm 5 tuổi, khi đang đi bộ trên đường, anh bị một chiếc xe ôtô đâm phải. Vụ tai nạn khiến giác mạc mắt trái của Juan bị tổn thương nghiêm trọng, vì vậy anh nhìn mọi vật luôn mờ ảo.

    Mẹ hiến giác mạc cho con trai sau khi qua đời 2j2gh81
    Bà Miriam Aguirre Santos (bên trái) và anh Juan (bên phải)

    Năm 2011, anh Juan đưa vợ và hai con từ Miami (nơi gia đình họ sinh sống sau khi di cư đến Mỹ vào năm 1980) về vùng nông thôn Virginia. Mẹ anh, bà Miriam Aguirre Santos, đã ở lại Miami dù anh đã cố gắng hết sức đưa mẹ về sống cùng mình trong thung lũng Shenandoah.

    Trong ngày sinh nhật lần thứ 61 của bà Miriam Aguirre Santos (ngày 30 tháng 9), anh Juan Aguirre nhận được điện thoại báo rằng mẹ anh đã qua đời vì một cơn đau tim. Trước khi mất, bà Miriam có ước nguyện cuối cùng là hiến giác mạc cho con trai. Ngoài ra, bà Miriam Aguirre Santos còn hiến tặng thận và gan, cứu sống hai người khác.

    Mẹ hiến giác mạc cho con trai sau khi qua đời 2010h7a
    Miriam không chỉ giúp con trai lấy lại đôi mắt mà bà còn cứu sống hai người khác
    Giác mạc được lấy từ mắt bà Miriam chỉ có thể bảo quản được trong một tuần. Vì vậy, một ngày sau khi bà Miriam qua đời, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cấy ghép giác mạc cho anh Juan. Anh Juan chia sẻ: "Giống như một thế giới mới mở ra trước mắt. Tôi nhìn thấy những điều tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Mọi thứ đều có rất nhiều màu sắc". Juan cho biết mỗi khi nhìn mình trong gương anh lại thấy đôi mắt của mẹ đang nhìn mình và anh biết mẹ sẽ luôn ở bên anh.

      Hôm nay: Tue Oct 01, 2024 6:17 am