Xác chết treo cổ không bị phân hủy suốt 8 năm
- Một người đàn ông đã treo cổ tự tử trong căn hộ suốt 8 năm mà không ai biết, điều khó hiểu là xác chết của người đàn ông này không hề bị phân hủy.
Vào ngày 23/10 vừa qua, một xác chết đã được tìm thấy trong căn hộ tại một tòa nhà 4 tầng ở thành phố Bussy-Saint-Georges, nước Pháp. Căn hộ này mới được ngân hàng bán đấu giá với giá 400.000 Bảng và chủ mới của căn hộ rất sốc khi phát hiện ra một xác chết tại đây.
Một người đàn ông đã treo cổ tự tử trong căn hộ suốt 8 năm mà không ai hay biết
Xác chết này chính là của người chủ cũ căn hộ và đã treo cổ tự tử từ cách đây 8 năm. Cảnh sát đã xác nhận người chủ cũ tên là Thomas Ngin, 42 tuổi, người gốc Campuchia. Người đàn ông này từng làm nhân viên bảo vệ và bị trầm cảm nên đã treo cổ tự tử. Cảnh sát cũng phát hiện trong nhà có rất nhiều hóa đơn chưa được thanh toán.
Xác chết này đã ở trong căn hộ suốt 8 năm mà không ai biết, chủ mới của căn hộ đã phải gọi thợ phá khóa để vào được bên trong.
Thành phố Bussy-Saint-Georges
Từ năm 2005, khoảng thời gian Thomas Ngin bị sa thải, bạn bè và hàng xóm đã không còn biết thông tin gì về người đàn ông này. Thomas Ngin cũng đã không còn liên lạc với gia đình từ lâu. Trước đây, Thomas Ngin sống cùng anh chị em nhưng do không chịu nổi cách sống của anh trai nên Thomas đã ra ở riêng.
Những người hàng xóm xung quanh khi không thấy Thomas Ngin đã nghĩ rằng người đàn ông này trở về Campuchia. Một số người mới đến thì nghĩ rằng căn hộ này bỏ hoang. Căn hộ nơi Thomas Ngin ở được rao bán khi các khoản tiền nhà không được thanh toán.
Nhiều người cho rằng, cái chết của Thomas Ngin là một ví dụ cho thấy sự cô lập của con người trong xã hội hiện nay.
ZeLee
Theo Digitaljournal