VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Đi kiện sếp vì thường được "khen" giống... Susan Boyle

    LINH LAN
    LINH LAN
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 3223
    Join date : 14/06/2012

    Đi kiện sếp vì thường được "khen" giống... Susan Boyle Empty Đi kiện sếp vì thường được "khen" giống... Susan Boyle

    Bài gửi by LINH LAN Wed Sep 04, 2013 1:43 pm

    Đi kiện sếp vì thường được "khen" giống... Susan Boyle

    Việc thường xuyên được "khen" giống ngôi sao nổi tiếng Susan Boyle đã khiến bà Laura Ziv bị stress nặng. Hiện bà đang yêu cầu sếp mình phải trả 6 triệu USD tiền bồi thường tổn thất tinh thần.
    Tâm lý chung của phụ nữ là luôn muốn được khen đẹp mặc dù bản thân họ cũng luôn biết rằng, có thể lời khen ấy chỉ là đãi môi hay kiếm chuyện làm quà. Nhưng một giám đốc quảng cáo làm việc tại New York lại cảm thấy khó chịu vì "lời khen" có vẻ là "đá xoáy" từ sếp của mình và quyết định... đi kiện.

    Bà Laura Ziv, 45 tuổi sống tại cộng đồng Princeton, bang New Jersey cho biết, sếp thường xuyên chê bai về ngoại hình và cân nặng của bà, đặc biệt còn nói bà rất giống hiện tượng của Britain's Got Talent Susan Boyle.

    Đi kiện sếp vì thường được "khen" giống... Susan Boyle 1

    Nữ ca sĩ Susan Boyle được biết tới với giọng hát trời phú tuyệt đẹp nhưng lại sở hữu ngoại hình xấu xí.

    Mặc dù, giọng ca của Susan Boyle không có gì để chê, nhưng trên thực tế, không thể phủ nhận, nữ ca sĩ có ngoại hình không được đẹp cho lắm. Ấy vậy mà, nhiều khán giả đã đặt cho bà cái biệt danh trìu mến là "vịt con xấu xí". Biết được ngụ ý "khen" của sếp, bà Ziv cảm thấy không hài lòng, thậm chí bị stress nặng.

    Bà Ziv cho biết, năm 2010, vì tư thù riêng mà ông Herve Pierini - sếp của bà đã cố tình so sánh bà với Susan Boyle nhiều lần trước mặt các khách mời quan trọng trong một bữa tiệc. Không chỉ là những lời "khen đểu", ông Pierini còn lăng mạ ngoại hình của bà Ziv, thậm chí, gợi ý bà nên... từ chức. Tuy nhiên, bà Ziv đã từ chối vì hiện bà là lao động trụ cột của gia đình. Kể từ đó, xung đột giữa hai bên cứ liên tiếp xảy ra.

    Trong thời gian nghỉ dưỡng bệnh, bà Ziv đã bị sếp cắt lương, thưởng. Với bà, đây là một tổn hại lớn về mặt tinh thần cũng như vật chất. Vì vậy, bà Ziv đã yêu cầu đòi 6 triệu USD (khoảng 126 tỷ đồng) tiền bồi thường thiệt hại sau nhiều năm "được khen" là giống Susan Boyle.
    Chi Mai

      Hôm nay: Sat Oct 05, 2024 5:05 pm