Cụ ông thể hiện tình yêu bằng 55.000 chiếc váy
Xuất bản: 14:37, Thứ Sáu, 30/08/2013
- Suốt 56 năm qua, ông Paul Brockman, 78 tuổi sống tại thành phố Lomita, bang California, Mỹ miệt mài mua váy tặng vợ để thể hiện tình yêu của ông dành cho bà.
Tính đến tháng 8/2013, số váy ông tặng vợ đã lên tới 55.000 chiếc.
Chiếc váy đầu tiên ông tặng vợ là khi ông còn làm việc tại một bến cảng ở thành phố Bremen, Đức. Khi đó mỗi một nhân viên như ông Paul đều được chọn bất cứ món hàng nào họ thích khi bật kiện hàng. Và ông Paul đã đem tặng cho bà Margot - bạn gái, đồng thời cũng là vợ ông sau này.
Ông Paul và những bộ váy tặng vợ
Khi tặng bà đến cái váy miễn phí thứ 10 thì ông bà cưới nhau. Sau khi cưới vợ, ông Paul không làm ở bến cảng nữa, nhưng ông vẫn mua váy tặng vợ, như một cách thể hiện tình yêu của mình.
"Hai vợ chồng tôi có chung một sở thích, đó là khiêu vũ. Chúng tôi thường tới sàn nhảy, nên hàng tuần tôi đều tặng bà ý một chiếc váy dạ hội. Tôi muốn bà ấy luôn nổi bật trên sàn nhảy", ông Paul cho biết.
Chỉ tính riêng tới thời điểm năm 1988, bà Margot đã có khoảng 25.000 - 26.000 bộ váy.
Bộ sưu tập váy đã lên tới con số khủng
Ông Paul mua váy cho vợ đến mức thành nghiện, ông có thể mua bất cứ thời điểm nào, bất cứ thời tiết đẹp hay đang mưa bão.
Có thời điểm ông mua liền một lúc 30 cái váy cho vợ.
Sau này ông Paul còn quên cả kích thước lẫn tuổi tác của vợ khi mua váy. Cứ ưng mắt là ông mua : "Có nhiều bộ váy bà ý không thể mặc vì nó quá trẻ, hoặc quá to. Tôi đã bảo sau này béo lên sẽ mặc vừa", ông Paul kể lại.
Những bộ váy được đưa ra trưng bày
Bộ sưu tập váy tặng vợ ngày một lớn dần lên trong khi phòng chứa lại không đủ, ông Paul đã phải thuê 6 container để cất trữ đống váy này đi.
Theo ước tính, tổng số tiền mà ông Paul đã dành cho 55.000 chiếc váy vào khoảng 1,5 triệu USD (khoảng 31,5 tỷ đồng).
Gần đây con gái ông bà mới phát hiện ra sở thích kì quặc của bố. Cô đã mở phòng trưng bày bộ sưu tập váy "khủng" của bố mẹ, đồng thời sàng lọc để bán thanh lí bớt.
Ngân Giang