Sự xuất hiện của người đàn ông không những khiến dân tình được một phen "hú hồn" mà còn gây ách tắc giao thông, mất trật tự nơi công cộng.
7 giờ 30 phút sáng hôm qua ngày 7/7, người dân ở khu phố mới mở gần Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC thuộc thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã được chứng kiến một màn điều khiển giao thông khác thường và khó hiểu.
Người đàn ông chỉ mặt chiếc quần lót rồi xuất hiện hiên ngang giữa đường phố.
Một người đàn ông xuất hiện giữa đường với trang phục hết sức “nhức mắt”, anh ta chỉ mặc độc nhất chiếc quần lót, còn lại là trong trạng thái gần như khỏa thân, khiến mọi con mắt đều đổ dồn về phía nhân vật kỳ quặc này.
Ngay sau đó, người dân lại được một phen hoảng hồn với một loạt những hành động kì quặc và lạ lùng hơn của anh chàng "thiếu vải". Anh ta đứng ở giữa đường, chặn các xe đang lưu thông. Không chỉ vậy, anh ta còn luôn miệng nói chuyện một mình và điều khiển giao thông như thể cảnh sát đang làm nhiệm vụ.
Cản trở xe cộ đang lưu thông trong vai trò của một viên cảnh sát giao thông.
Hành vi điên rồ của người đàn ông không những không giúp đường thông hè thoáng hơn, mà còn gây ách tắc nghiêm trọng vì có khá nhiều phóng viên xuất hiện để đưa tin bài.
Theo các nhân chứng cho biết, viên cảnh sát đóng giả này có độ tuổi tầm khoảng từ 30 - 40. Anh ta cao khoảng 1m7, thân hình khỏe mạnh và có vài vết sẹo trên người.
Được biết, sau 1 giờ điều khiển giao thông, người đàn ông đã được vài nhân viên của một công ty gần đó đưa đi. Hiện danh tính của người đàn ông cũng như những thông tin liên quan về anh ta cho đến nay vẫn đang là một ẩn số với cộng đồng mạng.