Mặc dù đã 22 tuổi nhưng chàng trai này vẫn chỉ mặc quần áo của trẻ em 7 tuổi.
Một chàng trai 22 tuổi đang bị “mắc kẹt” trong cơ thể của một đứa trẻ. Đó là anh Azad Singh, người mắc một chứng rối loạn nội tiết tố hiếm gặp khiến cơ thể bé nhỏ kỳ lạ. Anh chỉ cao 90cm và nặng 18kg.
Hiện tại, Azad được biết đến như là giáo viên “tí hon” nhất thế giới. Ở một ngôi trường tại Haryana, học sinh thường gọi anh là “Chotu”, có nghĩa là “quý ông bé nhỏ”. Mặc dù đã 22 tuổi nhưng chàng trai này vẫn chỉ mặc quần áo của trẻ em 7 tuổi.
Azad Singh ngừng phát triển từ bé và cơ thể anh trông vẫn như một đứa trẻ.
Azad cho biết: “Tôi kiếm được 10.000 rupi một tháng (khoảng 3,7 triệu VNĐ) nhờ việc giảng dạy môn kỹ năng máy tính. Mọi người thường đối xử với tôi theo cách khác biệt nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã luôn cố gắng để đạt được những gì tôi mong muốn”.
Mặc dù đã 22 tuổi nhưng anh chỉ cao 90cm và nặng 18kg.
Được biết, Azad Singh ngừng tăng trưởng năm 5 tuổi nhưng cha mẹ anh không thể đủ khả năng điều trị tiêm hormone. Vì vẻ ngoài kỳ lạ, anh thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Năm 18 tuổi, chàng trai này vẫn thường bị nhân viên tàu hỏa nhầm lẫn là trẻ em.
Anh nói thêm: “Những kẻ bắt nạt đã giúp tôi có thêm động lực để thực hiện mục tiêu của mình”.Mỗi ngày, cô em gái Suman (15 tuổi) đều đưa đón anh trai tới trường để đi dạy. Chia sẻ về hoàn cảnh củaAzad, bà Parvati (52 tuổi) cho biết: “Con trai tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống. Chúng tôi rất tự hào về nó”.
Azad Singh hiện đang là giáo viên nhỏ nhất thế giới.
Một chàng trai 22 tuổi đang bị “mắc kẹt” trong cơ thể của một đứa trẻ. Đó là anh Azad Singh, người mắc một chứng rối loạn nội tiết tố hiếm gặp khiến cơ thể bé nhỏ kỳ lạ. Anh chỉ cao 90cm và nặng 18kg.
Hiện tại, Azad được biết đến như là giáo viên “tí hon” nhất thế giới. Ở một ngôi trường tại Haryana, học sinh thường gọi anh là “Chotu”, có nghĩa là “quý ông bé nhỏ”. Mặc dù đã 22 tuổi nhưng chàng trai này vẫn chỉ mặc quần áo của trẻ em 7 tuổi.
Azad Singh ngừng phát triển từ bé và cơ thể anh trông vẫn như một đứa trẻ.
Azad cho biết: “Tôi kiếm được 10.000 rupi một tháng (khoảng 3,7 triệu VNĐ) nhờ việc giảng dạy môn kỹ năng máy tính. Mọi người thường đối xử với tôi theo cách khác biệt nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã luôn cố gắng để đạt được những gì tôi mong muốn”.
Mặc dù đã 22 tuổi nhưng anh chỉ cao 90cm và nặng 18kg.
Anh nói thêm: “Những kẻ bắt nạt đã giúp tôi có thêm động lực để thực hiện mục tiêu của mình”.Mỗi ngày, cô em gái Suman (15 tuổi) đều đưa đón anh trai tới trường để đi dạy. Chia sẻ về hoàn cảnh củaAzad, bà Parvati (52 tuổi) cho biết: “Con trai tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống. Chúng tôi rất tự hào về nó”.
Azad Singh hiện đang là giáo viên nhỏ nhất thế giới.