VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


2 posters

    Gặp người phụ nữ thích lang thang ở nghĩa địa

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    Gặp người phụ nữ thích lang thang ở nghĩa địa Empty Gặp người phụ nữ thích lang thang ở nghĩa địa

    Bài gửi by mary tran Fri Nov 02, 2012 9:28 am

    Gặp người phụ nữ thích lang thang ở nghĩa địa

    - Thường xuất hiện trong trang phục lễ tang thời Victoria (thế kỷ 19), dành hầu hết thời gian lang thang ở các nghĩa địa và thích “bầu bạn” với ma… đó là những nét chính về cô Jeane Trend-Hill.
    Sáu năm trước, cô Jean Trend-Hill đến từ thị trấn Langdon Hills, thành phố Essex (Anh) đã từ bỏ công việc là nhân viên điều tra gian lận để dấn thân vào một nghề lạ lùng – nghề săn bia mộ. Và giờ đây, cô dành hầu hết thời gian của mình để “làm việc” tại các nghĩa địa.

    Gặp người phụ nữ thích lang thang ở nghĩa địa 29ygll4
    Cô Jeane Trend-Hill


    Nỗi ám ảnh với nghĩa địa và cái chết bắt đầu ngay từ khi Jeane còn là một cô bé và thường cùng cha mẹ đi viếng mộ người thân. “Khi người lớn trò chuyện và chăm sóc hoa trên mộ, tôi thường đi lang thang khắp nghĩa địa và bị cuốn hút bởi những hình ảnh thiên thần, chim bồ cầu và dấu thập khắc trên các ngôi mộ. Tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của chúng. Sau này, khi trưởng thành, tôi bắt đầu chụp các hình ảnh đó chỉ đơn giản là để thỏa mãn niềm yêu thích của riêng tôi”.

    Với niềm đam mê tột cùng với những vấn đề huyền bí và cái chết, cô đã xăm lên cánh tay mình một con chim đen – hình ảnh được khắc trên bia mộ của cố danh ca nổi tiếng Amy Winehouse.

    Gặp người phụ nữ thích lang thang ở nghĩa địa Wk0pf
    Jeane thích mặc những trang phục từ thời Victoria




    “Con chim đen này là kỷ niệm gợi nhớ đến ca sỹ Amy Winehouse – người mà tôi thường gặp khi tôi sống ở Camden (một thị trấn nhỏ ở tây nam London) và cũng là kỷ niệm gợi nhớ tới cha tôi. Kể từ sau khi ông qua đời, tôi luôn nhìn thấy những chú chim màu đen thế này ở những nơi kỳ lạ. Thật dễ chịu khi nghĩ rằng những chú chim đen đó có thể chính là cha tôi đang dõi theo tôi”, Jeane tâm sự.

    Sau sáu năm vào nghề, công việc hàng ngày của Jeane bây giờ là dẫn các đoàn tìm hiểu và chụp hình về các khu vực bị ma ám và thậm chí là điều tra và nghiên cứu những vấn đề huyền bí, siêu nhiên cho các chương trình truyền hình.

    Chia sẻ về những bộ trang phục và trang sức lễ tang thời Victoria mà cô thường mặc, Jean cho biết cô “yêu thích tất cả những thứ thuộc về thời Victoria và vẫn sưu tầm album ảnh, trang sức, trang phục, thiệp tang lễ và cả hình xăm tang lễ của thời này”.

    Gặp người phụ nữ thích lang thang ở nghĩa địa 1183tqr
    Hình xăm con chim đen gợi nhớ tới ca sỹ quá cố Amy Winehouse


    Gần đây, mọi người quan tâm hơn đến công việc của Jeane khiến cô cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc: “Thật tuyệt khi gần đây mọi người thường muốn sử dụng các bức hình tưởng niệm của tôi để thiết kế các hình xăm”.

    Trong khi gia đình của Jean hoàn toàn ủng hộ công việc bất thường này của cô thì có một số người lại cho rằng đó là những việc làm “không lành mạnh”. Tuy nhiên, bản thân Jean thì tự tin với công việc của mình vì “bằng việc chụp lại các di tích và viết sách về các nghĩa địa, tôi mang đến cho mọi người những khái niệm cơ bản về phía bên kia thế giới, nhưng theo một cách tích cực chứ không phải là đáng sợ”.

    A. K
    Theo DM
    LINH LAN
    LINH LAN
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 3223
    Join date : 14/06/2012

    Gặp người phụ nữ thích lang thang ở nghĩa địa Empty Re: Gặp người phụ nữ thích lang thang ở nghĩa địa

    Bài gửi by LINH LAN Fri Nov 02, 2012 11:34 am

    Một đam mê không giống ai những cũng không có gì đáng chê Gặp người phụ nữ thích lang thang ở nghĩa địa 3474204183

      Hôm nay: Wed Oct 02, 2024 9:23 am