VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Ông lão Hậu Giang sở hữu cây khế 19 thân, khách trả bao nhiêu cũng không bán

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5685
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    Ông lão Hậu Giang sở hữu cây khế 19 thân, khách trả bao nhiêu cũng không bán Empty Ông lão Hậu Giang sở hữu cây khế 19 thân, khách trả bao nhiêu cũng không bán

    Bài gửi by Kyo Thu Sep 26, 2024 7:55 pm

    Ông lão Hậu Giang sở hữu cây khế 19 thân, khách trả bao nhiêu cũng không bán


    Ông Nguyễn Ngọc Nhãn ở Hậu Giang, sở hữu cây khế độc lạ có 19 thân chung một bộ rễ.
     Nhiều người đến hỏi mua nhưng ông nhất quyết giữ lại để ngắm.


    20 năm tạo tác cây cảnh, ông Nguyễn Ngọc Nhãn (61 tuổi, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) sở hữu không ít tác phẩm độc đáo.
     Trong đó, ông yêu thích và tự hào nhất là cây khế 19 thân chung một bộ rễ.

    Tháng 4/2021, ông Nhãn có chuyến công tác ở vùng nông thôn tỉnh Hậu Giang.
     Tại đây, ông thấy một ngọn khế trong vườn nhà người dân. Vốn đam mê cây cảnh, ông xin phép chủ nhà cho mình vào xem.

    Ông lão Hậu Giang sở hữu cây khế 19 thân, khách trả bao nhiêu cũng không bán Anh-1-11

    Quá trình đào và đưa cây khế về trồng trong chậu hình chiếc thuyền rất gian nan


    Ông Nhãn cho biết:
    “Ấn tượng đầu tiên của tôi là cây khế có nhiều thân, mọc um tùm như một khu rừng.
    Xem kỹ hơn ở phần gốc và rễ, tôi phát hiện bộ rễ phát triển liền mạch, ở đâu có rễ là ở đó mọc lên cây con”.

    Ông ngỏ lời mua cây khế nhưng chủ nhà từ chối.
    Chủ nhà cho biết cây khế do cha mình trồng, hơn 70 tuổi và có nhiều kỷ niệm.

    Không nản chí, ông Nhãn nài nỉ, xin chủ cây khế bán lại. Ông hứa nâng niu,
    tạo tác dáng thế độc đáo, giúp cây đẹp hơn. Thấu hiểu đam mê của ông Nhãn,
    chủ vườn đồng ý bán cây khế và không quên căn dặn chủ mới chăm sóc cây thật tốt.

    Ông lão Hậu Giang sở hữu cây khế 19 thân, khách trả bao nhiêu cũng không bán Anh-2-10

    Cây khế được ông Nhãn chăm sóc, nâng niu

    Theo ông Nhãn, khế cổ thụ có thân lớn khoảng 2 - 3 người ôm không hiếm, còn cây khế mọc đến 19 thân
    thì lần đầu ông được chạm tay vào.
    Cây khế của ông Nhãn sở hữu 1 thân cây chủ có hoành khoảng 80cm và 18 cây con với dáng thế độc đáo.

    Các cây có chung một bộ rễ phát triển liền mạch, chạy dài từ điểm đầu đến điểm cuối như hình dáng chiếc thuyền.
    Vì vậy, ông Nhãn đặt thợ làm chậu có hình dáng như chiếc thuyền cano để trồng cây khế.

    Ông lão Hậu Giang sở hữu cây khế 19 thân, khách trả bao nhiêu cũng không bán Anh-7-10

    Ông Nhãn rất quý cây khế 19 thân

    Hiện tại, bộ rễ của cây khế này có chiều dài 2,5m, chiều rộng phía gốc 1,4m.
    Ông Nhãn đặt tên cho cây là “thập cửu long hợp nhất”, có nghĩa là 19 con rồng trên một bộ rễ,
    thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết nhất trí.

    Sở dĩ ông Nhãn trồng cây khế vào chậu hình thuyền còn là vì mong ước “thuận buồm xuôi gió”.

    Ông Nhãn nhẩm tính, khoảng 5 năm nữa, dáng thế của cây khế này mới hoàn thiện.
    Ông ưu tiên chăm sóc, tạo dáng theo khung cây tự nhiên. Hàng ngày, ông tự tay chăm sóc cây khế 19 thân,
    không giao cho nhân viên hỗ trợ.

    Dù nhiều người tìm đến hỏi mua nhưng ông không bán, quyết giữ lại để ngắm.

    Ông lão Hậu Giang sở hữu cây khế 19 thân, khách trả bao nhiêu cũng không bán Anh-8-10

    Ông lão Hậu Giang sở hữu cây khế 19 thân, khách trả bao nhiêu cũng không bán Anh-9-10

    Bộ rễ liền mạch tạo thế cây rất hiếm

    “Tôi không có ý định bán nên không định giá cây khế bao nhiêu. Nếu nói về giá trị của cây cảnh thì không có con số cụ thể.

    Người thích cây cảnh có thể mua cây với giá rất cao nhưng người không đam mê thì cây cũng giống như khúc gỗ thông thường”, ông Nhãn chia sẻ.

    Ảnh: NVCC, Truyền hình Hậu Giang

    Kyo likes this post


      Hôm nay: Tue Oct 15, 2024 9:23 pm