VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Tình già: Cụ ông 98 tuổi đi bộ 12 dặm mỗi ngày thăm vợ nằm bệnh viện

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5685
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    Tình già: Cụ ông 98 tuổi đi bộ 12 dặm mỗi ngày thăm vợ nằm bệnh viện Empty Tình già: Cụ ông 98 tuổi đi bộ 12 dặm mỗi ngày thăm vợ nằm bệnh viện

    Bài gửi by Kyo Sat Aug 18, 2018 10:21 pm

    Tình già: Cụ ông 98 tuổi đi bộ 12 dặm mỗi ngày thăm vợ nằm bệnh viện
    August 18, 2018



    Tình già: Cụ ông 98 tuổi đi bộ 12 dặm mỗi ngày thăm vợ nằm bệnh viện Rochester-2-081818

    Cụ ông Luther Younger mỗi ngày đi bộ tất cả 12 dặm 
    để thăm vợ tại bệnh viện. (Hình: Spectrum News)


    ROCHESTER, New York  – Cụ ông Luther Younger, 98 tuổi, cựu chiến binh từng tham dự cuộc chiến Triều Tiên, đi bộ mỗi ngày đoạn đường dài khoảng 12 dặm, bất kể thời tiết mưa nắng, từ nhà đến bệnh viện, để thăm bà vợ bị bệnh trầm trọng, rồi lại lặng lẽ đi bộ về, theo bản tin của tờ báo địa phương Spectrum News Rochester.


    Cụ Luther và vợ là bà Waverlee đã lập gia đình với nhau từ hơn 50 năm nay.

    “Tôi chẳng là gì nếu không có vợ tôi – I ain’t nothing without my wife,” cụ Luther nói với tờ Spectrum News. “Thời gian gần đây quả là khó khăn cho chúng tôi,” cụ nói thêm.

    Con gái của hai cụ, bà Lutheta Younger, nói với Yahoo News rằng bà đang sống với cả hai cụ. “Tôi đưa hai cụ từ nhà riêng về sống với tôi,” theo bà Lutheta.

    Cùng với người em gái tên Joyce Johnson, hai chị em cùng nhau lo lắng cho cha mẹ là ông bà Luther và Waverlee, cũng giống như cách bà mẹ từng lo lắng cho các con trong nhà.

    Bà Lutheta nói rằng ông bố từ lâu nay vẫn mỗi ngày tự đi bộ đến bệnh viện thăm bà mẹ, và sau đó lại đi bộ về.

    Tình già: Cụ ông 98 tuổi đi bộ 12 dặm mỗi ngày thăm vợ nằm bệnh viện Rochester-081818

    Cụ ông Luther Younger hôn vợ, cụ bà Waverlee.
     (Hình: Courtesy of Lutheta Younger via Facebook)


    “Cha tôi không phải làm như vậy, nhưng ông muốn có sự độc lập. Tôi có thể chở cha tôi đến bệnh viện, nhưng ông không muốn đợi. Ông phải làm ngay điều mình muốn.”

    Cụ bà Waverlee bị ung thư não từ năm 2009 tới nay và thường xuyên phải ra vào bệnh viện. Tuy tuổi cao nhưng cụ ông Luther nhiều lần vẫn nhất định ở trong bệnh viện với vợ, không chịu về nhà nghỉ ngơi.

    Khi được hỏi rằng cha bà nghĩ sao về sự chú ý của dư luận dành cho ông hiện nay, bà Lutheta trả lời: “Cha tôi không quan tâm, ông chỉ muốn mọi sự tốt đẹp nhất cho mẹ tôi.”


    (V.Giang)

      Hôm nay: Mon Sep 30, 2024 3:28 pm