Hôm nay tôi xem thằng Nhật làm xong chiếc máy bay tàng hình X-2 làm cho tôi nôn cười và cười rất lớn
Chính tôi là thằng đã từng làm trên đầu mấy thằng kỹ sư Nhật một thời gian tôi biết rõ bọn chúng kỹ sư là ai
Đúng và đúng tôi thừa nhận người Nhật giỏi và rất giỏi
Nhưng đối với kỹ sư Mỹ, tụi này không bao giờ theo kịp
Vì chúng cũng là một đám như Trung Quốc thôi. Chẳng có sáng kiến, mà ăn cắp là chính
Chúng dụ mấy thằng salemen bán đồ Mỹ đi ăn, xong rồi chúng hỏi trong chip có phần gì và phần và chúng xin luôn cái quển sách và specs rồi thậm chí hình vẻ đem rồi ăn cắp
Rồi Mỹ làm ra cái gì, thằng Nhật cũng sang ăn cắp rồi chế lại
Chúng ăn cắp tin vi vô cùng rồi vẽ thêm nữa
Chúng sang đây mở hảng, nhờ bọn tôi viết phần mềm rồi đem Nhật, chúng làm chồng lên trên thôi. Lạ thiệt bọn Nhật, rất ngu phần mềm, chúng chỉ biết duy trì cộng chồng lên thôi
Còn phần cứng, thì chúng giỏi hơi phần mềm. Nhưng chúng vẫn sang Mỹ, nhờ dân Mỹ tụi tôi đặt cái căn bản xuống trước. Rồi chúng đem về vẽ thêm nữa
Nhưng một cái đáng nễ bọn Nhật, chúng làm testing thử nghiệm thì rất giỏi và không ai làm bằng
Có lần tụi Nhật định sản xuất máy bay phản lức chiến đấu riêng. Nhưng Mỹ không cho, sau đó Mỹ đưa luôn cái sơ đồ làm F-15 và F-16 cho Nhật làm
Thời nay làm máy bay tàng hình, thì tôi tin chắc Mỹ đem cái sơ đồ và kiến thức qua tặng cho Nhật .. Còn Nhật làm thì tôi khó tin. Có thể Nhật sang đây ăn cắp kỹ thuật thì có !
Còn lâu lắm mà Nhật ngang với Mỹ và còn rất lâu...
Tôi nghe tụi nó làm GAMES dữ lắm.. Nhưng thời nay, tụi nó vẫn còn mạnh về lãnh vực này.. Nhưng tôi nghe nó cũng đem sang Mỹ làm trọn
Dầu sao hiện bây giờ Nhật hơn Tàu và Mỹ là chắc !
--------------------------------------------------------------------
Câu chuyện này mình kể có thật đàng hoàng. Có thời gian, mình làm cho hảng quốc phòng Mỹ, và mấy hảng làm kỹ thuật cao, mình biết rõ cả ai là chính kẻ ăn cắp cả trí tuệ và kỹ thuật của Mỹ cả !!
Trên báo ai cũng nói Tàu ăn cắp của Mỹ. Sự thật thì báo nói đúng 100%. Nhưng không phải chỉ có một mình Tàu ăn cắp đâu...
Mình biết trong hảng làm quốc phòng Mỹ, tụi Do Thái là điếm nhất. Nó có rất nhiều gián điệp trong hảng quốc phong của Mỹ và hảng bên ngoài của Mỹ. Cái gì Mỹ sáng kiến ra, nó cũng ăn cắp cả. Nó ăn cắp xong, đem về bên Do Thái nó chế biến lại đặt cái ba chữ tổ bố "Made in Israel"
Thằng điếm thứ nhì là ai ? Chính là thằng Nhật. Thằng Nhật ngoài mặt thì làm ra không biết gì cả, thật thà ung dung thầm lặng đúng không ? Nhưng sự thật, thằng Nhật ăn cắp của Mỹ cò nhiều hơn cả thằng Tàu nữa. Nó ăn cắp bẳng cách khôn ngoan tinh vi không thể tưởng tượng được. Có lần, mình làm hảng chế tạo CHIP cao cấp. mấy thằng kinh doanh Nhật sang mua đồ đi tham quan, nhưng thiệt sự đi ắn cắp kỹ thuật cả. Nó dụ mấy thằng bán đồ (Saleman) mỹ ra ăn cho no, rồi cho chát phía sau lưng. Rồi mấy thằng bán đồ Mỹ, đưa cho bản đồ con chip, sách chế bién, sách ứng dụng, và cả luôn cả bản đồ mạch điện. Tụi Nhật, đem về nước vạch ra nghiên cứu rồi làm lại một cách không có lộ lĩnh và chẳng ai biết
Có cần thì nó lấy luôn sản phẩm của Mỹ, rồi nó dùng một số kỹ sư Nhật mở ra xem, xong rồi làm ra sản phẩm nhìn thấy khác, nhưng là của Mỹ cả
Chưa đâu, tụi Nhật nó khôn lắm. Nó ăn cắp luôn cả trí tuệ rât hay. Nó vào mua hảng Mỹ, nó dùng mấy thằng Mỹ viết phần mềm lúc đầu rồi sau đó chuyển lai bọn Nhật cả. Bên Nhật nó làm ra phần cứng đi, dân nó không biết viêt phần mềm tinh vi, nó sang Mỹ mướng sài mấy thằng Mỹ viết phần mềm lúc đầu, chừng vài cải tiến sau, nó bắt đem về Nhật tóm gọn hết
Cái hay, là thằng Nhật nó khôn ngoan không lộ liểu. Thằng Do Thái cũng thế. Nó ăn cắp hết cái đầu nậu của Mỹ cả nhưng không lộ liểu phơi bày..
Còn thằng Tàu, thì ngu, ngu cái chổ, nó ăn cắp xong rồi không chế biến gì cả. Nó lấy xong rồi đổi cái tên lại thôi. Có nhiều lúc, đi mấy show kinh doanh của Mỹ, mấy thằng Tàu đem đồ qua trình diện không biết xấu hổ, mở cái phần mềm chạy, ra phần lệnh đánh lên thấy tên hảng Mỹ hiện lên. Ai cũng bật ngữa ra cả
Mấy hảng Mỹ qua Tàu làm. Tàu nó gới gián điệp vào, ăn cắp luôn cả bản đồ mạch điện, nó đem thằng vào hảng Tàu in ra y chang...
Còn mấy mấy vũ khí Tàu ăn cắp của Mỹ, từ cái dạng nhìn trước và sau cũng y chang của mỹ
Con xe Ô Tô, Tàu ăn cắp từ ngoại hình cho đế cái máy chẳng thay đổi cả. Quá lộ liểu ...
Đừng có nói thế gian này chỉ có Trung Quốc ăn cắp của Mỹ. Sự thật, hầu như nước nào cũng ăn cắp kỹ nghệ của Mỹ cả, nhưng nó có lộ liểu hay không thôi !!!
Việt Nam mình lanh lẹ hơn tụi Tàu, Nhật, và Ấn chắc. Mình đã từng coi một đám Việt Nam và Ấn. Tụi Việt Nam rấy giỏi tỷ Mỹ phần ở dưới, làm gọn đẹp và có sáng kiến và ý nghĩ hay hơn Nhật, Tàu và Ấn xa. 10 người Việt Nam có 3 người giỏi, tàu chỉ có 1 trong 10 người là giỏi, còn Ấn 1 trong 20 người giỏi còn tụi Nhật chỉ hơn Tàu và Ấn một xíu thôi. Còn kỹ sư bên VN mình một người cũng khá và học nhanh. Có cái họ thiếu đi ra ngoài nên họ yếu kinh nghiệm thôi. Nếu cho họ cơ hội chẳng thua ai và mình chắc rằng đúng diều dắt hơn hẳn Tàu, Nhật và Ấn. Trong quá khứ mình có đánh giá 3 dân tộc khá nhất trong ngành kỹ sư là Do Thái, Đức và Việt Nam còn ngoài ra mấy dân Âu Châu và Nga thuộc hạng khá thôi
Ở Mỹ quốc phòng F-22, F-16, F-15, F-35 là do người Việt giúp viết mềm và phần chơ ai nữa. Trên 35% kỹ sư VN làm cho quốc phòng Mỹ. Dân VN đóng góp rất nhiều
Chính tôi là thằng đã từng làm trên đầu mấy thằng kỹ sư Nhật một thời gian tôi biết rõ bọn chúng kỹ sư là ai
Đúng và đúng tôi thừa nhận người Nhật giỏi và rất giỏi
Nhưng đối với kỹ sư Mỹ, tụi này không bao giờ theo kịp
Vì chúng cũng là một đám như Trung Quốc thôi. Chẳng có sáng kiến, mà ăn cắp là chính
Chúng dụ mấy thằng salemen bán đồ Mỹ đi ăn, xong rồi chúng hỏi trong chip có phần gì và phần và chúng xin luôn cái quển sách và specs rồi thậm chí hình vẻ đem rồi ăn cắp
Rồi Mỹ làm ra cái gì, thằng Nhật cũng sang ăn cắp rồi chế lại
Chúng ăn cắp tin vi vô cùng rồi vẽ thêm nữa
Chúng sang đây mở hảng, nhờ bọn tôi viết phần mềm rồi đem Nhật, chúng làm chồng lên trên thôi. Lạ thiệt bọn Nhật, rất ngu phần mềm, chúng chỉ biết duy trì cộng chồng lên thôi
Còn phần cứng, thì chúng giỏi hơi phần mềm. Nhưng chúng vẫn sang Mỹ, nhờ dân Mỹ tụi tôi đặt cái căn bản xuống trước. Rồi chúng đem về vẽ thêm nữa
Nhưng một cái đáng nễ bọn Nhật, chúng làm testing thử nghiệm thì rất giỏi và không ai làm bằng
Có lần tụi Nhật định sản xuất máy bay phản lức chiến đấu riêng. Nhưng Mỹ không cho, sau đó Mỹ đưa luôn cái sơ đồ làm F-15 và F-16 cho Nhật làm
Thời nay làm máy bay tàng hình, thì tôi tin chắc Mỹ đem cái sơ đồ và kiến thức qua tặng cho Nhật .. Còn Nhật làm thì tôi khó tin. Có thể Nhật sang đây ăn cắp kỹ thuật thì có !
Còn lâu lắm mà Nhật ngang với Mỹ và còn rất lâu...
Tôi nghe tụi nó làm GAMES dữ lắm.. Nhưng thời nay, tụi nó vẫn còn mạnh về lãnh vực này.. Nhưng tôi nghe nó cũng đem sang Mỹ làm trọn
Dầu sao hiện bây giờ Nhật hơn Tàu và Mỹ là chắc !
--------------------------------------------------------------------
Câu chuyện này mình kể có thật đàng hoàng. Có thời gian, mình làm cho hảng quốc phòng Mỹ, và mấy hảng làm kỹ thuật cao, mình biết rõ cả ai là chính kẻ ăn cắp cả trí tuệ và kỹ thuật của Mỹ cả !!
Trên báo ai cũng nói Tàu ăn cắp của Mỹ. Sự thật thì báo nói đúng 100%. Nhưng không phải chỉ có một mình Tàu ăn cắp đâu...
Mình biết trong hảng làm quốc phòng Mỹ, tụi Do Thái là điếm nhất. Nó có rất nhiều gián điệp trong hảng quốc phong của Mỹ và hảng bên ngoài của Mỹ. Cái gì Mỹ sáng kiến ra, nó cũng ăn cắp cả. Nó ăn cắp xong, đem về bên Do Thái nó chế biến lại đặt cái ba chữ tổ bố "Made in Israel"
Thằng điếm thứ nhì là ai ? Chính là thằng Nhật. Thằng Nhật ngoài mặt thì làm ra không biết gì cả, thật thà ung dung thầm lặng đúng không ? Nhưng sự thật, thằng Nhật ăn cắp của Mỹ cò nhiều hơn cả thằng Tàu nữa. Nó ăn cắp bẳng cách khôn ngoan tinh vi không thể tưởng tượng được. Có lần, mình làm hảng chế tạo CHIP cao cấp. mấy thằng kinh doanh Nhật sang mua đồ đi tham quan, nhưng thiệt sự đi ắn cắp kỹ thuật cả. Nó dụ mấy thằng bán đồ (Saleman) mỹ ra ăn cho no, rồi cho chát phía sau lưng. Rồi mấy thằng bán đồ Mỹ, đưa cho bản đồ con chip, sách chế bién, sách ứng dụng, và cả luôn cả bản đồ mạch điện. Tụi Nhật, đem về nước vạch ra nghiên cứu rồi làm lại một cách không có lộ lĩnh và chẳng ai biết
Có cần thì nó lấy luôn sản phẩm của Mỹ, rồi nó dùng một số kỹ sư Nhật mở ra xem, xong rồi làm ra sản phẩm nhìn thấy khác, nhưng là của Mỹ cả
Chưa đâu, tụi Nhật nó khôn lắm. Nó ăn cắp luôn cả trí tuệ rât hay. Nó vào mua hảng Mỹ, nó dùng mấy thằng Mỹ viết phần mềm lúc đầu rồi sau đó chuyển lai bọn Nhật cả. Bên Nhật nó làm ra phần cứng đi, dân nó không biết viêt phần mềm tinh vi, nó sang Mỹ mướng sài mấy thằng Mỹ viết phần mềm lúc đầu, chừng vài cải tiến sau, nó bắt đem về Nhật tóm gọn hết
Cái hay, là thằng Nhật nó khôn ngoan không lộ liểu. Thằng Do Thái cũng thế. Nó ăn cắp hết cái đầu nậu của Mỹ cả nhưng không lộ liểu phơi bày..
Còn thằng Tàu, thì ngu, ngu cái chổ, nó ăn cắp xong rồi không chế biến gì cả. Nó lấy xong rồi đổi cái tên lại thôi. Có nhiều lúc, đi mấy show kinh doanh của Mỹ, mấy thằng Tàu đem đồ qua trình diện không biết xấu hổ, mở cái phần mềm chạy, ra phần lệnh đánh lên thấy tên hảng Mỹ hiện lên. Ai cũng bật ngữa ra cả
Mấy hảng Mỹ qua Tàu làm. Tàu nó gới gián điệp vào, ăn cắp luôn cả bản đồ mạch điện, nó đem thằng vào hảng Tàu in ra y chang...
Còn mấy mấy vũ khí Tàu ăn cắp của Mỹ, từ cái dạng nhìn trước và sau cũng y chang của mỹ
Con xe Ô Tô, Tàu ăn cắp từ ngoại hình cho đế cái máy chẳng thay đổi cả. Quá lộ liểu ...
Đừng có nói thế gian này chỉ có Trung Quốc ăn cắp của Mỹ. Sự thật, hầu như nước nào cũng ăn cắp kỹ nghệ của Mỹ cả, nhưng nó có lộ liểu hay không thôi !!!
Việt Nam mình lanh lẹ hơn tụi Tàu, Nhật, và Ấn chắc. Mình đã từng coi một đám Việt Nam và Ấn. Tụi Việt Nam rấy giỏi tỷ Mỹ phần ở dưới, làm gọn đẹp và có sáng kiến và ý nghĩ hay hơn Nhật, Tàu và Ấn xa. 10 người Việt Nam có 3 người giỏi, tàu chỉ có 1 trong 10 người là giỏi, còn Ấn 1 trong 20 người giỏi còn tụi Nhật chỉ hơn Tàu và Ấn một xíu thôi. Còn kỹ sư bên VN mình một người cũng khá và học nhanh. Có cái họ thiếu đi ra ngoài nên họ yếu kinh nghiệm thôi. Nếu cho họ cơ hội chẳng thua ai và mình chắc rằng đúng diều dắt hơn hẳn Tàu, Nhật và Ấn. Trong quá khứ mình có đánh giá 3 dân tộc khá nhất trong ngành kỹ sư là Do Thái, Đức và Việt Nam còn ngoài ra mấy dân Âu Châu và Nga thuộc hạng khá thôi
Ở Mỹ quốc phòng F-22, F-16, F-15, F-35 là do người Việt giúp viết mềm và phần chơ ai nữa. Trên 35% kỹ sư VN làm cho quốc phòng Mỹ. Dân VN đóng góp rất nhiều