VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Chết lặng trước tin tốt lành của vợ

    duyen
    duyen
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 22245
    Join date : 09/06/2012

    Chết lặng trước tin tốt lành của vợ Empty Chết lặng trước tin tốt lành của vợ

    Bài gửi by duyen Sat Mar 12, 2016 4:35 pm

    Chết lặng trước tin tốt lành của vợ


    Chết lặng trước tin tốt lành của vợ 2-6962-1457193647

    Tom đang làm việc thì nhận được điện thoại từ vợ. Chưa kịp để vợ lên tiếng, Tom đã gấp rút nói:

    - Xin lỗi em yêu, anh đang bận lắm, công việc đang ngập đến cổ đây.

    Vợ Tom nói với giọng hoảng loạn:

    - Nhưng em có một tin tốt và tin xấu cần phải báo với anh.

    Tom nóng lòng đáp:

    - Được rồi em yêu, nhưng giờ anh bận thật đấy, nên em chỉ cần nói tin tốt thôi. Chuyện khác để tối nói cũng được.

    Vợ Tom im lặng một lúc rồi nói:

    - Vâng, xe cứu hỏa đã đến rất nhanh anh ạ.

    - !?!


    Theo VNE

      Hôm nay: Tue Oct 01, 2024 2:31 pm