VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Tám chuyện

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    Tám chuyện Empty Tám chuyện

    Bài gửi by mary tran Wed Aug 15, 2012 11:33 am

    Tám chuyện

    Trong một cuộc “tám” của các bà vợ hay ngồi lê đôi mách. Một bà kể chuyện chồng mình:
    - Lão chồng tôi lười nhác kinh khủng! Tôi chỉ sai lão ta tưới nước cho vườn hoa. Lão ta đã vùng vằng nói rằng trời đang mưa như trút nước. Mưa thì sao chứ? Mặc áo mưa vào mà tưới. Đấy tôi đã nói đến như thế lão ta mới nhấc mông ra khỏi ghế. Lão chồng tôi thật vô tích sự!

    sưu tầm

      Hôm nay: Sat Sep 21, 2024 3:46 am