VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    'Nữ hoàng lông lá' khoe mỗi ngày có hơn 100 người cầu hôn

    avatar
    Khách viếng thăm
    Khách viếng thăm


    'Nữ hoàng lông lá' khoe mỗi ngày có hơn 100 người cầu hôn Empty 'Nữ hoàng lông lá' khoe mỗi ngày có hơn 100 người cầu hôn

    Bài gửi by Khách viếng thăm Mon Jun 29, 2015 6:30 pm

    'Nữ hoàng lông lá' khoe mỗi ngày có hơn 100 người cầu hôn


    Theo lời “nữ hoàng”, những người cầu hôn cô bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và những người đồng tính.


    Tại châu Phi, nhiều tín ngưỡng truyền thống từ xa xưa vẫn được duy trì trong xã hội hiện đại. Ở một số bộ lạc ở Nigeria, phụ nữ có mái tóc quá dày cũng là một điều cấm kỵ. Nhưng tín ngưỡng này không hề được áp dụng với “Queen Okafor”, hay còn được gọi là “nữ hoàng lông lá”.


    Theo lời “nữ hoàng”, những người cầu hôn cô bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và những người đồng tính.

    Tại châu Phi, nhiều tín ngưỡng truyền thống từ xa xưa vẫn được duy trì trong xã hội hiện đại. Ở một số bộ lạc ở Nigeria, phụ nữ có mái tóc quá dày cũng là một điều cấm kỵ. Nhưng tín ngưỡng này không hề được áp dụng với “Queen Okafor”, hay còn được gọi là “nữ hoàng lông lá”.


    'Nữ hoàng lông lá' khoe mỗi ngày có hơn 100 người cầu hôn 209t1tw

    Không ít người đã hiểu nhầm về giới tính của Okafor


    Okafor là một cô gái gốc Nnobi ở phía Nam Nigeria. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, nhiều người dễ bị nhầm lẫn về giới tính thật của cô. Điều này chủ yếu là do các sợi lông mọc dày đặc trên ngực, mặt và các bộ phận khác trên cơ thể của Okafor. Cũng chính bởi điểm này mà cô thu hút sự chú ý của rất nhiều người tại bất cứ nơi nào cô xuất hiện.

    Okafor tốt nghiệp Khoa học Sức khỏe Môi trường, được mệnh danh là người phụ nữ nhiều lông nhất ở Nigeria dù chưa có một tổ chức nào chính thức xác nhận danh hiệu này.


    Dù nhiều người thấy phản cảm với cơ thể phủ đầy lông của Okafor, nhưng “nữ hoàng lông lá” lại rất tự tin vào bản thân. Cô tự hào với những sợi lông trên người, và cho rằng dù nhiều lông nhưng cô vẫn là một người phụ nữ vô cùng cuốn hút.


    Trong một cuộc phỏng vấn với Sunday Punch, Okafor cho biết cô trung bình mỗi ngày cô đều nhận được hơn 100 lời cầu hôn. Cô nói: “Tôi không bao giờ có ít hơn 100 người cầu hôn và người hâm mộ hàng ngày. Đàn ông đã kết hôn hay còn độc thân, phụ nữ, đồng tính nữ và đồng tính nam đều bị hấp dẫn bởi tôi. Nhưng tôi không thể chấp nhận ai vì mọi người tiếp cận tôi đều có mục đích.”


    Okafor kể một số đàn ông sẽ nói với cô rằng họ chưa kết hôn để tán tỉnh cô, trong khi họ đã kết hôn và có con. Hiện Okafor chưa có ý định kết hôn, nhưng chắc chắn cô sẽ kết hôn vì theo cô, lấy chồng là tâm nguyện lớn nhất của mỗi người phụ nữ. Ước nguyện của cô là được kết hôn với một doanh nhân yêu thương cô và không phải là một người bạo lực. Okafor vẫn chưa chọn được “chàng trai trong mộng” vì cô cho rằng những người tán tỉnh cô chỉ vì mục đích “xác thịt”.


    “Nữ hoàng lông lá” chia sẻ cơ thể phủ đầy lông của cô là do di truyền. Bố cô cũng là một người lông mọc phủ kín cơ thể, và cô cũng rất mong con cô sau này sẽ di truyền được gen này.



    Mặc dù cơ thể đầy lông của Okafor có vẻ hơi ngược với thẩm mỹ hiện đại, nhưng cô ấy hiện đang là người mẫu và đã xuất hiện trong nhiều quảng cáo. Okafor cũng chia sẻ cô không có ý định đi thẩm mỹ hay dùng dao cạo để loại bỏ lông trên cơ thể mình.

    Giang Shu (Baodatviet.vn)

      Hôm nay: Tue Oct 01, 2024 10:35 am