VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Con trăn dài gần 2m chui ra từ bồn cầu và cắn chủ nhà

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    Con trăn dài gần 2m chui ra từ bồn cầu và cắn chủ nhà Empty Con trăn dài gần 2m chui ra từ bồn cầu và cắn chủ nhà

    Bài gửi by mary tran Wed May 14, 2014 10:58 am

    Con trăn dài gần 2m chui ra từ bồn cầu và cắn chủ nhà

    Một bà nội trợ người Singapore đã trải qua cảm giác vô cùng sợ hãi khi bị một con trăn chui ra từ bồn cầu cắn vào chân.

    Con trăn dài gần 2m chui ra từ bồn cầu và cắn chủ nhà Ri7qtl
    Ảnh minh họa. (Nguồn: metro.co.uk)

    Theo tờ Metro, bà Noraslinda Asat (34 tuổi) nghe thấy tiếng động lạ trong phòng vệ sinh và nghĩ rằng đó là do một con chuột. Tuy nhiên, khi bước vào nhà vệ sinh bà Asat đã hoảng sợ khi thấy một con trăn.

    Con trăn hung hãn còn lao cắn vào chân của bà Asat. Bà Asat đã phải nén sợ để xua đuổi nó.

    Theo bà Asat, con trăn dài gần 2m và độ dầy thì bằng bắp tay của chồng bà.

    Bà Asat đã phải nhờ tới sự trợ giúp của trung tâm nghiên cứu động vật ngay sau đó. Tuy nhiên, họ đã không thể tìm thấy con trăn. Một người bạn của bà Asat cho biết đã nhìn thấy con trăn trong cống nhưng không bắt được nó.

    Bà Asat đã được xuất viện sau khi các bác sỹ tiêm vào chỗ cắn nhưng việc bị con trăn tấn công bất ngờ khiến bà bị khủng hoảng tinh thần và cảm thấy khá lo sợ mỗi khi bước vào nhà vệ sinh.

    Đây là lần thứ hai có một con trăn được tìm thấy tại nhà của bà Asat. Trước đó, mẹ của Asat cũng từng thấy một con trăn trong bồn cầu nhưng nó đã chui vào trong khi thấy bà.

    Theo Vietnamplus

      Hôm nay: Sun May 12, 2024 1:45 pm