VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Thầy giáo hiến thận cứu học sinh

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    Thầy giáo hiến thận cứu học sinh Empty Thầy giáo hiến thận cứu học sinh

    Bài gửi by mary tran Thu Apr 03, 2014 11:22 am

    Thầy giáo hiến thận cứu học sinh
    Một thầy giáo ở Anh đã tặng một quả thận của ông để cứu sống một học trò mắc bệnh suy thận và não úng thủy.
    Ayla, 13 tuổi, sống tại thị trấn Stratford, phía tây thủ đô London, Anh, mắc bệnh suy thận và não úng thủy (nước trong não) khiến cô gặp rất nhiều khỏ khăn trong việc học tập. Mẹ em xin phép ông Ray Coe – thầy giáo của Ayla - cho con gái nghỉ suốt kì học mùa hè năm ngoái để chạy thận.
    Biết tình trạng của Ayla, ông Coe ngỏ ý muốn hiến tặng thận cho cô. Ông nói: “Tôi có thể là người hiến thận cho cô bé được chứ? Tôi hiểu rõ tôi đang làm gì. Một câu trong Kinh thánh nói rằng: Có lẽ bạn sinh ra vào đúng thời điểm để làm việc đó. Và tôi thấy câu nói đó rất đúng.”
    Thầy giáo hiến thận cứu học sinh 2gsqwet
    Gia đình Ayla vô cùng biết ơn thầy Coe (mặc áo màu đỏ, đen). Ảnh Daily Mail
    Khi biết tin, Alya vô cùng sung sướng và ôm chặt thầy giáo. Gương mặt cô rặng rỡ hẳn lên. Mỗi khi nghĩ về cảnh tượng ấy, thầy giáo không kìm nổi xúc động.
    Sau đó, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu cho Ayla và Coe và kiểm tra thận hai người có tương thích hay không. Họ kết luận thận của thầy giáo và Ayla hoàn toàn phù hợp với Alya dù hai người không hề có quan hệ huyết thống.
    Các bác sĩ tại bệnh viện Great Ormond Street tại London đã thực hiện ca phẫu thuật ghép thận thành công vào hồi tháng 2. Hiện nay, cả Ayla và thầy giáo của cô đang hồi phục sức khỏe và dự kiến sẽ quay lại trường sau kì nghỉ lễ Phục Sinh.
    “Bố, mẹ cô bé rất cảm kích và biết ơn tôi đã cứu mạng con gái họ. Bây giờ, tôi giống như một thành viên trong gia đình đó", Coe kể.
    Ông Ahmed Ali, 47 tuổi, bố của Ayla ca ngợi ông Coe là anh hùng và vị cứu tinh của con gái ông : “Thầy Ray đã cho con tôi sự sống. Ông ấy là người đàn ông tuyệt vời. Gia đình chúng tôi biết ơn ông rất nhiều.”
    Hiệu trưởng Wendy Bower cho biết, hành động cao quý của thầy Coe vượt lên trên trách nhiệm của một thầy giáo đối với học trò.
    "Coe là một người khiêm tốn. Tất cả giáo viên khác đều rất ngưỡng mộ lòng tốt của Coe. Thầy ấy đã ban tặng cuộc sống mới cho Ayla và cả gia đình cô bé", Wendy nói.
    Tống Hoa

      Hôm nay: Tue Oct 01, 2024 1:47 am