VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Cô bé uống 3 lít sữa mỗi ngày để duy trì sự sống

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    Cô bé uống 3 lít sữa mỗi ngày để duy trì sự sống Empty Cô bé uống 3 lít sữa mỗi ngày để duy trì sự sống

    Bài gửi by mary tran Fri Nov 09, 2012 10:44 am

    Cô bé uống 3 lít sữa mỗi ngày để duy trì sự sống

    Chứng bệnh hiếm gặp khiến cô bé người Anh dù đã 9 tuổi chỉ có thể uống sữa nếu muốn duy trì sự sống.
    Cô bé uống 3 lít sữa mỗi ngày để duy trì sự sống 2dgutyp

    Bé Holly Lindley. Ảnh: Caters News Agency
    Bé Holly Lindley, 9 tuổi, bị mắc chứng bệnh dự trữ glycogen, khiến cơ thể không thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng đi nuôi cơ thể. Chứng bệnh lạ khiến Holly có nhiệm vụ phải uống hết một cốc sữa pha với bột ngô trước khi đi ngủ để tránh bị rơi vào tình trạng hôn mê. Thông thường tỷ lệ người bị mắc chứng bệnh này là 1/3.000.000.

    Chị Karen, 35 tuổi, mẹ của Holly, cho biết chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, chị đã chi tới 2.000 bảng Anh (khoảng 65 triệu đồng) tiền sữa để duy trì sự sống cho con gái. "Chúng tôi luôn phải nhắc nhở con bé rằng tất cả những điều đó đều là vì sức khỏe của bản thân nó. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu con bé uống nước ngọt có ga vì lượng đường trong đó khá nhiều. Thế nhưng, Holly không muốn, vì vậy mà chỉ còn giải pháp là sữa. Bạn bè con bé gọi đây là loại sữa đặc biệt của Holly", Metro dẫn lời chị Karen tâm sự.

    Holly bị chẩn đoán mắc chứng tích trữ glycogen từ năm hai tuổi sau khi cô bé bị ngất tại nhà riêng ở South Yorkshire. Cô bé may mắn được một người hàng xóm phát hiện và cứu thoát khỏi cơn nguy hiểm.

    Chỉ số lượng đường trong cơ thể của Holly lúc nào cũng được theo dõi sát sao, cứ hai tiếng một lần, cô bé lại được mẹ cho ăn. Hiện tại, gia đình chị Karen không gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc cho tình trạng sức khỏe của Holly. Dù y học hiện vẫn chưa có giải pháp để chữa căn bệnh này, Karen vẫn luôn nuôi hy vọng bệnh tình của cô con gái nhỏ một ngày nào đó sẽ khỏi để em có thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường.

    H. D

      Hôm nay: Mon May 06, 2024 8:29 am