VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video)

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video) Empty Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video)

    Bài gửi by Kyo Wed Oct 04, 2023 6:21 pm

    Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video)

    Chợ "ma” Tha La nơi đầu nguồn biên giới ở An Giang hoạt động từ lúc 3h sáng và kết thúc
    khi mặt trời ló rạng với những đặc sản mùa nước nổi như cá đồng, ốc, cua, ếch… của dân chài đem bán cho thương lái.



     
                                                 
    4h sáng, chợ "ma” Tha La (thuộc xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) tấp nập vỏ lãi ra vào,
    nhộn nhịp kẻ bán, người mua. Dưới mép sông, ngư dân tất bật xúc cá, phân loại vào giỏ đựng,
    tiểu thương trên bờ nhanh tay cân, tính tiền. Những tiếng cười nói, í ới hỏi han nhau như xua tan màn đêm

    Ngư dân sau một đêm giăng câu, thả lưới mang cá, tôm ra chợ bán

    Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video) W-cho-ma-01-944
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Điều đặc biệt, hàng hoá ở chợ này chủ yếu là những sản vật đánh bắt được trong mùa nước nổi.

    Chị Nguyễn Thị Diên (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tế) cho hay, ban đầu chợ chỉ có vài người nhóm họp, nhận thấy việc buôn bán 
    thuận tiện, nên bạn hàng kéo đến ngày càng đông. Ai cũng tranh thủ ghé sớm để mua cá, tôm, cua tươi rói về bán lại.

    “Chợ hoạt động quanh năm nhưng rôm rả nhất vẫn là mùa lũ. Những năm trước, vào tháng 7, con nước lên, 
    cả trăm vỏ lãi ra vào. Nay lũ về chậm, bà con cũng thất thu nhiều”, chị Diên tâm sự.

    Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video) W-cho-ma-14-945

    Khung cảnh mua bán sản vật mùa nước nổi tại "chợ ma" Tha La

    Hơn 10 năm buôn bán tại đây, bà Nguyễn Thị Nhị (70 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tế) cho biết, người nào đi sớm 
    thì mua được cá tươi ngon, đi trễ không có cá để lựa, mua về cũng khó bán.

    “Tuy cá năm nay ít hơn những cũng giúp người dân có thêm nguồn thu bởi đâu có việc gì làm trong mùa lũ. 
    Ngày thường kiếm được vài chục ngàn đồng nhưng tháng nước lên có khi kiếm được 300 - 400. Mừng lắm”, bà Nhị cười nói.

    Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại “chợ ma” Tha La:

    Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video) W-cho-ma-14-1-946

    Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video) W-cho-ma-03-947

    Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video) W-cho-ma-16-1-948

    Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video) W-cho-ma-05-949

    Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video) W-cho-ma-15-1-950

    Phiên chợ đủ loại tôm, cua, cá sông đặc trưng miền Tây.

    Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video) W-cho-ma-13-951

    Bà Thuỷ tranh thủ sơ chế cá cho khách hàng

    Rổ cá rô đồng tươi rói

    Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video) W-cho-ma-11-952

    Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video) W-cho-ma-12-953
    Cá linh non đầu mùa có giá 60.000 - 80.000 đồng/kg

    Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video) W-cho-ma-10-954

    Cá chốt béo, ngọt thịt dùng kho tiêu, ủ mắm, phơi khô ăn dần

    Mùa nước nổi về An Giang đi chợ 'ma' lúc nửa đêm (+video) W-cho-10

    "Chợ ma” trở thành “phần hồn” độc đáo không thể thiếu của mùa nước nổi ở vùng biên giới tỉnh An Giang



    Theo VNN

    Kyo likes this post


      Hôm nay: Wed May 08, 2024 4:40 pm