VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Cụ bà mang thai hóa đá 40 năm tuổi trong bụng

    LINH LAN
    LINH LAN
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 3223
    Join date : 14/06/2012

    Cụ bà mang thai hóa đá 40 năm tuổi trong bụng  Empty Cụ bà mang thai hóa đá 40 năm tuổi trong bụng

    Bài gửi by LINH LAN Fri Dec 13, 2013 5:43 pm

    Cụ bà mang thai hóa đá 40 năm tuổi trong bụng

    Cho tới khi cảm thấy đau tức ở vùng bụng, cụ bà 82 tuổi người Colombia mới tới bệnh viện khám và được chẩn đoán đang mang trong mình xác thai nhi hóa đá 40 tuổi.
    Sống chung với xác thai nhi trong cơ thể mình suốt 40 năm nhưng một cụ bà 82 tuổi, người Colombia vẫn không hề hay biết. Phải cho tới khi cảm thấy đau tức ở bụng, bà mới tới bác sĩ khám và phát hiện ra sự thật này.

    Cụ bà mang thai hóa đá 40 năm tuổi trong bụng 1

    Phim X-quang chụp ổ bụng của cụ bà 82 tuổi

    Được biết, cụ bà (xin giấu tên) tới từ thành phố Bogota, Colombia mang trong mình một xác thai nhi có tuổi đời 40 năm. Do thai không thể chào đời nên đã hóa đá và nằm nguyên trong bụng của bà suốt từng ấy năm. Trường hợp thai nằm ngoài tử cung bị vôi hóa đã từng được y học thế giới ghi nhận trước đó. Tuy nhiên, số trường hợp mắc phải không quá con số 300.

    Hiện cụ bà đang trong quá trình chuẩn bị cho ca phẫu thuật đưa xác thai nhi hóa vôi ra khỏi cơ thể.

    Bác sĩ Kemer Ramirez, Bệnh viện Tunjuelito, thành phố Bogota nơi cụ bà nằm điều trị cho biết, ban đầu ông nghi ngờ khối u bất thường nằm trong ổ bụng bà có thể là sỏi mật. Nhưng sau tất cả những xét nghiệm, ông cho biết đó là xác thai nhi không phát triển hoàn thiện nằm ngoài tử cung. Trong trường hợp này, khoang bụng của người phụ nữ không phải là môi trường để thai nhi có thể tồn tại được. Ngoài ra, cơ thể người mẹ đã sản sinh ra một "hàng rào bảo vệ" có tên là vôi hóa vì vậy mà thai nhi có thể nằm nguyên trong cơ thể người mẹ.
    PLXH




      Hôm nay: Sat May 11, 2024 9:58 am