VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Tỉnh dậy sau hôn mê, cứ ngỡ công nương Diana còn sống

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    Tỉnh dậy sau hôn mê, cứ ngỡ công nương Diana còn sống Empty Tỉnh dậy sau hôn mê, cứ ngỡ công nương Diana còn sống

    Bài gửi by mary tran Sat Jul 13, 2013 10:19 am

    Tỉnh dậy sau hôn mê, cứ ngỡ công nương Diana còn sống

    Bị chấn thương sau vụ tai nạn ô tô cách đây khoảng 1 năm, cô Candace đã bị hôn mê trong 2 tháng và kỳ lạ nhất là khi tỉnh lại, cô cứ ngỡ mình mới chỉ 22 tuổi mà thôi.

    Là một trong những bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ cục bộ, cô Candace Emptage, 36 tuổi sống tại thị trấn Gateshead, hạt Tyne & Wear, Anh bỗng nhiên quên sạch ký ức từ thời điểm năm 1996 cho tới ngày cô bị rơi vào trạng thái hôn mê trong vòng 2 tháng.

    Tỉnh dậy sau hôn mê, cứ ngỡ công nương Diana còn sống Bjvix
    Cô Candace, 36 tuổi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nghĩ rằng mình đang ở thời điểm năm 1996.

    Cụ thể, sau khi bị chấn thương vùng não trong vụ tai nạn ô tô, cô Candace đã bị mất một phần trí nhớ trong não bộ của mình. Vì thế cho nên dù đã ở tuổi 36, người phụ nữ này vẫn cứ nghĩ mình mới chỉ ở tuổi 22. Cô tưởng rằng John Major vẫn là Thủ tướng Chính phủ, nhóm Spice Girls vẫn đang đứng đầu các bảng xếp hạng hay Công nương Diana vẫn còn sống.

    Tỉnh dậy sau hôn mê, cứ ngỡ công nương Diana còn sống Nffy44
    Chiếc ô tô Toyota MR2 của bà mẹ 36 tuổi bị bẹp rúm trong vụ tai nạn kinh hoàng.

    Candace nhớ lại khoảnh khắc ngỡ ngàng lúc ấy, bố mẹ trông khác hoàn toàn, mặc dù cô vẫn có thể nhận ra họ. Trong nhận thức của Candace, mẹ cô lúc ấy trông già hơn, mái tóc ngắn hơn nhưng cách ăn mặc thật khác lạ. Bố cô thì đang cầm một vật dụng trông như của người ngoài hành tinh, mà mãi sau này cô mới biết đó là điện thoại Iphone.

    Trong khi con gái cô - Maddy đang hân hoan trước sự phục hồi của mẹ, thì Candace dường như không nhận ra cô gái này. Cho tới khi Maddy nói rằng mình chính là con đẻ, người phụ nữ mới té ngửa ra. Thực ra, cô không có chút ký ức nào về việc mình đã mang thai hay sinh con. "Như thể tôi đã ngủ thiếp đi và tỉnh dậy ở tương lai.", cô Candace tâm sự.

    Đối với một cô gái trẻ sống ở những năm 1990, những khái niệm về X Factor, Iphone, Facebook hay Harry Potter hoàn toàn mới mẻ và xa lạ. Cô Candace cảm thấy vô cùng thất vọng khi biết được những thông tin mới, đặc biệt là với Maddy, cô thấy rất buồn mỗi khi nhìn vào ánh mắt của con gái mình, nhưng cô không biết phải làm thế nào.

    Thời gian đầu, cô Candace không thể đi lại cũng như nói năng lưu loát. Nhưng sau vài tham gia vào khóa vật lý trị liệu cấp tốc và trị liệu phát âm, tình trạng của cô đã có chiều hướng tiến triển.

    Tỉnh dậy sau hôn mê, cứ ngỡ công nương Diana còn sống 1zbxn7
    Tỉnh dậy, cô mới biết chụp ảnh "tự sướng" như thế này là trào lưu thời hiện đại.

    Tính đến nay đã là 1 năm sau sự cố tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô Candace đã hồi phục sức khoẻ cũng như tìm lại được phần ký ức bị đánh mất của mình. Và điều đáng mừng hơn cả là cô và con gái đã lại thân thiết như bất kỳ những cặp mẹ con khác.

    TTTT

      Hôm nay: Thu May 09, 2024 11:51 am