VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Rơi nước mắt nghe chuyện về loài chó

    QuangSang87
    QuangSang87
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 4766
    Join date : 07/06/2012
    Age : 36
    Đến từ : Lousville,Ky

    Rơi nước mắt nghe chuyện về loài chó Empty Rơi nước mắt nghe chuyện về loài chó

    Bài gửi by QuangSang87 Tue Jun 25, 2013 2:53 pm


    Loài vật thông minh và gần gũi với con người này luôn khiến bạn không thể cầm lòng mỗi khi nghe về chúng.
    1. Chó mẹ đào đất chôn con
    Gần đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn video ngắn ghi lại cảnh tượng cảm động chó mẹ dùng mũi để xới đất, chôn con đã chết.
    Rơi nước mắt nghe chuyện về loài chó 100804_a3
    Chú chó màu đen trắng đã dành ra hơn 3 phút để chôn kín con trong đất và ngồi lại bên 'mộ con' như để 'tiễn biệt' chó con lần cuối.
    Được biết, chú chó sống tại Trung Quốc này mới sinh được đàn chó con 2 tháng nay nhưng không may là 1 con trong đàn đã bỏ chó mẹ mà đi.
    2. Chó mất nửa mặt vì cứu chủ nhân
    Chú chó Kabang ở Philippines đã chạy ra đường cứu 2 bé gái con ông chủ khi thấy chiếc xe máy chạy quá tốc độ sắp tông vào các em.
    May mắn cứu sống 2 bé gái nhưng Kabang đã bị mất nửa mặt, không còn mũi để thở.
    Với sự giúp đỡ từ một chiến dịch gây quỹ từ thiện, Kabang được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đại học Thú y Davis ở bang California (Mỹ).
    Rơi nước mắt nghe chuyện về loài chó 100804_a2
    Sau nửa năm điều trị, Kabang đã trở về nhà. Tuy khuôn mặt không được lành lặn như trước nhưng chú vẫn sống vui vẻ bên gia chủ mỗi ngày. (Xem chi tiết)
    3. Chó khóc thương bên mộ chủ 7 năm
    Kể từ sau khi chủ qua đời năm 2006, chú chó có tên Capitan đã tự bỏ nhà đến nghĩa trang để trông coi mộ chủ.
    Năm 2005 con trai ông Miguel Guzman là Damian ở miền Trung Argentina được tặng một chú chó chăn cừu của Đức và đặt tên nó là Capitan.
    Năm 2006 ông Guzman qua đời và Capitan cũng bỏ nhà đi.
    Rơi nước mắt nghe chuyện về loài chó 100804_a1
    Gia đình tưởng rằng chú chó này đi lang thang và có thể đã bị chết vì bị ôtô cán. Thế nhưng nó đã không hề rời nghĩa trang ngày này qua ngày khác khi luôn ngồi canh mộ chủ.
    'Chủ nhật tuần đó chúng tôi tới thăm nghĩa trang. Capitan chạy lại chỗ chúng tôi sủa và không ngừng tru lên như thể đang khóc.
    Từ đó đến nay vẫn thế, thi thoảng chúng tôi mang thức ăn ra nghĩa trang cho nó', một người thân trong gia đình ông Guzman cho biết .

      Hôm nay: Thu May 02, 2024 1:00 am