VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa

    duyen
    duyen
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 22245
    Join date : 09/06/2012

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa Empty Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa

    Bài gửi by duyen Fri Jun 07, 2013 4:27 pm


    Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa
    Nghệ sĩ người Nhật Tokushige Hideki (tên gọi khác Hideki Tokushige) đã sử dụng lông và xương của động vật chết để tái tạo thành những “bông hoa xương”

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 1-19

    Tài năng nghệ thuật và sự sáng tạo
    của người nghệ sĩ đã tạo nên những tác phẩm “không tưởng”.

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 2-21

    Tokushige Hideki sinh năm 1974, tốt nghiệp Nhiếp ảnh Viện năm 1997.
    Năm 2004, trên đường trở về nhà người nghệ sĩ này nhìn thấy
    một con gấu trúc đã chết. Ông đã mang nó về nhà
    và lấy những chiếc xương đầu tiên để làm nghệ thuật.

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 3-17

    Bắt đầu từ năm 2008, dự án “bone flower” – hoa xương
    đã được ông bắt tay vào xây dựng.

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 4-10

    Ông lấy xương từ những con chuột đã chết và sáng tạo thành những bông hoa.
    Nhưng nhìn vào những tác phẩm này, người ta không hề
    cảm thấy sự ghê sợ mà chỉ một vẻ đẹp thanh bình.

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 5-6

    "Khi chúng tôi bắt đầu làm những bông hoa bằng xương,
    đó là tất cả sự thử nghiệm và cả sai sót. Bạn có nhìn
    thấy cả những chiếc lá không ban? Đó chỉ là hình ảnh mơ hồ.
    Nó yên tĩnh giống như bài hát solo piano hay giống như đá của bảo tàng…".

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 7-6

    Lấy cảm hứng từ các chu kỳ của cuộc sống, cái chết
    và mối quan hệ giữa hoa và cái chết, các nghệ sĩ Nhật Bản
    bắt đầu tạo ấn tượng chi tiết Honebana, hay còn gọi là “hoa xương”.

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 8-3

    Khi khai quật xương của người Neanderthal thường có dấu vết
    của phấn hoa xung quanh họ, từ đó chỉ ra rằng hoa đã được
    sử dụng để kỷ niệm người quá cố. Nghệ sĩ Tokushige Hideki
    xây dựng dự án này từ chính quan điểm đó.

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 9-4

    “Và tất cả chúng ta sẽ có một ngày trở lại thành xương
    và về với đất. Có lẽ bằng cách quay lại trạng thái cơ bản
    của tâm trí và suy niệm như thế này, chúng ta có thể học
    được điều gì về bản thân mình”, Tokushige nói.

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 10-4

    “Tại sao sử dụng xương? Một số người sẽ tìm thấy nó kinh tởm”, ông nói.

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 11-3

    “Con người bắt đầu hoạt động sáng tạo như hội họa và
    điêu khắc từ 70.000 năm trước. Các sản phẩm chế biến
    xương động vật cũng đã được tìm thấy từ xưa. Tất cả mọi thứ
    xung quanh ta – quần áo, nhà máy điện hạt nhân,
    Internet – có thể được bắt nguồn từ cấu trúc của xương".

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 12-3

    “Cũng kể từ thời xa xưa, nhân loại có hoa Tamuke cho người chết".

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 13-4

    “Phấn hoa đã được tìm thấy gần xương người Neanderthal
    đã tuyệt chủng 30.000 năm trước”.

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 14-6

    “Trong khi tiễn một cuộc hành trình với người đã khuất,
    họ đã có thể dùng hoa cho bất kỳ cầu nguyện nào".

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 15-2

    “Lịch sử nhân loại là một lịch sử sáng tạo.
    Nhân loại đã được làm những điều trên 70.000 năm.
    Nhà máy điện hạt nhân, ngay cả quần áo của chúng ta
    và Internet, cuộc sống bây giờ bắt đầu từ ngón tay
    của tổ tiên mà xử lý tất cả các xương”.
    – nghệ sĩ Tokushige nói.

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 16-1

    Sau khi chụp ảnh Hanabone của mình, các nghệ sĩ chôn xương động vật xuống đất.

     Kinh ngạc vì những bộ xương… nở hoa 18-1

    Những bức tranh tuyệt đẹp được làm từ chất liệu xương động vật
    quả là một công trình bền bỉ và sáng tạo.


    Theo Khampha.

      Hôm nay: Sun Apr 28, 2024 4:14 am