VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Trồng cây thành hình chiếc đàn ghi ta để tưởng nhớ vợ

    QuangSang87
    QuangSang87
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 4766
    Join date : 07/06/2012
    Age : 36
    Đến từ : Lousville,Ky

    Trồng cây thành hình chiếc đàn ghi ta để tưởng nhớ vợ Empty Trồng cây thành hình chiếc đàn ghi ta để tưởng nhớ vợ

    Bài gửi by QuangSang87 Wed Mar 13, 2013 6:55 pm

    Để tưởng nhớ tới người vợ xinh đẹp đã qua đời, ông Pedro Martin Ureta ở Argentina đã trồng một rừng cây bách và cây bạch đàn thành hình một chiếc đàn ghita.
    Khoảng 7.000 cây bách và bạch đàn đã được trồng thành hình một chiếc đàn ghi ta để tưởng nhớ tới bà Graciela Yraizoz. Khi còn sống, Graciela rất thích đàn ghi ta và bà đã đề nghị chồng mình thiết kế hình một chiếc đàn ghi ta bằng cây cối ở trong chính trang trại của họ.Trồng cây thành hình chiếc đàn ghi ta để tưởng nhớ vợ Trong-cay-thanh-hinh-chiec-dan-ghi-ta-de-tuong-nho-vo
    "Chiếc đàn" chụp từ trên cao

    Thật không may, Graciela đã qua đời vào năm 1977 khi mới 25 tuổi trong lúc đang mang bầu đứa con thứ 5. Hai năm sau ngày vợ mất, ông Pedro cùng các con bắt đầu tiến hành thực hiện ước nguyện của vợ. Các con ông Pedro cho biết bố của họ quá bận nhưng ông luôn tiếc vì vẫn chưa hoàn thành điều ước của mẹ họ.Trồng cây thành hình chiếc đàn ghi ta để tưởng nhớ vợ Trong-cay-thanh-hinh-chiec-dan-ghi-ta-de-tuong-nho-vo
    Ông Petro hiện tại và người vợ quá cố

    Giờ đây, khi đã 70 tuổi, ông Pedro có thể vui mừng khi mình đã hoàn thành xong chiếc ghi ta bằng cây xanh khổng lồ.“Đây là điều gần gũi nhất khiến chúng tôi luôn có cảm giác là mẹ vẫn còn ở bên”, một người con của ông bà nói.


      Hôm nay: Mon May 20, 2024 1:35 pm