VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


2 posters

    Con 3 tháng tuổi mới biết... là trai hay gái

    QuangSang87
    QuangSang87
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 4766
    Join date : 07/06/2012
    Age : 36
    Đến từ : Lousville,Ky

    Con 3 tháng tuổi mới biết... là trai hay gái  Empty Con 3 tháng tuổi mới biết... là trai hay gái

    Bài gửi by QuangSang87 Wed Nov 07, 2012 2:25 pm

     



    Bà mẹ Emma Sohrabian, 35 tuổi ở Oxford, Anh vẫn choáng váng khi nghe bác sĩ nói họ không biết con của cô là trai hay gái cho tới khi bé được 3 tháng tuổi.





    Emma và bé Aolani Argyle


    Bé Aolani Argyle khi sinh ra có bộ phận sinh dục nữ và các bác sĩ khẳng định đó là một bé gái. Bà mẹ Emma vui mừng khôn siết báo tin cho gia đình và bạn bè rằng mình sắp chào đón một “tiểu công chúa” và đã chuẩn bị đầy đủ quần áo màu hồng cho bé. Tuy nhiên, các bác sĩ lại cho biết họ vẫn chưa chắc về giới tính của đứa bé và cần làm cuộc thử nghiệm.



    “Tôi thực sự không hiểu những gì họ nói, tôi cảm thấy xấu hổ, tôi đã thông báo với tất cả mọi người rằng tôi sẽ sinh bé gái. Tôi muốn đăng ký khai sinh cho bé ngay sau khi sinh. Ở tuần thứ 20 tôi đã đi kiểm tra và được biết tôi sẽ sinh con gái”, Emma chia sẻ.



    Các bác sĩ giải thích Aolani mắc phải một căn bệnh di truyền hiếm gặp, được gọi là tăng sản thượng thận bẩm sinh (congenital adrenal hyperplasia). Căn bệnh này chỉ ảnh hưởng tới 1 trong 15.000 ca sinh và đáng buồn là hiện nay chưa có phương thức chữa trị. 


    Nó có thể đe dọa tính mạng bởi người bệnh không có các enzyme cần thiết để sản sinh ra các hoóc môn cortisol và aldosterone. Nếu không có các hoóc môn này, cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều androgen một loại hoóc môn sinh dục nam. Điều này có thể khiến các cơ quan sinh dục phát triển bất thường và khiến các bác sĩ không chắc chắn về giới tính của Aolani.




    Emma bị nhau tiền đạo (placenta previa) khi mang thai, một biến chứng nhau thai phát triển ở phần thấp nhất của tử cung và các bác sĩ đã phải mổ để lấy thai.


    Trong quá trình mổ, tim bé Aolani có lúc đã ngừng đập nhưng may mắn bé đã qua khỏi. Emma cũng bị mất rất nhiều máu và phải truyền máu.


    Lúc mới sinh, bé Aolani chỉ nặng có 900gr và 3 tháng đầu bé được nuôi dưỡng tại phòng chăm sóc đặc biệt. “Tôi chưa bao giờ nghe nói về tình trạng này nhưng khi bác sĩ giải thích nó nguy hiểm tới mức nào, tôi thực sự lo sợ”, Emma cho biết.


    Emma đã rất hồi hộp và lo lắng khi chờ đợi kết quả cuộc thử nghiệm. Kết quả cho thấy Aolani là một bé gái, bé đã được đưa về nhà ngay sau đó. Tuy nhiên Emma vẫn phải chờ kết quả để tìm xem cô con gái còn bị tăng sản thượng thận nữa hay không.


    “Trước khi có Aolani, tôi đã bị sẩy thai, do đó với tôi Aolani là một món quà. Tất cả những gì tôi muốn mong con bé được khỏe mạnh và hạnh phúc”, Emma tâm sự.



     


    avatar
    t_the_ry


    Tổng số bài gửi : 5
    Join date : 11/08/2012

    Con 3 tháng tuổi mới biết... là trai hay gái  Empty Re: Con 3 tháng tuổi mới biết... là trai hay gái

    Bài gửi by t_the_ry Thu Nov 08, 2012 9:30 am

    lol! ko co hinh anh lay gi ma tin day ha??? ai ma noi ko duoc ,

      Hôm nay: Mon May 06, 2024 3:31 pm