Bộ phim này bắt đầu vào năm 1991. Waran và Wam là hai anh em sống cùng gia đình. Một ngày nọ, mẹ của họ thừa nhận với cha họ rằng cô ấy yêu một người khác. Sau đó, người cha đã tự tử. Waran và Wam được chăm sóc bởi bà ngoại Somthawin của họ, bà cũng là hiệu trưởng một trường học. Sau đó, một cô gái tên là Darin đến trường, vì mẹ cô ấy không muốn cô ấy, và bà ngoại cũng chăm sóc cô ấy. 17 năm sau, Wam yêu Darin, và Darin cũng yêu thầm Wam. Tuy nhiên, vì sự cố với mẹ mình hồi đó, Wam không muốn yêu một người phụ nữ vì nỗi đau mà mẹ anh đã gây ra cho bố anh.
Bộ phim Những đứa trẻ mồ côi là bức họa tái diễn lại tình cảm, lối sống, sẽ chia giữa người với người không bị đơn độc cho dù ở bất kỳ hòan cảnh nào! Sự cảm thông gắn bó luôn tồn tại! Kính mời quí khán giả đón xem 17 tập phim.
FULL