VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Giết người hàng loạt khi mới 11 tuổi

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    Giết người hàng loạt khi mới 11 tuổi Empty Giết người hàng loạt khi mới 11 tuổi

    Bài gửi by Kyo Sun Jan 20, 2019 1:37 am

    Giết người hàng loạt khi mới 11 tuổi



    Một bé gái 11 tuổi người Anh đã bị buộc tội giết chết hai bé trai bằng cách siết cổ


    Đó là mùa hè năm 1968 tại Scotswood, một khu vực phía bắc London của nước Anh. Thi thể của Martin Brown (4 tuổi) được phát hiện trong một căn nhà hoang với máu và nước bọt trên má. Không có dấu hiệu rõ ràng của bạo lực nên ban đầu cảnh sát cho rằng cái chết của cậu bé là do tai nạn.

    Vài tuần sau, Brian Howe (3 tuổi) được phát hiện bị siết cổ tại một bãi đất hoang. Trên cơ thể cậu bé có nhiều vết thương kỳ lạ như vết đâm ở đùi, một phần bộ phận sinh dục bị cắt và những lọn tóc bị xén. Vài ngày sau đó, trên bụng cậu bé xuất hiện một chữ “M”. Có vẻ như kẻ giết người đã dùng một lưỡi dao cạo để tạo ra chữ cái này. Ở hiện trường cảnh sát còn phát hiện một chiếc kéo gãy.

    Vụ án thực sự đã gây hoang mang cho dân cư Scotswood và cảnh sát bắt đầu điều tra tất cả trẻ em trong khu vực. Trong số này có hai đứa trẻ hành động rất kỳ lạ. Norma Bell (13 tuổi) có vẻ hào hứng với vụ giết người và cô bé mỉm cười trong suốt quá trình thẩm vấn, như thể đó là một trò đùa. Mary Bell (11 tuổi) cũng có phản ứng kỳ quặc đồng thời đưa ra những câu trả lời thoái thác (mặc dù có họ giống nhau nhưng Mary và Norma không phải họ hàng).


    Giết người hàng loạt khi mới 11 tuổi RNksdBX

    Mary Bell đã sát hại hai bé trai khi mới 11 tuổi. Ảnh: Bizarrepedia.com.

    Khi cuộc điều tra tiếp tục, Mary lại có những hành động kỳ lạ. Có lúc cô tuyên bố đã nhìn thấy một cậu bé 8 tuổi khác ở cùng Brian vào ngày bị sát hại. Mary nói rằng cô nhìn thấy cậu bé kia đánh Brian, và lúc khác lại khẳng định thấy cậu bé đó chơi với một chiếc kéo.

    Nhưng sự thật cậu bé này đã ở sân bay vào buổi chiều khi Brian bị giết, và bằng cách nhắc đến chiếc kéo, Mary đã tự tố cáo mình có liên quan đến vụ án. Chiếc kéo là bằng chứng bí mật do đó nếu Mary biết về nó thì chắc chắn cô bé phải biết về vụ giết người.

    Cảnh sát sau đó đã khẳng định một hoặc cả hai cô bé có liên quan đến vụ giết người. Vào ngày Brian Howe được chôn cất, một thám tử đứng bên ngoài ngôi nhà của cậu bé cảm thấy kinh hoàng khi chứng kiến Mary cười và xoa hai bàn tay vào nhau lúc quan tài được hạ xuống. Thám tử ngay lập tức thẩm vấn Norma Bell một lần nữa và những gì cô bé nói với cảnh sát khi đó đã gây sốc cho họ.

    Chuyện gì đã xảy ra?

    Theo Norma, Mary cho biết cô bé đã giết Brian sau đó đưa Norma đến ngôi nhà để thi thể của nạn nhân. Mary mô tả với Norma về cách cô bé bóp cổ Brian đến chết rồi nói cô rất thích việc đó.

    Khi cảnh sát thẩm vấn Mary, cô bé vẫn không thừa nhận điều gì. Mary từ chối đưa ra lời khai và buộc tội Norma nói dối. Mary ban đầu được thả nhưng sau khi có thêm thông tin do Norma cung cấp, cô bé bị bắt trở lại đồn cảnh sát và cuối cùng thừa nhận đã ở ngôi nhà khi Brian bị giết. Tuy nhiên, Mary đổ lỗi cho Norma về vụ giết người. Cuối cùng, cả hai cô bé đều bị bắt và bị buộc tội giết người.

    Trong phiên tòa, nhiều bằng chứng và thông tin mới được đưa ra.

    Theo đó, chỉ hai ngày sau khi thi thể Martin Brown được phát hiện, một trường mẫu giáo trong khu vực đã bị đột nhập. Đồ dùng học tập bị vứt bừa bãi khắp các phòng và cảnh sát phát hiện bốn mẩu giấy với nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con trên đó chứa đầy những lời tục tĩu. Đáng chú ý nhất là những dòng chữ liên quan đến việc giết người như "Chúng tôi đã giết Martin Brown ...". Một mẩu giấy khác lại viết "Tôi giết người để tôi có thể quay lại".

    Giết người hàng loạt khi mới 11 tuổi Pjv3hft

    Brian Howe (3 tuổi) và Martin Brown (4 tuổi). Ảnh: Pinterest.

    Vào thời điểm đó, cảnh sát vẫn cho rằng cái chết của Martin là một tai nạn, và coi những mẩu giấy như một trò đùa trẻ con. Tuy nhiên, Mary sau đó thừa nhận viết chúng khi "đang cười khúc khích".

    Một số đứa trẻ trong khu vực cũng khẳng định đã nghe thấy Mary hét lên "Tôi là kẻ giết người" sau đó chỉ vào ngôi nhà nơi Brian được tìm thấy và nói "đó là nơi tôi giết người".

    Trong thời gian bị giam giữ chờ xét xử, Mary đã nói ra những câu rất kỳ quặc với các nữ quản ngục như "Tôi thích làm tổn thương những thứ nhỏ bé không có khả năng chống trả". Sự thờ ơ, thiếu cảm xúc và hành vi kỳ lạ của Mary đã khiến các bác sĩ cho rằng cô bé bị bệnh tâm thần.


    Mary đã hành động một mình khi giết Martin Brown và mặc dù cả hai cô bé đổ lỗi cho nhau về cái chết của Brian Howe, câu chuyện của Norma rằng Mary là thủ phạm có vẻ đáng tin hơn. Tuy nhiên, Norma đã cùng Mary trở lại hiện trường vụ án và giúp cắt thi thể của Brian bằng một chiếc kéo đồng thời dùng lưỡi dao cạo để khắc chữ “M” trên bụng nạn nhân.

    Mary được mô tả là một cô bé rất cuốn hút và thông minh nhưng có tính bạo lực, và thường xuyên nói dối. Gia đình cho biết sự bạo lực này bắt đầu từ khi cô bé là một đứa trẻ mới biết đi. Khi đó, Mary có thói quen đột ngột tấn công và đánh những đứa trẻ khác. Ở trường mẫu giáo, cô bé đã dùng tay siết cổ bạn cùng lớp.

    Chia sẻ của các thành viên trong gia đình về những gì Mary phải chịu đựng khi còn bé đã giúp cảnh sát hiểu được phần nào nguyên nhân khiến một bé gái biến thành kẻ tâm thần bạo lực và vô cảm.

    Mary là đứa con không mong muốn của Betty - một phụ nữ hành nghề mại dâm. Khi mới sinh, Betty đẩy Mary cho người thân bất cứ khi nào có thể và thậm chí có lần đã đưa cô bé cho một người phụ nữ lạ. Bác của cô bé sau đó đã tìm cách lấy lại Mary từ người phụ nữ đó. Các thành viên trong gia đình nói rằng khi Mary 2 tuổi, cô bé bắt đầu trở nên lạnh lùng, sống tách biệt với mọi người và không cởi mở.

    Những câu chuyện khác từ các thành viên trong gia đình cũng được đưa ra. Mary đã chứng kiến người bạn năm tuổi của mình bị xe buýt đâm chết. Mẹ của Mary thường xuyên cho cô bé uống thuốc quá liều. Người ta tin rằng Betty mắc phải hội chứng Munchausen By Proxy (MSbP) khiến bà cố tình làm hại Mary để được chú ý.

    Đã có lần Betty thậm chí nói dối người thân trong gia đình rằng Mary đã bị một chiếc xe tải cán chết. Đáng thương hơn cả, Mary cáo buộc Betty cho phép khách mại dâm lạm dụng tình dục cô bé. Mặc dù người thân của Mary chưa chứng thực cáo buộc đặc biệt này, nhưng nếu đó là sự thật, nó chắc chắn có thể giúp giải thích hành vi kỳ lạ của Mary và việc cô bé không có cảm xúc.

    Phán quyết

    Mary Bell và Norma Bell đều bị buộc tội ngộ sát. Cả hai cô bé đều làm chứng trong phiên tòa và buộc tội lẫn nhau. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận thấy dường như vẫn có một mối liên kết kỳ lạ giữa họ. Các nhà tâm lý học cho rằng Mary có các triệu chứng đặc trưng của bệnh thái nhân cách, và do đó không hoàn toàn liên quan hay chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

    Vào ngày 17/12/1968, tòa phán Norma được tha bổng trong khi Mary bị kết tội ngộ sát và nhận án tù giam vô thời hạn.

    Gần 9 năm sau, Mary đã trốn thoát khỏi nhà tù dành cho người trưởng thành mà cô vừa được chuyển đến, nhưng nhanh chóng bị bắt lại. Mặc dù vậy, cô đã được ra tù sau khi thụ án 12 năm, vào năm 1980. Cô gái 23 tuổi được cấp ẩn danh để bắt đầu một cuộc sống mới.

    Mary Bell sau đó có thai và sinh một bé gái vào ngày 25/5/1984, đúng 16 năm sau khi sát hại Martin Brown.

    zing

      Hôm nay: Tue May 07, 2024 2:33 am