VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Cảm thấy trẻ hơn tuổi, yêu cầu tòa cho đổi năm sinh

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    Cảm thấy trẻ hơn tuổi, yêu cầu tòa cho đổi năm sinh Empty Cảm thấy trẻ hơn tuổi, yêu cầu tòa cho đổi năm sinh

    Bài gửi by Kyo Tue Nov 13, 2018 5:22 pm

    Cảm thấy trẻ hơn tuổi, yêu cầu tòa cho đổi năm sinh
    November 11, 2018



    Cảm thấy trẻ hơn tuổi, yêu cầu tòa cho đổi năm sinh Dutch-Man-111118

    Ông người Hòa Lan, Emile Ratelband, xin tòa cho giảm tuổi từ 69 còn 49.
    (Hình: AP Photo/Peter Dejong)


    UTRECHT, Hòa Lan - – Một người đàn ông ở Hòa Lan, nghĩ rằng tuổi tác chỉ là một con số, nên với lối suy nghĩ tích cực, ông nộp đơn yêu cầu tòa án cho ông đổi tuổi từ 69 như hiện nay, xuống còn 49 tuổi.


    Ông Emile Ratelband nói rằng đơn xin thay tuổi của ông cũng không khác gì với các hình thức thay đổi cá nhân hiện đang cho phép ở Hòa Lan cũng như ở các nơi khác trên thế giới.

    “Người ta có nhiều sự lựa chọn: có thể chọn đổi tên, chọn đổi giới tính, cá nhân tôi muốn đổi tuổi của mình. Tôi muốn được tự kiểm soát lấy đời sống của mình,” ông Ratelband nói với báo chí hôm Thứ Năm, ngày 8 Tháng Mười Một.

    Ông Ratelband nói muốn tránh tình trạng bị kỳ thị tuổi tác trong xã hội hiện nay, nhất là trên những trang hò hẹn qua mạng.

    “Thí dụ như khi tôi nộp đơn vay tiền mua nhà, họ nói không thể cho mượn. Nếu tôi vào trang hò hẹn Tinder, tôi chỉ được liên lạc với các phụ nữ 68, 69 tuổi,” ông nói với hãng thông tấn AP.

    “Tôi muốn là chính mình, do đó tôi không muốn bị buộc phải nói dối trong những trường hợp như vậy,” theo ông Ratelband, một người làm việc trong ngành truyền hình ở Hòa Lan.

    Theo ông, chính phủ Hòa Lan sẽ hưởng lợi nếu chấp thuận đơn xin đổi tuổi của ông. Vì ông sẵn sàng từ bỏ món tiền hưu trí khoảng 1,200 Euros (chừng $1,370) mỗi tháng.

    Ông Ratelband khẳng định ông không muốn “lấy tiếng.”

    “Tôi nay bị coi là người già. Tôi được khuyên là để dành tiền cho con cháu để chúng tiêu xài,” theo lời người đàn ông có bảy con này.


    “Nhưng nếu tôi có lại độ tuổi đó, tôi sẽ có lại niềm hy vọng của mình. Tôi sẽ cảm thấy cuộc đời thanh xuân. Cả tương lai sẽ lại một lần nữa chờ đợi tôi,” theo lời giải thích của ông Ratelband.


    (V.Giang)

      Hôm nay: Sun May 19, 2024 2:23 pm