VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Từ 'thánh' yoga đến kẻ bị tố tấn công tình dục hàng loạt học viên ở Thái Lan

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    Từ 'thánh' yoga đến kẻ bị tố tấn công tình dục hàng loạt học viên ở Thái Lan Empty Từ 'thánh' yoga đến kẻ bị tố tấn công tình dục hàng loạt học viên ở Thái Lan

    Bài gửi by Kyo Tue Sep 11, 2018 7:14 pm

    Từ 'thánh' yoga đến kẻ bị tố tấn công tình dục hàng loạt học viên ở Thái Lan



    Tại trường Agama Yoga, tất cả học viên và giáo viên xem Narcis Tarcau như một vị thánh và nghe lời ông này răm rắp.


    Từ 'thánh' yoga đến kẻ bị tố tấn công tình dục hàng loạt học viên ở Thái Lan Narcis-Tarcau-speaks-at-WHERE-6952-8155-1536637786

    Narcis Tarcau trong một lần thuyết giảng
     tại trường Agama Yoga. Ảnh: Coconuts Bangkok


    Narcis Tarcau, người sáng lập trường Agama Yoga trên đảo Koh Phangan, Thái Lan, bị tố cáo tấn công tình dục và đưa ra các bài thuyết giảng tẩy não học viên suốt 15 năm qua.


    Theo Coconuts Bangkok, dù tai tiếng của thầy dạy yoga gốc Romania đang lan truyền trên khắp báo chí thế giới, những thông tin về ông này trên mạng rất hiếm hoi. Trên trang web tiếng Romania của "Phong trào Hội nhập Tinh thần Tuyệt đối" MISA, Tarcau được mô tả là người đồng sáng lập nhóm này cùng cựu lãnh đạo Gregorian Bivolaru.

    Bivolaru, người đang ở trong danh sách truy nã của Liên minh châu Âu vì tội buôn người và cáo buộc lạm dụng tình dục, từng đích thân chỉ định Tarcau thành lập chi nhánh của nhóm ở Đan Mạch. Tuy nhiên, tại đây, Tarcau bị cáo buộc có hành vi không phù hợp với các học viên.


    Từ năm 1998 đến 2003, Tarcau đến Ấn Độ nhưng MISA cho hay sau đó ông ta cũng bị nước này cấm cửa với cáo buộc cưỡng hiếp. Bốn nguồn tin riêng biệt cho hay Tarcau từng bị bắt nhưng cảnh sát ở Rishikesh, bang Uttarakhand, nói rằng ông ta không có tiền án nào ở đây.

    Sau khi bỏ đến Thái Lan, Tarcau tận hưởng cuộc sống tự do, thành lập chi nhánh dạy yoga, nhấn mạnh quan điểm tình dục do nam giới thống trị trong môi trường được mô tả là "giống như một giáo phái".

    Năm 2003, Agama phát triển thành trường yoga theo trường phái tantra lớn nhất thế giới, cung cấp các khóa học và giáo viên được Liên minh Yoga tại Mỹ chứng nhận và đào tạo hàng nghìn học viên mỗi năm. Khoảng ba phần tư trong số này là phụ nữ.


    'Nghĩ như cách ông ta nghĩ'

    Tarcau tuyên bố ông ta là "người giảng giải xuất chúng về một xu hướng tư duy độc đáo và hiện đại trong yoga", "đã đạt đến cảnh giới cao về nhận thức tâm linh". Ông cảnh báo những người chống lại mình rằng họ đang "bị quỷ ám" và sẽ hứng chịu "nghiệp chướng về sau".

    "Hầu hết mọi người xem ông ta như một vị thánh", Flavia Tibucheski, một cựu học viên làm quản lý tại trường Agama đến năm 2016, kể. "Các giáo viên cấp cao tin ông ta hoàn toàn".

    Tarcau, người cao tới 1, 95 m, thống trị về mọi mặt ở Agama. Các môn đệ cũ mô tả các bài giảng kỳ lạ của ông ta rất cuốn hút.

    Từ 'thánh' yoga đến kẻ bị tố tấn công tình dục hàng loạt học viên ở Thái Lan AGAMA-1-1-2781-1536637788

    Các học viên luyện tập bên trong trường Agama Yoga. 
    Ảnh: Coconuts Bangkok

    "Ông ấy rất hay chửi thề. Điều đó làm mọi người bật cười", Ava, một cựu quản lý trường kể. "Mọi người nghĩ ông ấy nổi loạn và thực sự hấp dẫn".

    "Ông ấy đưa ra bài tập yoga mà theo cách mà tôi chưa bao giờ nghe tới trước đó", Nancy Miller, một học viên - giáo viên tại trường năm 2003 - 2005, nói. "Chúng rất thu hút với những ai quan tâm tới tâm linh. Ông ấy thực sự lôi cuốn họ theo cách đó".

    Miller giải thích thêm rằng "theo truyền thống của yoga, thầy giáo là cha và các học viên giống như con. "Họ phải vâng lời. Nói như ông ấy nói. Nghĩ như ông ấy nghĩ", cô kể.


    Tuy nhiên, không may Tarcau lại luôn suy nghĩ và nói về sex gần như mọi lúc. Trong khi những người khởi xướng ra yoga theo trường phái tantra xem tình dục chỉ đóng vai trò tương đối nhỏ đối với đời sống thì các học viên và nhân viên của Tarcau mô tả những giáo lý ngược lại.

    "Tất những lời khuyên mà ông ta đưa ra cho học viên đều liên quan đến tình dục. Tình dục là câu trả lời cho mọi vấn đề về tâm lý, tâm linh, cảm xúc và thể chất", Miller kể.

    Tarcau khuyên cô phải "trao thân cho đàn ông, quyến rũ họ bằng ánh mắt và có càng nhiều bạn tình càng tốt bởi đó là cách duy nhất để cô tìm thấy người bạn đời của mình".


    Ava, một cô gái trẻ nhút nhát nhưng tràn đầy hy vọng khi bước chân vào trường Agama, kể rằng mình liên tục bị Tarcau gây áp lực suốt hai năm. Cuối cùng, ông ta đã thuyết phục được Ava rằng mình là người có thể chữa lành vết thương tinh thần của cô.

    Tibucheski cũng bị Tarcau dụ dỗ rằng phải mát-xa vùng kín của cô thì mới khơi thông được nguồn năng lượng đang bị khóa. Cô cuối cùng đồng ý quan hệ với ông ta. Tibucheski cho hay mình đã tỏ ý phản kháng nhưng quá nhỏ bé nên không thể chống lại được Tarcau cao lớn. Tarcau tiếp tục gạ tình cô suốt hai năm còn lại ở trường.

    Theo Stephen, một nhân viên cấp cao làm việc ở Agama hơn 5 năm, khi cô lần đầu gặp Tarcau, ông ta có 3 bạn gái. Nhưng khi ngôi trường ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, ông ta quan hệ với "hơn hai phụ nữ mỗi ngày".

    Một học viên khác cho hay có "ít nhất hàng trăm người" đã quan hệ nam nữ với Tarcau và "tất cả họ đều thấy hạnh phúc về điều đó". "Đó là nhận thức chung trong cộng đồng", cô nói.

    Từ 'thánh' yoga đến kẻ bị tố tấn công tình dục hàng loạt học viên ở Thái Lan Dancing-4105-1536637788

    Một phụ nữ biểu diễn cho các học viên tại
    trường Agama Yoga. Ảnh: Coconuts Bangkok

    Bất chấp tai tiếng và chiến dịch tẩy chay của người dân địa phương, trường Agama vẫn tiếp tục hoạt động. Các email, các cuộc điện thoại đến ngôi trường không nhận được phản hồi.

    Trên trang Facebook chính thức, Agama Yoga đưa ra hàng loạt tuyên bố, trong đó gần nhất là vào ngày 18/8, khẳng định không sai phạm nhưng mô tả "sự hối tiếc" và cam kết "thay đổi", đồng thời tố cáo họ đang bị những người thù ghét chơi xấu. Agama nói rằng một cuộc điều tra ba bên đang diễn ra, dù "tỷ lệ phản hồi của những phụ nữ bị ảnh hưởng vô cùng thấp".


    Cảnh sát địa phương tỏ ra không quan tâm nhiều đến các câu chuyện đang lan truyền nhưng khẳng định sẵn sàng hành động nếu có đầy đủ bằng chứng chống lại Agama. Cảnh sát trưởng Koh Phangan, đại tá Satit Kongniam, cho hay nếu các vụ tấn công đã xảy ra hơn ba tháng thì cảnh sát không thể điều tra hay phát lệnh bắt giữ vì quá thời hạn.

    Những người tố cáo Tarcau hiện đã trở về quốc gia của họ và nhiều cáo buộc đã diễn ra từ những năm trước nên theo luật pháp Thái Lan, việc truy tố là không thể và lời khai của họ là vô nghĩa.

    Hôm 4/9, hơn chục cảnh sát đã tiến hành "thanh tra" đột xuất trường Agama nhưng ông Satit Kongniam cho biết đây chỉ là hoạt động định kỳ và không liên quan tới các cáo buộc tấn công tình dục.

    Trong khi đó, Liên minh Yoga đã nhận được một số đơn khiếu nại và tổ chức điều tra riêng.


    Theo một nguồn tin tại Cơ quan Di trú Thái Lan, Tarcau đã vượt biên sang Campuchia hôm 31/7, biến mất ở thị trấn biên giới Poipet và không ai biết ông ta đang ở đâu.


    Anh Ngọc

      Hôm nay: Sun May 19, 2024 4:44 pm