VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Cụ bà 93 tuổi đối đầu hai tên cướp giật ở Anh

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    Cụ bà 93 tuổi đối đầu hai tên cướp giật ở Anh Empty Cụ bà 93 tuổi đối đầu hai tên cướp giật ở Anh

    Bài gửi by Kyo Sun Sep 09, 2018 9:45 pm

    Cụ bà 93 tuổi đối đầu hai tên cướp giật ở Anh



    Trong lúc vật lộn với hai tên cướp ở gần một bến xe buýt, cụ Eva Jones nghĩ "không đời nào chúng cướp được túi của mình".



    Cụ bà 93 tuổi đối đầu hai tên cướp giật ở Anh 0-JS161487537-2855-1536414082

    Cụ Jones đã hồi phục, về lại nhà hai tuần
    sau khi giằng co với những tên cướp túi. Ảnh: MEN.


    Buổi trưa ngày 16/8, cụ Eva Jones đang đứng đợi xe buýt ở thị trấn Chadderton, phía đông nước Anh, thì bị hai tên giật túi từ phía sau. Trong túi có chưa đầy 10 bảng (12,3 USD) nhưng cụ Jones nhất quyết không buông tay dù bị đẩy ngã xuống đất, đập đầu vào vỉa hè, văng giầy ra đường, theo Manchester Evening News.

    Người xung quanh vội chạy tới giúp đỡ cụ Jones khiến hai tên cướp bỏ chạy. Hôm sau, một thiếu niên 17 tuổi đã tới nhận tội ở đồn cảnh sát. Cậu ta sẽ bị xét xử cuối tháng này.

    Cụ Jones, 93 tuổi, sống ở thị trấn Chadderton, ngoại ô Oldham và có ba người con, 8 người cháu và 11 chắt. Cụ cho hay lúc bị cướp không hề sợ hãi mà luôn nghĩ "không đời nào chúng cướp được túi của mình".

    Tuy nhiên, khi bị ngã, cụ đã rất đau đớn và nghĩ "sẽ không sống nổi". Cụ Jones bầm tím khắp người. Các bác sĩ lo ngại não cụ bị chấn thương và đã chụp cộng hưởng từ. May mắn là hôm sau, cụ được xuất viện và tới nhà con trai Tony ở hai tuần để con chăm sóc.

    Bây giờ sức khỏe của cụ đã tốt hơn. Các con đưa cụ về ngôi nhà ở Chadderton và cụ tiếp tục thú vui đọc sách bằng Kindle, giải câu đố ô chữ và chăm sóc khu vườn xinh đẹp.


    "Đầu tôi vẫn còn cục u sưng to như quả trứng. Hông vẫn đau, lúc ngủ không thoải mái. Tôi cảm thấy tiếc cho mấy tên cướp. Chúng nghĩ rằng sẽ cướp được nhưng thực tế thì không. Chúng đã chọn lầm người rồi", cụ Jones nói.


    Hồng Hạnh

      Hôm nay: Thu May 02, 2024 12:50 am