VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Hai ngày, hai vụ sét đánh trong một huyện: 2 người chết, 3 bị thương

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    Hai ngày, hai vụ sét đánh trong một huyện: 2 người chết, 3 bị thương Empty Hai ngày, hai vụ sét đánh trong một huyện: 2 người chết, 3 bị thương

    Bài gửi by Kyo Wed May 09, 2018 6:38 pm

    Hai ngày, hai vụ sét đánh trong một huyện: 2 người chết, 3 bị thương



    Hai ngày, hai vụ sét đánh trong một huyện: 2 người chết, 3 bị thương I721p5


    Gia đình em Nông Văn Dũng quá nghèo nên 
    chính quyền đã hỗ trợ tiền mai táng. (Hình: Người Lao Động)


    ĐẮK LẮK, Việt Nam – Liên tục trong hai ngày, ở huyện Buôn Đôn, đã xảy ra hai vụ sét đánh khiến 2 người chết, 3 người bị thương.


    Nói với báo Người Lao Động, ngày 8 Tháng Năm, bà Ngô Lan Anh, chủ tịch xã Ea Wer huyện Bôn Đôn, cho biết chiều 7 Tháng Năm, ở huyện lại xảy ra một vụ sét đánh làm một người chết, hai người khác bị thương.


    Tin cho biết, khoảng 15 giờ ngày 7 Tháng Năm, bốn người dân gồm các ông Hoàng Văn Đồng (34 tuổi); Nguyễn Ngọc Sửu (52 tuổi); Hoàng Thanh Hiếu (18 tuổi), cùng ở buôn Ea Prí, xã Ea Wer và ông Lãnh Như Biểu (56 tuổi), ngụ thôn 6, cùng xã đi chăn bò về. Khi đến suối Ea K’Pam, xã Ea Wer thì nhóm người này bất ngờ bị sét đánh trúng.


    Tai nạn khiến ông Đồng chết tại chỗ, ông Sửu bị chảy máu tai, ông Biểu bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn

    Trước đó, chiều 6 Tháng Năm, em Nông Văn Dũng (15 tuổi), học sinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Hồng Phong, xã Ea Huar và bà H’Nghách Ria (36 tuổi), ngụ cùng xã đi trồng mì thuê cho một hộ dân ở khu vực gần đập tràn thôn 8, xã Ea Huar, thì bất ngờ cũng bị sét đánh trúng khiến cả hai người gục tại chỗ.

    Ngay sau đó, các nạn nhân đã được người dân xung quanh phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, em Dũng đã chết, còn bà H’Nghách Ria bị thương nặng.


    Do gia đình của hai nạn nhân đều rất nghèo, không có tiền mai táng và chữa trị nên sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phải hỗ trợ một ít chi phí mai táng cho gia đình em Dũng, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bà H’Nghách Ria.



    (Tr.N)

      Hôm nay: Wed May 08, 2024 6:39 pm