VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Bà mẹ Ấn Độ sinh 14 con gái mới được một mụn con trai

    avatar
    Khách viếng thăm
    Khách viếng thăm


    Bà mẹ Ấn Độ sinh 14 con gái mới được một mụn con trai Empty Bà mẹ Ấn Độ sinh 14 con gái mới được một mụn con trai

    Bài gửi by Khách viếng thăm Fri Nov 20, 2015 3:32 pm

    Bà mẹ Ấn Độ sinh 14 con gái mới được một mụn con trai


    Đến lần sinh nở thứ 15, bà mẹ Ấn Độ đã có cậu con trai đầu tiên như mong muốn, nhưng đứa bé thứ 16 lại tiếp tục là con gái.


    Bà mẹ Ấn Độ sinh 14 con gái mới được một mụn con trai 311w4sm

    Vợ chồng anh Ramsinh Sangod bên các con. Ảnh: Cover Asia Press


    Vợ chồng anh Ramsinh Sangod, 35 tuổi, hiện sống ở làng Jharibhujhi, huyện Dahod, bang Gujarat. Sau khi sinh liên tiếp 14 con gái với tần suất mỗi năm một đứa, cuối cùng vợ anh, cô Kanu Sangod, 33 tuổi, đã sinh được một cậu con trai cách đây 2 năm.

    "Cơ thể tôi rất yếu và tôi biết điều đó. Sau 7 lần mang thai nhưng chỉ toàn sinh ra con gái, chồng tôi đã dọa sẽ dẫn một phụ nữ khác về nhà nếu tôi không đẻ con trai cho anh ấy. Tôi là một đứa trẻ mồ côi và tôi không muốn bị ruồng bỏ, vì thế tôi đồng ý", Kanu kể. 


    Năm 2013, cặp vợ chồng Ấn Độ vỡ òa trong hạnh phúc khi đứa con thứ 15 của họ cuối cùng đã mang giới tính nam.

    Họ đặt tên cho cậu bé là Vijay. Hiện Vijay 22 tháng tuổi. 


    Theo Indian Express, vợ chồng anh Ramsinh kết hôn đã 18 năm.


    Con gái cả và con gái thứ hai của họ, lần lượt 17 và 15 tuổi, đã kết hôn hồi tháng 3. Hai con gái khác là Kali và Ovanti đã qua đời khi mới 2 tuổi vì bị bệnh nặng. 

    Do số lượng thành viên trong gia đình ngày càng tăng nên anh Ramsinh và các con gái lớn buộc phải đi làm việc ở các công trường xây dựng để có tiền nuôi sống cả gia đình. 

    "Khi mùa màng thất bát, tôi cũng phải đi nhiều tháng tới bang Madhya Pradesh hoặc các vùng khác của bang Gujarat để tìm việc làm. Hy vọng sau này khi con trai lớn lên, thằng bé gánh vác trách nhiệm này cho cả nhà", Ramsinh nói. 

    "Rất nhiều ngày chúng tôi chẳng có gì cho vào bụng. Tôi từng phải nhịn đói kể cả khi đang có thai", chị Kanu nói thêm. 

    Vì muốn có thêm con trai để thay mình "chăm sóc" cho các chị gái và phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, năm ngoái, vợ chồng anh Ramsinh lại quyết định có thêm con.

    "Tôi không dám nghĩ chúng tôi sẽ ra sao nếu đứa trẻ này tiếp tục là gái. Cả hai vợ chồng tôi đều còn trẻ, vì thế chúng tôi sẽ thử thêm lần nữa", anh Ramsan từng nói.

    "Theo phong tục của làng chúng tôi, anh em trai đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của các chị em gái. Vào ngày cưới các con chị em gái, người anh hoặc em trai phải tặng những món quà đắt tiền. Nếu chỉ có một con trai thì làm sao cáng đáng được? Vì vậy tôi nghĩ cần phải có thêm con trai để chia sẻ bớt gánh nặng này".

    Tuy nhiên, ước mơ đó của họ không trở thành sự thực khi đứa con thứ 16 chào đời vào cuối tháng 7 vừa qua tiếp tục là một bé gái.



    Theo Infonet

      Hôm nay: Fri May 17, 2024 6:13 am