VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    "Dị nhân" thích sống như một... con dê

    avatar
    Khách viếng thăm
    Khách viếng thăm


    "Dị nhân" thích sống như một... con dê Empty "Dị nhân" thích sống như một... con dê

    Bài gửi by Khách viếng thăm Thu Aug 20, 2015 7:50 pm

    "Dị nhân" thích sống như một... con dê


    Thậm chí, anh chàng còn đặt mua dạ dày nhân tạo giống dê để tiêu hóa được cỏ.


    Mới đây, nhà thiết kế người Anh Thomas Thwaites đã làm một việc cực kì khó hiểu khi từ bỏ cuộc sống con người và quyết định sống như một chú dê núi. Anh đã dành ra 3 ngày để nhập vào một đàn dê trên dãy núi Alps của Thụy Sĩ.


    "Dị nhân" thích sống như một... con dê 2gwz5mh

    Thomas Thwaites từ bỏ thế giới con người
    và sống như một chú dê trong 3 ngày
    .


    Để có trải nghiệm chân thực nhất, Thomas đã sử dụng chân, tay giả đặc biệt để cho phép anh đi lại thoải mái bằng 4 chân như động vật ăn cỏ. Những bộ phận này được mô phỏng gần như chính xác với bộ móng và dĩ nhiên là chúng không có ngón tay.

    Thậm chí, anh chàng còn đặt mua một bộ phận dạ dày nhân tạo giống dê để giúp anh ăn và tiêu hóa được lá cỏ.


    "Dị nhân" thích sống như một... con dê 2zdynps

    Nhờ có chân tay giả đặc biệt mà anh
    có thể di chuyển giống chú dê một cách dễ dàng.

    "Dị nhân" thích sống như một... con dê 4t7ubt

    Anh chàng thậm chí còn trang bị
    một dạ dày nhân tạo và học cách ăn cỏ.


    Ban đầu, đàn dê không chấp nhận và đã tách Thomas ra khỏi đàn. Chúng đi xuống những dốc núi và bỏ xa anh chàng gần 1 km. Điều này đã khiến Thomas phải dành cả ngày trời để có thể tìm kiếm và đuổi theo.


    "Dị nhân" thích sống như một... con dê 15g8p4p

    Thomas "thuyết phục" một con dê cho anh vào đàn.

    "Dị nhân" thích sống như một... con dê Scvwi0

    Anh phải rất vất vả để đuổi kịp đàn dê núi.


    Trả lời tờ Motherboard, Thomas cho biết, “Việc đi xuống núi là khá khó khăn và tôi cũng sợ nếu tôi ngã xuống thì tôi không có tay mà bám. Nhiều lúc tôi cố gắng đuổi kịp những con dê hàng cây số, hay cố gắng leo lên núi đá, rúc vào những bụi cây như chúng để thỏa mãn trí tò mò của mình”.


    Anh cũng chia sẻ, “Mục đích của tôi là có một kì nghỉ thực sự, tránh khỏi những tổn thương và lo lắng của con người, từ đó có thể suy nghĩ về quá khứ và tương lai”. Ngoài ra, anh dự định sẽ viết một cuốn sách về trải nghiệm thú vị này.



    [i]"Dị nhân" thích sống như một... con dê Ilestw

    Việc leo lên những vách núi làm cơ thể anh bị đau nhức.

    "Dị nhân" thích sống như một... con dê 2vi5o4i

    "Chú dê" mệt mỏi sau một ngay chạy khắp dãy núi.

    (Dân Việt)

      Hôm nay: Sun May 12, 2024 5:18 am