Người đàn ông 60 năm không tắm vẫn khỏe mạnh
Hơn 6 thập kỷ qua, ông Amoo Hadji không hề ốm đau dù thường xuyên hút thuốc từ phân động vật và không tắm rửa.Ông Amoo Hadji (80 tuổi) là một người vô gia cư trú tại làng Dezhgah (Farashband, Iran). Hơn 60 năm nay, ông vẫn duy trì lối sống rất nguyên thủy: không hề tắm rửa.
Việc không vệ sinh thân thể cộng với điều kiện sống thiếu thốn đã mang tới cho cụ ông 80 tuổi này vẻ ngoài hết sức nhếch nhác và mùi hôi khủng khiếp.
Không những vậy, làn da của ông Hadji còn bị đóng thành nhiều mảnh vẩy lớn, nhỏ.
Người đàn ông này sống trong 1 căn lều bằng đá do những người xung quanh xây giúp. Bữa ăn hàng ngày của ông là thịt động vật đã thối rữa.
Tài sản có giá trị nhất của Amoo Hadji là chiếc tẩu thuốc bằng kim loại. Thế nhưng, thay vì thuốc lá sợi, ông chỉ có thể dùng phân động vật giả làm thuốc để hút.
Mỗi khi trời lạnh, ông Hadji lại đội chiếc mũ bảo hiểm cũ kĩ lên đầu rồi hút 'thuốc lá' cho ấm.
Không ai hiểu được vì lí do gì mà suốt nhiều thập kỉ qua, người đàn ông vô gia cư này không hề có ý định tắm rửa.
Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất đó là dù điều kiện sống thiếu thốn và kém vệ sinh như vậy nhưng ông Amoo Hadji vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và chưa từng mắc phải bệnh da liễu hay bệnh dịch nào nghiêm trọng.
Theo Tinngan.