VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Phẫu thuật cho người đàn ông “mặt voi”

    duyen
    duyen
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 22245
    Join date : 09/06/2012

    Phẫu thuật cho người đàn ông “mặt voi” Empty Phẫu thuật cho người đàn ông “mặt voi”

    Bài gửi by duyen Thu Oct 16, 2014 5:12 pm

    Phẫu thuật cho người đàn ông “mặt voi”
    Người đàn ông "mặt voi" được phẫu thuật cắt bỏ phần nào khối u nặng 25kg.

    Huang Chuncai là người đàn ông có gương mặt “voi” bởi khối u nặng 25kg treo trên khuôn mặt.

    37 tuổi, Huang được ghi nhận là bệnh nhân có trường hợp xấu nhất của chứng Neurofibromatosis (u sợi thần kinh). Anh hầu như không thể di chuyển, viêc ăn ngủ cũng trở nên khó khăn.


    Phẫu thuật cho người đàn ông “mặt voi” 1413432813-chuyen-la--2-

    Các bác sỹ đã phẫu thuật cho người đàn ông "mặt voi" ở Trung Quốc.

    Phẫu thuật cho người đàn ông “mặt voi” 1413432813-chuyen-la--6-

    Khối u nặng 25kg trên gương mặt khiến người đàn ông 37 tuổi này gần như không thể di chuyển

    Phẫu thuật cho người đàn ông “mặt voi” 1413432813-chuyen-la--1-

    Anh được tài trợ để phẫu thuật 4 lần trong 7 năm.

    Phẫu thuật cho người đàn ông “mặt voi” 1413433035-chuyen-la--3-

    Trước khi phẫu thuật, gương mặt anh biến dạng.

    Phẫu thuật cho người đàn ông “mặt voi” 1413432813-chuyen-la--4-

    Nó khiến anh khó khăn trong việc ăn, ngủ và đi lại.

    Phẫu thuật cho người đàn ông “mặt voi” 1413432813-chuyen-la--5-

    Các bác sỹ đã cắt bỏ 21kg trong khối u 25kg trên gương mặt anh.

    Căn bệnh hiếm gặp này gây ra sự tăng trưởng tế bào quá mức và tạo nên khối u biến dạng khuôn mặt của Huang.

    Người đàn ông Trung Quốc này không được điều trị trong 30 năm vì gia đình anh không đủ khả năng chi trả tiền điều trị. Áp lực của khối u 25kg khiến anh chỉ cao 1m2, xương sống của anh ngừng phát triển và lưng bị gù.

    Anh nói: “Khối u của tôi rất lớn và nặng nề. Tôi luôn phải đỡ lấy nó mỗi khi đứng dậy”.

    Khi cha mẹ anh được đề nghị một khoản tiền để gửi anh vào một rạp xiếc quái dị, Huang cảm thấy bị sỉ nhục và nghĩ đến việc tự tử. Trong năm 2007, hoàn cảnh của Huang được đưa tin trên truyền thông, nhận nhiều cảm thông và chia sẻ. Cũng từ đó, tiền từ thiện của chính phủ Trung Quốc giúp anh được phẫu thuật khuôn mặt.

    Giám đốc tại bệnh viện Ung thư Fuda, Wu Binghui nói: “Tôi đã bị sốc. Tôi chưa bao giờ thấy một khối u lớn như Huang trên cơ thể con người”.

    Trong suốt 7 năm với 4 lần phẫu thuật nhằm thay đổi cuộc đời, Huang đã được các bác sỹ cắt bỏ 21kg trên gương mặt lớn.

    Giờ đây, người đàn ông mặt “voi” đã có thể sống một cuộc sống bình thường sau ca phẫu thuật thứ 4. “Tôi nghĩ rằng khuôn mặt của con mình đã nhỏ hơn và chúng tôi rất hạnh phúc vì cuộc sống đã dễ dàng hơn”, mẹ của Huang – bà He Baohua nói.

    Bản thân Huang nói: “Tôi cảm thấy thực sự tốt đẹp. Thời gian này khuôn mặt của tôi đã dễ chịu hơn, nhẹ hơn nhiều và dễ dàng hơn trong việc ăn. Tôi hy vọng tôi có thể làm một số công việc để kiếm được tiền. Bây giờ tôi trông không đáng sợ như khối u trước đó”.


    Theo Huffington /Khám phá.

      Hôm nay: Mon May 13, 2024 2:09 pm