Những đám cưới giữa người với động vật gây sốc
Họ có thể làm đám cưới với mèo, cún cưng hay thậm chí là dê, ếch.Hai cô bé 7 tuổi ở Ấn Độ kết hôn với ếch (2009)
Tháng 1/2009, hai cô gái 7 tuổi ở làng Pallipudupet (Ấn Độ) đã kết hôn với hai con ếch vì người dân trong làng cho rằng, như vậy sẽ ngăn chặn sự bùng nổ của căn bệnh lạ đang hoành hành trong làng.
Hai cô bé là Vigneswari và Masiakanni được mặc quần áo cô dâu truyền thống vô cùng lộng lẫy và đeo trang sức vàng, kết hôn với hai 'hoàng tử' ếch khác nhau tại trong một ngôi đền trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân.
Dân làng thích thú tham gia buổi lễ, cư dân ở phía Đông của ngôi làng đóng vai người thân của cô dâu còn người dân ở phía Tây thì đóng vai người thân của chú rể.
Buổi lễ được diễn ra theo đúng nghi lễ cưới truyền thống bao gồm cả một bữa tiệc thịnh soạn.
Người đàn ông Sudan kết hôn với một con dê (2006)
Vào tháng 2/2006, một người đàn ông Sudan tên là Charles Tombe đã buộc phải cưới một con dê về làm vợ mình và phải trả cho chủ sở hữu của con dê một khoản tiền là 75 USD coi như là của hồi môn sau khi ông ta bị bắt vì quan hệ tình dục với động vật.
Chàng trai trẻ ở Úc kết hôn với con chó của mình (2010)
Tháng 12/2010, Joseph Guiso (20 tuổi) ở Úc đã kết hôn với người bạn thân nhất của mình là chú chó Labrador (5 tuổi).
Hôn lễ được tổ chức rại Laurel Bank ở Úc với sự tham gia của 30 bạn bè và người thân trong gia đình.
Guiso tự cho mình là một tôn giáo và cảm thấy tội lỗi khi sống với một con vật mà không có hôn thú.
Mặc dù vậy, người đàn ông này cho biết, đây là cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu thuần khiết chứ không phải tình dục.
Ông già 75 tuổi ở Nepal kết hôn với con chó (2004)
Năm 2004, một ông già 75 tuổi ở Nepal đã kết hôn với một chú chó theo phong tục địa phương với hy vọng sẽ mang lại may mắn cho mình.
Nhưng rất tiếc may mắn đã không đến với ông, 3 ngày sau khi đám cưới diễn ra, cụ ông cũng qua đời.
Nhà thiết kế thời trang Karl Lagerfeld muốn cưới con mèo của ông (2013)
Tháng 6/2013, nhà thiết kế thời trang Karl Lagerfeld công bố rằng ông muốn kết hôn với con mèo Choupette của mình.
Ông hoàng thời trang 77 tuổi cho rằng, ông không bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu Choupette và đôi mắt của nó chính là nguồn cảm hứng để ông sáng tạo nên bộ sưu tập thời trang cao cấp Blue của Chanel.
Khi Lagerfeld không ở nhà, người giúp việc sẽ ghi lại mọi hoạt động của con mèo vào trong cuốn sổ nhỏ của ông để khi ông trở về có thể biết được nó hôm nay đã làm những gì.
Lagerfeld biết đến Choupette khoảng một năm trước đây khi một người bạn nhờ ông chăm sóc nó trong hai tuần.
Tuy nhiên, sau đó, ông không thể rời khỏi con mèo và lên kế hoạch kết hôn trong tương lai.
Theo Tinngan.