VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Người mua phế liệu vớ được trứng Phục sinh 33 triệu USD

    LINH LAN
    LINH LAN
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 3223
    Join date : 14/06/2012

    Người mua phế liệu vớ được trứng Phục sinh 33 triệu USD Empty Người mua phế liệu vớ được trứng Phục sinh 33 triệu USD

    Bài gửi by LINH LAN Sat Mar 22, 2014 10:42 am

    Người mua phế liệu vớ được trứng Phục sinh 33 triệu USD

    Một người mua phế liệu ngất vì quá sốc khi phát hiện một món đồ mà ông định nung chảy là quả trứng Phục sinh trị giá 33 triệu USD.

    Kieran McCarthy, một chuyên gia của công trang sức Wartski tại London cho hay, một người mua phế liệu ở Mỹ đã mua quả trứng vàng với giá 13.302 USD từ một hiệu đồ cổ khoảng một thập kỉ trước. Người mua phế liệu có ý định nung chảy nó và bán kim loại nhưng vẫn chưa thực hiện vì ông chờ ai đó mua lại, Telegraph đưa tin.



    Quả trứng Faberge nằm trong nhà người mua phế liệu tại Mỹ trong hơn một thập kỷ. Ảnh: Telegraph

    Vào một buổi tối năm 2012, ông quyết định vào mạng để tìm hiểu những thông tin về nó và cái tên Vacheron Constantin được khắc trên chiếc đồng hồ bên trong đồ vật. Ông thấy nội dung một cuộc phỏng vấn chuyên gia McCarthy và ảnh quả trứng mà ông đang sở hữu trong một bài báo trên trang Telegraph từ đầu năm 2012.

    “Người mua phế liệu thấy bài báo trên mạng và nhận ra quả trứng của ông trong ảnh. Sau khi bay thẳng tới Luân Đôn để gặp chúng tôi, ông ấy cho chúng tôi xem hình ảnh quả trứng. Ngay lúc đó, chúng tôi thực sự sửng sốt, giống như việc Indiana Jones vừa tìm ra chiếc rương Thánh tích” McCarthy kể.

    Ngay sau đó, McCarthy bay đến nơi ở của người đàn ông này tại Mỹ để xác minh quả trứng.

    "Tôi kiểm tra xong và nói: Ngài đang sở hữu quả trứng Phục sinh Faberge. Sau khi tôi công bố sự thật, ông ấy quá sốc và ngất", McCarth nói.

    Quả trứng tuyệt mỹ mà người mua phế liệu sở hữu chính là tác phẩm nổi tiếng nhất mà Carl Faberge chế tác cho Sa hoàng Alexander III của Nga vào năm 1887. Công ty trang sức Wartski đề nghị người mua phế liệu bán nó theo yêu cầu của một người sưu tầm trứng Faberge. Người mua phế liệu đồng ý.

    "Ông ấy giống như một người tới từ thế giới khác. Đó là thế giới của những người lao động chân tay. Cuộc sống của ông ấy chỉ là những bữa tối và những chuyến xe tải. Tới tận bây giờ gia đình ông ấy vẫn còn sốc. Khi tôi tới Mỹ để thăm họ vào tháng 1, họ vẫn sống trong ngôi nhà cũ, song có ý định tới một ngôi nhà rộng hơn gần đó. Họ cũng đã mua một xe hơi mới", McCarthy kể.
    Theo Zing


      Hôm nay: Thu May 16, 2024 11:08 pm