VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Bị chuột cắn chân, rùa được gắn 2 bánh xe

    LINH LAN
    LINH LAN
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 3223
    Join date : 14/06/2012

    Bị chuột cắn chân, rùa được gắn 2 bánh xe Empty Bị chuột cắn chân, rùa được gắn 2 bánh xe

    Bài gửi by LINH LAN Mon Mar 03, 2014 9:30 am

    Bị chuột cắn chân, rùa được gắn 2 bánh xe
    Bác sĩ đã sử dụng một loại bột dính đặc biệt để gắn hai bánh xe vào phần dưới mai của Septimus. Nhờ đó mà Septimus có thể di chuyển nhanh hơn bình thường.

    Chú rùa có tên Septimus, 23 tuổi, đã bị lũ chuột tấn công và cắn mất 2 chân trước khi vùi mình dưới đất để ngủ trong khu vườn tại nhà chủ nhân Darren Strand, ở Gosport, Hamshire, nước Anh.

    rua-1-3756-1393814500.jpg

    Ông Strand, 49 tuổi, đã quyết định gắn 2 bánh xe nhỏ thay cho chân trước của Septimus.

    “Septimus ra vườn và vùi mình xuống đất. Khi đó, chúng tôi không biết nó đã ở đâu. Lúc Septimus quay về, mọi chuyện thật tồi tệ. Hai chân trước của nó đã bị chuột cắn nham nhở”, ông nhớ lại.
    Ngay sau đó, ông đã mang chú rùa của mình tới bác sĩ thú y. Họ khuyên ông cần cắt bỏ hoàn toàn hai chân trước cho Septimus để tránh hoại tử đến các bộ phận khác. Cho đến giờ, dưới lớp mai của chú rùa vẫn còn vết tích răng chuột.
    Đó cũng là lần đầu tiên các bác sĩ thú y, nơi Septimus khám, gắn bánh xe cho một chú rùa. Nếu không có đôi chân giả này, Septimus sẽ không thể giữ thăng bằng và di chuyển được.

    Bác sĩ sử dụng một loại bột dính đặc biệt để gắn hai bánh xe vào phần dưới mai của Septimus. Nhờ đó mà Septimus có thể di chuyển nhanh hơn bình thường, mặc dù những ngày đầu chưa phục hồi, chú rùa còn khá yếu, ông Strand cho biết.
    Hiện sau ca phẫu thuật, Septimus đã trở lại cuộc sống bình thường, cùng với rùa mẹ, Margo, 46 tuổi, tại nhà ông Strand.
    Theo iOne

      Hôm nay: Thu May 16, 2024 11:50 pm