VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Cụ bà nằm bất động hơn 6 thập kỷ trong chiếc "thùng thép"

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    Cụ bà nằm bất động hơn 6 thập kỷ trong chiếc "thùng thép" Empty Cụ bà nằm bất động hơn 6 thập kỷ trong chiếc "thùng thép"

    Bài gửi by mary tran Sat Oct 12, 2013 12:09 pm

    Cụ bà nằm bất động hơn 6 thập kỷ trong chiếc "thùng thép"


    Thật khó có thể tin bà Martha Mason lại có thể sống lâu đến như vậy trong chiếc máy trợ thở dành cho bệnh nhân bại liệt này.

    Vượt qua những khó khăn về bệnh tật, bà Martha Mason, người Mỹ đã trở thành một người phụ nữ phi thường khi đã trải qua hơn 60 năm cố định nằm trong chiếc Máy thở áp lực âm hay còn gọi là Máy Phổi thép.

    Bà Mason sinh ngày 31/5/1937 tại thị trấn Lattimore, phía Bắc bang Carolina, Mỹ. Cuộc đời bà Mason sẽ không trở thành tấn bi kịch nếu như không mắc phải căn bệnh bại liệt giống như người anh trai đã qua đời năm bà lên 11.

    Mặc dù không muốn cha mẹ phải thêm buồn lòng nhưng cuối cùng, số phận vẫn đưa đẩy cô bé Mason phải gắn kết suốt phần đời còn lại của mình với chiếc Máy Phổi thép. Máy thở áp lực âm là một thiết bị y tế được phát minh ra nhằm giúp những bệnh nhân bại liệt có thể thở được bằng cách tăng và giảm áp suất khí bên trong chiếc thùng thép. Lúc đó, các bác sĩ đã bảo với bố mẹ Mason hãy chuẩn bị tinh thần sẵn và cố gắng làm cho cô vui vì cô chỉ sống được nhiều nhất là 1 năm nữa mà thôi.

    Cụ bà nằm bất động hơn 6 thập kỷ trong chiếc "thùng thép" Iqwo4y
    Mọi hoạt động của bà Mason đều phụ thuộc vào "thùng thép" này

    Dù cái chết cận kề cũng không thể đánh bại được ý chí kiên cường của cô bé Mason ngày đó. Nhờ sợ giúp đỡ của mẹ và bạn bè, bà Mason cũng hoàn thành chương trình học trên lớp, đồng thời tốt nghiệp 2 trường đại học.

    Khi trưởng thành, bà Mason trở thành nhà báo chuyên nghiệp cho một tờ báo địa phương. Tuy nhiên, cơ thể bất động đã không cho phép bà được viết những gì mình yêu thích. Mọi lời văn diễn đạt đều phải nhờ tới mẹ của bà cho tới giữa những năm 1990, bà Mason mới biết tới tính năng nhận diện giọng nói của máy tính rồi kết nối với Internet để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp viết lách của mình.

    Cuối cùng, vào năm 2009, bà Mason đã qua đời ở tuổi 71, kết thúc hơn 60 cuộc đời sống trong chiếc thùng thép. Với con số kỷ lục hơn 6 thập kỷ, bà Mason được ghi nhận là người sống lâu nhất nhờ Máy Phổi thép.

    TTT

      Hôm nay: Wed May 01, 2024 8:10 pm