VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Người sống bị coi là 'đã chết'

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    Người sống bị coi là 'đã chết' Empty Người sống bị coi là 'đã chết'

    Bài gửi by mary tran Fri Oct 11, 2013 10:28 am

    Người sống bị coi là 'đã chết'

    Một người đàn ông ở Mỹ trở về sau gần 30 năm mất tích nhưng vẫn không được chứng nhận và bị coi là đã chết về mặt pháp lý.

    Ông Donald Eugene Miller Jr, hiện 61 tuổi, đột nhiên mất tích tại một thị trấn ở bang Ohio vào năm 1986. Sau nhiều năm không có tin tức gì, vợ ông Miller quyết định đến tòa án vào năm 1994 và chính thức thông báo chồng đã qua đời để hai đứa con được nhận trợ cấp nuôi dưỡng.

    Năm 2005, ông Miller bất ngờ trở về và được bố mẹ thông báo về "cái chết" của mình.

    Hôm 7/10, Miller ra tòa và yêu cầu tòa thay đổi lại phán quyết chứng tử. Ông cho biết, trong quãng thời gian mất tích, ông bị nghiện rượu nặng và không thể nhận thức được phải làm gì sau khi bị mất việc. Hiện ông rất mong muốn được bắt đầu lại một cuộc sống mới.

    Tuy nhiên, lời đề nghị của ông Miller bị thẩm phán Davis từ chối do mọi yêu cầu thay đổi về phán quyết chứng tử chỉ có tác dụng trong vòng ba năm kể từ năm 1994 theo quy định của pháp luật. Ông Davis cũng thừa nhận đây là một trường hợp vô cùng kỳ lạ mà ông từng gặp phải.

    Theo Mirror, ông Miller đang chuẩn bị kiện lên tòa án cấp cao hơn nhưng luật sư Francis Marley cho biết, họ không có đủ cơ sở để thắng trong vụ kiện này.

    Hướng Dương

      Hôm nay: Sun May 19, 2024 9:09 am